Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

NHỮNG PHẢN CẢM MANG TÊN HÀ NỘI

  Dạo này có một số nghề mới xuất hiện ở Hà Nội mà nhìn nó thật nhức mắt và phản cảm, nó xuất hiện công khai , mà toàn ở những nơi có khách du lịch nhiều và những tụ điểm ăn uống . Lão thật sự thấy không ổn, mà hình như mấy nghề này pháp luật không sờ đến họ.
Cứ tầm 5 giờ chiều từ trong khu trọ An Dương, một đoàn xe lăn mới cứng lũ lượt kéo nhau qua cửa khẩu An Dương đổ ào ào xuống đường Thanh Niên , rồi tỏa đi các nơi. Bọn ủn xe toàn tầm mười tám đôi mươi cả trai và gái. Chúng phi xe băng băng, thậm chí còn bốc đầu, mặc cho mấy cụ già còn mỗi bộ khung ,người tóp teo bé tí ngồi lọt thỏm trong xe, chúng vẫn biểu diễn quay xe rồi bốc đầu các kiểu. Mà cũng khéo khen cho nhóm đầu nậu tổ chức ra dịch vụ này, chúng chọn đâu được toàn các cụ già người bé tí , teo tóp đến tội nghiệp.

   Chúng ủn xe trở các cụ già gặp ai cũng đứng lại, bọn trẻ thì cứ sán sát vào khách để xin, mấy cụ thì im thin thít , tay cứ đưa ra trước mặt, có cụ thì cầm mấy hộp kẹo chìa ra.Nhìn thật khó coi, chẳng mang lại cho người ta chút động lòng hay xót thương nào ngoài sự bực mình. Lão đã mấy lần đang ngồi ăn ở khu vực đường ven Hồ Tây, rồi Trúc Bạch, Ngũ xã , gặp đội quân này nhiều lúc mất cả cảm giác ăn ngon , vì có những cụ già có bộ mặt rất dị hợm , kinh dị. Được bọn trẻ đẩy sát chỗ mọi người đang ăn với sự lì lợm đến khó chịu. 

    Lại còn đám trẻ con từ năm sáu tuổi trở lên trên tay cầm khay kẹo cao su len lỏi khắp chỗ với sự lì lợm , nài kéo khách mua bằng được, đội quân này được mấy cặp vợ chồng cai quản, chúng luôn ngồi chỗ vườn hoa đầu cầu Ngũ Xã - Trúc Bạch để chỉ đạo. Thật phản cảm khi những tụ điểm ăn uống và du lịch lại có mấy đội quân này luôn làm phiền, rồi gây mất mĩ quan . Liệu có biện pháp nào dẹp được nạn này chăng ?

  Có điều những người cầm chịch và tổ chức những trò làm ăn này cũng toàn là người ngoại tỉnh về Hà Nội làm ăn .








77 nhận xét:

  1. Giờ nhiều kiểu kinh doanh quá Lão nhỉ. Nghĩ mà thấy buồn! Chúc Lão ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Em nhé ! Cũng toàn người ngoại tỉnh về Hà Nội Kinh doanh món này đấy Em ạ.

      Xóa
    2. CÒN ĐỠ THẸN HƠN LÀ ĐI CƯỚP GIẬT

      Xóa
  2. Ở Sài Gòn cũng thế thôi Lão à.

    Trả lờiXóa
  3. Vấn đề là chính quyền địa phương có muốn và dám làm hay không thôi,chứ có nơi làm được đấy ,lão ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng bộ mặt của cả nước mà để cho bọn chúng hoành hành như vậy, thật buồn quá !

      Xóa
  4. Hình như ở đâu cũng có những cảnh chướng mắt đó lão ạ, tận Tây nguyên này mà các nhà hành vẫn nhan nhản.. buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chán thật cái sự làm ăn hình như nó càng lạ, càng biến tướng thì càng phát tài thì phải .

      Xóa
  5. hôm rùi em đi lên hồ gươm chơi, có người bán kẹo nhưng em ko muốn mua mới lấy tiền lẻ ra cho, anh bít gì ko họ ném ngay tiền vào mặt em. trời à đến bó tay với kiểu văn hóa ở đất nước mình thui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À đấy là văn minh ngoại lai đấy.Nếu không cẩn thận còn bị ăn chửi ấy chứ.

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ạ. Blog của Lão chỉ đơn thuần là chia sẻ những cảm xục đời thường,chứ không muốn nói đến các vấn đề khác , nhất là về chính trị, vì vậy Bạn thông cảm cho Lão nhé. Lão xin lỗi vì đã xóa comen này.

      Xóa
  7. Xin đểu thì ở đâu cũng có hết. Vụ này thì chính quyền cũng chào thua thôi.

    Ha ha! bạn trai nào rủ bạn gái ra ghế đá công viên hóng mát mà không phải mua mấy tip kẹo cao su cho thơm miệng...
    không mua thì đố mà bọn nó đi nơi khác. Không mua thì nó nói: "mua kẹo cho thơm miệng nói chiện đi anh... miệng anh thối hoắc..." ặc ặc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trải nghiệm quá, kinh nghiệm đầy mình Bạn nhỉ !

      Xóa
  8. Thật sự là quá phản cảm. Nhiều hôm đang ngồi uống bia với bạn không hiểu ở đâu ra mấy thằng nhõi con trông nhếch nhác ào vào đấm lưng bóp chân bóp tay rồi nài nì mua kẹo cao su , dai như đỉa đói , nói nhẹ thì nó nằn nì , chửi nó thì nhe răng ra cười , bó tay .Không phải là chính quyền chào thua mà là chưa có biện pháp xử lý hoặc ra tay dứt khoát, chưa nói đến có uẩn khúc lót tay gì chăng?. Chẳng ở đâu mấy cái dịch vụ xin đểu này mà không có cả, nhưng để tràn lan ra như thế này thì chính quyền sở tại cũng phải có một phần trách nhiệm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ.Lão thì gặp cảnh đó nhiều lắm. Nhưng lần để Lão kinh hãi nhất là hôm ngồi vỉa hè phố Phạm Hồng Thái - Hàng Bún ăn nộm bò khô , lúc chặng vạng liên tục có bọn trẻ đến rồi xe lăn đến, trong đó có một xe lăn của một con bé mười sau mười bẩy gì đó ủn trên xe là một bà lão mặt dị dạng làm Lão không thể tiếp tục cái sự ăn được Bạn ạ.

      Xóa
  9. Cái này là người ta lợi dụng tình thương của con người để kiếm tiền. Giờ ra ngoài, nhiều tình huống thế này, thật giả lẫn lộn, chẳng biết đâu mà lần!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Bạn a. Thực tế ra đường bây giờ chỉ toàn hoàn cảnh giả thôi chứ người thực họ không còn đi như vậy nữa, vì họ sợ ngay những người giả đó hoặc bị bắt để chăn dắt phục vụ bọn bất lương đó.

      Xóa
  10. Đúng như Lão nói, dù không có ý chê, hay khinh người, nhưng thật sự mình ngại ăn ngoài cũng vì những cảnh như thế. Đang ăn mà ăn xin cứ lũi vào, thậm chí có hôm mình đang ăn bánh xèo ở Sư Vạn Hạnh ( Sài gòn ), họ còn chưa hỏi gì đã cho nguyên tay vào dĩa mình. Thôi thì bỏ luôn rồi. Từ đó về sau mình nghe tới ra quán, nhất là các quán ven đường, là mình hơi...sợ. nói thật, mình thấy hãi hơn là trắc ẩn hay thương cảm gì ở đây hết. Chuyện không riêng gì HN, SG cũng...ngang ngửa vậy thôi... Không biết bao giờ mới dẹp được cái tệ nạn này để Việt Nam mình đẹp hơn trong mắt mọi người - nhất là khách du lịch quốc tế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cảm ơn Bạn đã chia sẻ.Bây giờ những người được gọi là hoàn cảnh đáng thương đó, họ còn trơ tráo và bặm trợn hơn người khác.Chẳng biết ra sao nữa !

      Xóa
  11. đời này lắm cảnh trớ trêu
    sao không hồng đẹp mĩ miều thế gian.


    Trả lờiXóa
  12. Lão ơi, ở thủ đô mà vậy thì chẳng LOẠN ạ!

    Trả lờiXóa
  13. Xin chia buồn cho tình cảnh đáng thương của HN và SG, hai trung tâm "hội tụ tinh hoa của hai đầu đất nước"!!!
    Em không hiểu người ta cứ ra rả trên đài báo là tự hào và văn hóa mới này nọ gì?
    Nhưng riêng em vẫn đang "ngậm đắng nuốt cay" ở 1 trong 2 cái đầu đấy...!
    Nhiều chuyện rất rất buồn nhưng mà lại cũng khôi hài các LÃO ạ.
    Thôi thì xin mượn lời cổ nhân tặng các bô LÃO vậy:

    "..., gặp thời thế, thế thời phải thế"
    Ngô Thì Nhậm (1746-1803)

    Trả lờiXóa
  14. Ừ nhỉ ,biết làm sao nhỉ,nhức mắt quá lão à

    Trả lờiXóa
  15. Nơi nào cũng thế Lão à.Thật đáng buồn!!!

    Trả lờiXóa
  16. Em gặp cảnh này thường xuyên, chia sẻ đồng tiền lẻ cho đồng loại không phải là việc chúng ta không làm được nhưng TA mấy lần bị bạn bè phản đối vì góp phần làm "nhếch nhác bộ mặt xã hội". Lão ạ, không hiểu sao em vẫn thấy những người đó đáng thương, và em rất thích "cái bang" của Kim Dung!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bang của Kim Dung là thời đại hỗn mang của xã hội tiền hiện đại. còn đây là sự cố tình bôi bác có tổ chức nhằm trục lợi Em ạ.

      Xóa
  17. Chuyện bây giờ chán wa...! Hôm nào LÃO post một bài về Hà Nội những ngày tháng cũ nhé!(Thời LÃO mới lớn đi "cưa" gái ấy, càng chi tiết càng hay)
    Nghe lại chuyện cũ thời xa xua một tí cho nó "phê" LÃO ạ!
    Thời bây dzừ toàn chuyên KINH DỊ thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn nhé, Lão có nhiều bài viết về ngày xưa ấy , ở trong blog yahoo Bạn ạ.http://blog.yahoo.com/quangtrung2591/articles/page/1

      Xóa
  18. Thật buồn đúng không lão .
    Chúc lão và gia đình giáng sinh an lành !

    Trả lờiXóa
  19. Alô, 1234 ôla 4321. Thử máy alô alô...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Bác ! Bác thử mày gì đấy ạ ?

      Xóa
    2. Thời gian chính xác của cái comment ở trên là 11:27, ngày 21/12/2012 (chỉ vài phút trước khi mình đi Cầu... Giấy :-)- nhưng thời gian hiện trên blog Lão lại là 20:28 ngày 20/12/2012 (?!?!?!)
      Hình như mọi đồng hồ trên thế giới đều đang có triệu chứng chạy loạn cào cào!!!
      Bi giờ là 2:18 AM, giờ Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2012. Nghĩa là chỉ còn 22 tiếng đồng hồ nữa sẽ đến ngày tận thế (23/12/2012)!
      Nếu cái comment ni hiện lên khác với giờ nói trên thì Lão mau mau chuẩn bị ngay một chiếc phi thuyền để kịp di cư sang hành tinh khác! Alô! Nghe rõ trả lời! Alô... :-))

      Xóa
    3. Thôi rồi, Lượm wơi! Nó hiện 11:21 ngày 21 kìa! Mau chạy Lão wơi! Tui chạy trước nghen! :-))

      Xóa
    4. Cảm ơn Bác đã nhắc nhở. Thôi Bác cứ chạy đi. Tôi chịu ngồi nhà chết cho nó an lành thôi ! Chúc Bác chạy may mắn nhé !

      Xóa
  20. Miền đã tìm ra bài mới hihi. Ngày mới êm ả cho anh.

    Trả lờiXóa
  21. Những người ngoại tỉnh làm xấu mặt HN a nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bậy giờ họ liều lĩnh và coi thường mọi luật lệ Em ạ.

      Xóa
  22. Bây giờ dân cư càng đông khó kiểm soát...Nhìn chung nơi nào cũng vậy Anh oi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Em ạ, không còn chuẩn mực đạo đức nào hết. mọi người cứ đạp lên mọi thứ. Càng ngày càng thất vọng Em ạ.

      Xóa
  23. Em ra đó đi học ... thấy Hà Nội mình khác xưa nhiều quá , người chính gốc thì ít , mà dân tứ sứ thì nhiều cho nên không còn " nguyên thủy " nữa .

    GIÁNG SINH AN LÀNH ANH NHÉ !

    Trả lờiXóa
  24. Thăm bạn mới , cuối tuần vui nhiều bạn nhé

    Trả lờiXóa
  25. Nhìn cái cảnh này làm em nhớ bài học: Một mo cơm nắm với 02 quả cà quá...Thưa bác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng đó là vòng luẩn quẩn luân hồi của xã hội đấy Bạn ạ.

      Xóa
  26. CƠ QUA QUẢN LÝ XÃ HỘI CỦA TA KÉM CỎI QUÁ LÃO Ạ !... NHÌN ... HIỂU ... BIẾT ...CHÁN !TỐI BÌNH YÊN LÃO NHÉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng Lão cảm ơn sự chia sẻ và lời chúc của Bạn !

      Xóa
  27. Sang thăm Lão nè, chúc đêm đông thật ấm áp nhé Lão... hehehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Em nhé, ấm áp hơn với lời chúc của Em !

      Xóa
  28. Ghé thăm bạn nhé . Mong rằng Hà Nội một ngày nào đó được vinh danh thành phố sạch đẹp của thế kỷ 22 . Chúc bạn luôn vui khẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cảm ơn Bạn, đợi đến thế kỉ 22 chắc cũng nhanh thôi !

      Xóa
  29. Trông cảnh mà buồn anh nhỉ!
    Em sang thăm, chiều thứ sáu vui vẻ anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn nhiều nhé ! Chẳng biết bao giờ mới hết cảnh này Bạn ạ.

      Xóa
  30. Nhìn những kẻ khỏe mạnh giả tạo mà ta thấy thương cho những ngượi tàn tật thật sự cần sự giúp đỡ L ah!Chiều vui lão nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết làm thế nào được hả Bạn. Bây giờ tốt xấu lẫn lộn biết sao !

      Xóa
  31. làm Hà Nội mang tiếng nữa rồi họ thật đáng ghét

    Trả lờiXóa
  32. Thứ bảy ngọt ngào bạn nhé

    Trả lờiXóa
  33. phản ánh rất đúng đây lạ một vấn nạn cần được dẹp bỏ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với bài viết của Lão nhé !

      Xóa
  34. Dẹp cái này nó mọc ra cái khác...
    Dân cái bang lắm chiêu trò. Có dạo mình đi ngang kẻ cái bang hít phải cái mùi thúi oăn, ngó lại đùm ruột lòi thòi ruồi bu... Thâyds đà phát tởm! Nhưng thực ra kiểu cách của chùm ruột heo nhằm vào sự thương hại. Khi hiểu ra thì chời ạ! hết chổ nói lun!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng đó là kĩ năng của bọn lười biếng chuiyeen đi lừa gạt lòng thương của người khác Bạn ạ.

      Xóa
    2. xin chào tôi nhìn thấy các anh, chị viết lên những dòng phản ảnh các chiêu, trò của cái bang nhưng anh chị ko thông cảm được cho họ, do xã hội nên tất cả bọn họ phải biết làm cách gì để sống mà không hỗ thẹn lương tâm, vì xã hội còn nhiều chiêu kiếm tiền trên xương máu người khác mà anh chị không dám nói đó mà nên anh chị cũng đừng trách họ mà phải thông cảm cho họ

      Xóa
    3. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với bài viết này nhé !

      Xóa