Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

TRUYỆN CHẲNG RA SAO - TRUYỆN CỰC NGẮN . 5-12-2012

TRUYỆN CHẲNG RA SAO - TRUYỆN CỰC NGẮN . 5-12-2012
02:05 5 thg 12 2012Công khai247 Lượt xem 6
       Chuyện ngoại khóa của con trai! ( Truyện cực ngắn )

- A lô. Mẹ à ! Chiều bố đi đón con , Mẹ bảo bố mang 200 nghìn đi đóng cho con nhé, Cô giáo bảo hôm nay là hạn cuối cùng rồi. Con chào Mẹ !
 -  Hôm nay mẹ nó nghỉ làm nên cả hai bố mẹ đều đến trường đón nó. Mẹ nó lên đóng tiền tham quan cho nó. Vào lớp thấy cô giáo chủ nhiệm lớp 5 của con trai mình đang ngồi trên bàn giáo viên. Mẹ nó chào cô rồi lấy hai tờ 100 ngàn đưa cho cô giáo rồi bảo : Em đóng tiền tham quan cho cháu.


  - Xuống dưới đường , mẹ nó mặt đăm chiêu có vẻ bức xúc , bố nó hỏi : Có chuyện gì thế ? Mẹ nó nói : Em đưa cho cô giáo nó tiền, cô ấy giật phắt một cái rồi chua thêm một câu: Ứng trước tiền bây giờ đi thu lại mệt quá. Rồi mẹ nó nói tiếp : Mình chào hỏi đàng hoàng đưa tiền mà chẳng nở nụ cười , chẳng cảm ơn lại thái độ như thế , bực quá, ngoài đường ngoài chợ cũng không như thế. Bố nó chỉ biết an ủi : Thôi mình phải lụy họ mà, họ làm gì chẳng được. Mẹ nó vẫn còn ức miệng lẩm bẩm : Cô giáo gì mà còn hơn ngoài chợ.
- Chiều đi đón con đi tham quan về, bố nó hỏi nó : Đi có vui không ? Mặt lạnh te nó bảo: Bình thường. Bố nó hỏi tiếp: Thế trưa được ăn gì ? Nó kể: Một hộp mỳ sốt, chiều thì một cái bánh ngọt và hộp sữa thôi bố ạ. Vâng thằng bé đi tham quan cách Hà Nội gần chục cây số , bên Gia Lâm chỗ giống cây trồng gì đó.




TRUYỆN CỰC NGẮN !

     Chiều muộn. Người đàn ông đi xe máy chở thằng con học lớp năm ngồi đằng sau vừa tan trường, đang lưu thông theo dòng xe hối hả. Bụi cùng khói xăng, quyện với màn sương mù giăng mắc từ sáng không nỡ tan đi. Bỗng một người đàn bà dáng vẻ lam lũ, dắt chiếc xe đạp cà tàng ngập ngừng dắt cắt ngang đường, ngay trước mũi xe của người đàn ông. Phanh vội lại, miệng lẩm bẩm : Cái Bà này... Thì tiếng một thanh niên đi đằng sau cất lên : Thằng già đang tự nhiên phanh lại...Người đàn ông nghe thấy vậy quay đầu lại. Thì ra hai cậu thanh niên trở nhau trên chiếc Liberty mầu trắng. Cậu thanh niên nhìn thấy người đàn ông mắt đeo kính Jayban mặt lừ lừ thì im thít rồi tự giác đi chậm lại, rồi lảng đi đâu mất.
                                                        Lao quangthau 1-12-2012



5 nhận xét:

  1. LÃO ƠI..............CÓ QUEN KO NHỈ ?
    CHÚC LÃO TỐI BÌNH AN NHÉ.

    Trả lờiXóa
  2. Nha minh ben nay dong vui qua co. Chuc mung nha moi cua lao nhe!

    Trả lờiXóa
  3. Nếu cô giáo mà cư xử đúng như trong chuyện thì thật khổ cho cả học sinh và bố mẹ chúng. "Con sâu bỏ rầu nồi canh" nghĩ mà buồn cho ngành mình. Dạo này giáo dục được quan tâm đề cập đến nhiều quá!

    Trả lờiXóa