Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

THƯ GIÃN NÀO 29-4-2012 )

THƯ GIÃN NÀO 29-4-2012 )
20:04 29 thg 4 2012Công khai363 Lượt xem 47

Mời các Bạn thư giãn một chút nhé  ( Hình được sưu tầm trên mạng )

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

HẠNH ! Truyện ngắn ( 27-4-2012 ) ĐK

HẠNH ! Truyện ngắn ( 27-4-2012 ) ĐK
08:28 28 thg 4 2012Công khai284 Lượt xem 48

Hạnh tuy đã 29 tuổi rồi nhưng người nhỏ thó bé tí. Vì vậy trông rất trẻ , cân chỉ được có 40 ký,  được mỗi nước da trắng bóc, đôi mắt một mí giống hệt người Nhật, nhìn cũng có chút duyên ngầm.  Hạnh người Bắc Giang về Hà Nội làm massa cũng phải được gần chục năm rồi.  Tính tình lanh lợi , nhanh nhẹn xởi lởi, nhưng đối với chồng cô thì thật khắt khe và thô bạo. Chồng Hạnh tên Cường , người tầm thước , trông hiền lành nhưng hơi đụt. Cường theo chúng bạn đi lên đường biên làm cửu vạn cũng được hơn hai tháng rồi , trên đường biên thì nhiều việc làm lắm, bê vác đồ đạc rồi những việc lặt vặt không tên do chủ đầu nậu thầu việc. Có khi một ngày phải cắt đồi đi đường mòn để vận chuyển hàng lậu, rồi đưa người vượt biên trái phép đến mấy lần. Nhưng bản tính thật thà hơi chậm nên cậu cũng không kiếm được tiền nhiều như chúng bạn, chỉ hoàn toàn trông vào đồng lương của chủ trả .

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

THƯ GIÃN NÀO ! ( 21-4-2012 )

THƯ GIÃN NÀO ! ( 21-4-2012 )
13:38 21 thg 4 2012Công khai348 Lượt xem 47
  
   Chào các Bạn ! Mời các Bạn thư giãn với những bức ảnh chỉ có ở Việt Nam do Lão sưu tấm trên mạng nhé !


Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

HÈ VỀ !

HÈ VỀ !
13:28 19 thg 4 2012Công khai366 Lượt xem 57
    Cuối cùng thì Nàng Xuân cũng đến lúc phải nhường không gian cho Anh mùa Hè . Trời Hà Nội bắt đầu có những tia nắng yếu ớt , hanh hao vàng , Chưa đủ để cho ai đó toát mồ hôi , cũng bởi Nàng Xuân vẫn dùng dằng ở đây đó . Những cơn gió mỏng manh bay lả lơi trên những con phố dài , thỉnh thoảng tinh nghịch tung lên đám lá vàng cuối cùng , những hàng cây bên đường đã bắt đầu trổ lá một mầu xanh ngút , cơn gió làm rùng mình trút những chiếc lá vàng cuối cùng làm vương vương trên đầu thiếu nữ, trên những đôi anh chị đi trên đường.

 

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

PHỎNG VẤN CÔNG DÂN MẠNG TIÊU BIỂU ! (20- 7 -2011 )

PHỎNG VẤN CÔNG DÂN MẠNG TIÊU BIỂU ! (20- 7 -2011 )
13:00 17 thg 4 2012Công khai655 Lượt xem 263
   Đăng lại 17 - 4 - 2012
Thưa các Bạn ; Đáng lẽ Lão không đăng lại bài phỏng vấn này nữa, nhưng nhân vật chính trong bài , cứ tưởng là chỉ có trong hư cấu, vậy mà ngoài đời lại có thật, Anh ta luôn xúi bẩy mấy người Bạn của Lão , và nói rất chi là khó chịu, để cho Lão cay mũi mà viết tiếp bài để ca ngợi Anh ấy. Lão chẳng dại gì mà mắc mưu , chẳng dại gì mà mất công ca ngợi người ghét mình. Bây giờ Lão chỉ mời Các Bạn xem những comen Anh ấy đi thả vào nhà Bạn Lão để xem Anh ấy thích nổi tiếng thế nào nhé !
    BĐM : Sang nhà N... Nói rằng : Dạo này ko rủ lão trọc sang rình nhà Mộc nữa à ?

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

BÁN HÀNG RONG TRÊN PHỐ CỔ ! ( 12 - 4 - 2012 )

BÁN HÀNG RONG TRÊN PHỐ CỔ ! ( 12 - 4 - 2012 )
22:09 12 thg 4 2012Công khai437 Lượt xem 66

  Đã thành lệ, ngày nào cũng vẫn những gương mặt này đi dạo quanh các Phố cổ để bán cho những người lười đi chợ nhưng vẫn mua được hàng rẻ và tươi ! Nó đã thành một nếp và một nét văn hóa của người dân Phố Cổ ! Mời các Bạn tham quan nhé !

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

ĐI CHỢ BƯỞI ( 9-4-2012 ) 19-3 Âm lịch

ĐI CHỢ BƯỞI ( 9-4-2012 ) 19-3 Âm lịch
20:59 10 thg 4 2012Công khai941 Lượt xem 38

Tối hôm qua Bố Tôi hẹn là sáng mai đèo bố đi Chợ Bưởi , Bố Tôi phàn nàn ; Dạo này chuột phá phách nhiều quá phải đi mua một con mèo về mới được. Sáng , sau khi đưa con đến trường, Tôi trở về đèo Bố Tôi đi Chợ Bưởi , đi xuôi Phố Thụy Khê , đi qua dốc Tam Đa thì rẽ lên Đường Hoàng Hoa Thám. Đến chợ Bưởi vào lúc 9 giờ sáng. . Chợ  Bưởi được họp theo phiên vào ngày 4 và 9 trong tháng . Ngày xưa chợ mang nặng dáng dấp của phiên chợ quê, cứ đến phiên chợ thì đủ các loại hàng nông sản và nông cụ, phục vụ cho việc đồng áng, hay bán cho những người dân đi chợ . Chợ bán đủ loại từ quang gánh, đòn gánh, thúng mửng , dần sàng, đó đơm, nơm úp cá  và bồ đựng thóc , chổi rơm, chổi rễ, nói chung đủ các loại phục vụ cho dân đồng chiêm trũng.

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

GẶP GỠ BLOGER THƯƠNG THƯƠNG ! ( 8-4-2012 )

GẶP GỠ BLOGER THƯƠNG THƯƠNG ! ( 8-4-2012 )
00:50 8 thg 4 2012Công khai400 Lượt xem 32

Tối hôm trước Bloger Thương Thương có gọi điện cho Lão nói là đang ở Hà Nội mấy ngày nữa mới Bay vào Sài Gòn. Đây là năm thứ ba liên tiếp Bloger  TT thường xuyên ra Hà Nội và lần nào cũng có những cuộc giao lưu rất ấm áp thân tình. Lão hẹn trưa hôm sau sẽ ngồi đâu đó gặp nhau.

KIỂU PHẠT VỢ KÌ CỤC ! ( 8-4-2012 )

KIỂU PHẠT VỢ KÌ CỤC ! ( 8-4-2012 )
19:30 8 thg 4 2012Công khai524 Lượt xem 48

Ngày hôm qua Tôi ngồi uống nước chè chén ở quán quen thuộc, Tôi thấy cửa sắt xế bên đường đang có bàn tay thò ra ngoài loay hoay mở khóa. Bà chị bán nước thấy thế mới bảo : Để Chị mở cho. Tôi bảo : Thôi để Em sang mở, Tôi sang đến cửa hỏi vào trong : Sao bị nhốt vậy ? Đưa chìa đây Anh mở cho, cô ấy bảo : Toàn chìa không phải của nó Anh ạ. Tôi cầm một nắm chìa mở thử nhưng đều không vừa. Cô Em bị nhốt mới bảo : Thôi Anh ạ, không cần mở đâu, mở được rồi chồng Em về nó lại làm liên lụy người khác.

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

KÝ SỰ ĐƯỜNG 5 ( 1-4-2012 )

KÝ SỰ ĐƯỜNG 5 ( 1-4-2012 )
09:27 3 thg 4 2012Công khai380 Lượt xem 44

Từ mấy hôm trước cậu Em cứ rủ bằng được Tôi đi Hải Phòng ăn cưới đối tác cùng khinh doanh Massage , vì cũng trong nghề biết nhau cả nên Tôi nhận lời đi cùng. Tôi bảo đi ô tô cho nó sạch , cậu ấy bảo: Thôi tranh thủ đi xe máy, Em sẽ đèo Anh, thế là Tôi đồng ý.

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

THƯ GIÃN NÀO !

THƯ GIÃN NÀO !
01:18 1 thg 4 2012Công khai449 Lượt xem 42
   Những bức ảnh hóm hỉnh hài hước chỉ có ở Việt Nam , mong các bạn thư giãn nhé ! ( Những hình ảnh được lấy từ trên mạng và trong báo Giáo Dục - Việt Nam )