Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

OFF CHIA TAY YAHOO BLOG.VN

   CHÚNG TÔI SẼ ĐÓN CÁC BẠN TỪ 10 GIỜ SÁNG CHỦ NHẬT TẠI 34G TRẦN PHÚ HÀ NỘI. MONG CÁC BẠN ĐẾN ĐÚNG GIỜ.
                                                                      Lao quang thau
   
         THÔNG BÁO OFF CHIA TAY BLOG                YAHOO- TẠI HÀ NỘI.


Các bạn thân mến !

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

DẠY CON ! Truyện cực ngắn



TRUYỆN CỰC NGẮN. Lão quangthau
 Quán phở và bánh mì sốt vang ở đâu làng Ngọc Hà , khách vào kín chỗ. Trời lạnh trên mười độ nên ai cũng ăn gấp gáp cho nóng, khói từ nhũng bát phở bốc lên như màn sương mờ bao phủ chỗ vỉa hè, nơi bàn sát cạnh Lão có hai vợ chồng chạc ngoại ngũ tuần ngồi đối diện là thằng con trai học khoảnh lớp 11 hoặc 12 gì đó. Nó to cao đẹp trai , da trắng đẹp như diễn viên Hàn Quốc. Đối lập hẳn với vẻ mặt bố mẹ của nó, nước da xám , xỉn mầu, quần áo mặc theo lỗi cũ. Người bố nhìn chằm chằm thằng con rồi bảo : Mày cứ liệu hồn, làm quá là không được với tao đâu . Thằng con không nói gì vẫn cúi đầu ăn tiếp . Bà mẹ nói : Chẳng lẽ tao đưa mày đi học xong ngồi canh ở cổng trường cho đến lúc hết giờ. Mày giỏi trốn học lắm. Thằng con đáp : Trốn bao giờ ? Bà mẹ bảo : Mày còn cãi hả, mày thường xuyên trốn tiết là gì , chẳng lẽ tao đến canh mày. Thằng con bảo : Đến canh thì canh sợ gì.Thỉnh thoảng mới ra sớm thôi chứ có trốn tiết đâu. Hai bố mẹ nó cùng nhìn nó rồi bảo : Đừng để chúng tao xử lí rồi cấm tất cả đấy. Mặt thằng con câng câng coi như chưa hề nghe bố mẹ nó giáo huấn. Người bố đứng dậy thanh toán tiền rồi cả ba đi bộ vào trong làng Ngọc Hà .Thằng con hau háu nhìn xấp tiền trên tay bố nó vừa được bà bán phở thối lại.

TRUYỆN CỰC NGẮN. Lao quangthau

Quán phở và bánh mì sốt vang ở đâu làng Ngọc Hà , khách vào kín chỗ. Trời lạnh trên mười độ nên ai cũng ăn gấp gáp cho nóng, khói từ nhũng bát phở bốc lên như màn sương mờ bao phủ chỗ vỉa hè, nơi bàn sát cạnh Lão có hai vợ chồng chạc ngoại ngũ tuần ngồi đối diện là thằng con trai học khoảnh lớp 11 hoặc 12 gì đó. Nó to cao đẹp trai , da trắng đẹp như diễn viên Hàn Quốc. Đối lập hẳn với vẻ mặt bố mẹ của nó, nước da xám , xỉn mầu, quần áo mặc theo lỗi cũ. Người bố nhìn chằm chằm thằng con rồi bảo : Mày cứ liệu hồn, làm quá là không được với tao đâu . Thằng con không nói gì vẫn cúi đầu ăn tiếp . Bà mẹ nói : Chẳng lẽ tao đưa mày đi học xong ngồi canh ở cổng trường cho đến lúc hết giờ. Mày giỏi trốn học lắm. Thằng con đáp : Trốn bao giờ ? Bà mẹ bảo : Mày còn cãi hả, mày thường xuyên trốn tiết là gì , chẳng lẽ tao đến canh mày. Thằng con bảo : Đến canh thì canh sợ gì.Thỉnh thoảng mới ra sớm thôi chứ có trốn tiết đâu. Hai bố mẹ nó cùng nhìn nó rồi bảo : Đừng để chúng tao xử lí rồi cấm tất cả đấy. Mặt thằng con câng câng coi như chưa hề nghe bố mẹ nó giáo huấn. Người bố đứng dậy thanh toán tiền rồi cả ba đi bộ vào trong làng Ngọc Hà .Thằng con hau háu nhìn xấp tiền trên tay bố nó vừa được bà bán phở thối lại.

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

ĐÊM NO EL HÀ NỘI 24-12-2012

   Tối đã định không đi đâu rồi. Vậy mà nhìn mặt thằng con buồn xo nằm xem ti vi. Lão lại hối nó dậy mặc quần áo lên đường. Sau khi đi đón mẹ nó đi làm về , ba người quyết định vào thăm nhà Thờ Cửa Bắc . Dù sao nơi đây cũng có họ hàng bên ngoại Lão ở và trông coi bao năm rồi. Trước đây Mẹ Lão vẫn đưa bọn lão đi chơi đêm No el tại đây, trước khi vào Thánh đường , bao giờ cũng vào vấn an ông Cả trước, Ông là bác ruột của mẹ lão.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

HOANG DẠI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau

HOANG DẠI !
00:13 2 thg 9 2010Công khai10 Lượt xem 26

  Trong một khu rừng ở Sibêri bên nước Nga có một đàn chó kéo xe lên đến vài chục con, trong đàn chó có mấy con lười biếng không chịu làm việc , chúng toản giả vờ ốm , rồi ban đêm thì đi ăn trộm gà của các Chủ nhà quanh đấy. Chủ đàn chó mấy lần thấy được hành vi của chúng cũng đã bỏ qua rồi nhưng chứng nào tật ấy, cuối cùng không chịu đựng được nữa Chủ đàn chó đó quyết định thả mấy con chó xấu xa đó và đuổi chúng vào rừng.

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

NHỮNG PHẢN CẢM MANG TÊN HÀ NỘI

  Dạo này có một số nghề mới xuất hiện ở Hà Nội mà nhìn nó thật nhức mắt và phản cảm, nó xuất hiện công khai , mà toàn ở những nơi có khách du lịch nhiều và những tụ điểm ăn uống . Lão thật sự thấy không ổn, mà hình như mấy nghề này pháp luật không sờ đến họ.

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

CẢNH BÁO NGUY HIỂM ! ! !

CẢNH BÁO NGUY HIỂM ! ! !
06:26 16 thg 12 2012Công khai19 Lượt xem 7
Bài viết được đăng lại .
Các Bạn thân mến nhân có bạn đọc bài : TRUYỆN NHỮNG NGÔI MỘ Ở HỒ TÂY ! 12-2012 Bạn ấy có hỏi về vấn nạn đánh thuốc tôm Hồ Tây :

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

TRUYỆN NHỮNG NGÔI MỘ Ở HỒ TÂY ! 12-2012


  Đã lâu rồi, Lão vẫn ấp ủ viết về những ngôi mộ cổ đã chìm sâu ở Hồ Tây. Nhưng rồi cũng không khai thác thêm được gì hơn , ngoài những lời kể lại hay giả thuyết được lưu truyền mấy đời nay cho đến bây giờ. Thực chất Những ngôi mộ lúc ẩn lúc hiện trên con nước Hồ Tây , cái sự huyền ảo của nó cũng đủ gây cho bao nhiêu người sởn gai ốc, hay muốn phóng xe thật nhanh qua đoạn đường đó, Mỗi khi tờ mờ sáng hay đêm muộn . Là những ngôi mộ thuộc mấy nghĩa địa của mấy làng Nghi Tàm, Võng Thị, Trích Sài và xuân La, Xuân Đỉnh. Trải qua những thăng trầm, biến thiên của trời đất và con người mà nó chìm dần và gẫy rời rồi chìm hẳn vào lòng Hồ Tây.

                 nghiadia2

                     

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

CHUYẾN TỪ LÀO TRỞ VỀ VIỆT NAM ! 12-2012

  Chúng tôi từ trong rùng sâu trở ra bản ngoài cách thành phố 70km để nghỉ ngơi một ngày , hôm sau đi nhờ xe người dân bản ra thành phố. có mặt ở nơi đón xe từ 7 giờ sáng. y vậy mà lang thang mãi không có xe. Rút cục phải lấy một phòng ở khách sạn để nghỉ ngơi cho đỡ mệt.Nói là khách sạn, nhưng nó có khi còn kém hơn nhà nghỉ ở Hà Nội, lại còn đắt nữa.

GẶP SỠ BLOGER VÀ SINH NHẬT ANH TRẦN NHƯƠNG.

  Hôm qua . nhân dịp Bloger Hoang Nhung Melia từ Sài Gòn ra . Cùng với ngày sinh nhật của Anh trần Nhương bên Báo người cao tuổi. Hoàng Nhung đã mời mọi người đi ra nhà hàng cùng chúc mừng sinh nhật Anh Trần Nhương !


Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

HOÀNG NHUNG Ở HÀ NỘI

HOÀNG NHUNG Ở HÀ NỘI
07:50 11 thg 10 2012Công khai561 Lượt xem 31
   Mỗi lần Hoàng Nhung Media ra công tác ở Hà Nội , mấy Anh Em lại có dịp ăn nhậu với nhau, đợt này còn có cả Bạn Hoàng cùng công ty với Bạn Nhung nên những cuộc vui tiếng cười nói nhiều hơn. Chú Kính Trung cũng tổ chức một bữa ăn cùng với ché rượu cần thật tuyệt vời, còn Lão thì trổ tài nấu Bún Ngan xáo măng tại nhà Lão . Mời các Bạn thưởng thức cùng bọn Lão nhé !

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

ẢNH LÃO MỚI CHỤP .10-12-2012



                           

CHUYỆN BỌN TRẺ ! TRUYỆN CỰC NGẮN .12-2012

Tối nay hai bố con ngồi ăn cơm. Lão thấy thằng con thỉnh thoảng lại cười rung người.
- Lão mới hỏi : Có chuyện gì mà cười ghê vậy ?
- Nó vừa cười vừa kể : Hôm nay con lớp trưởng lớp con nó hỏi con:    Một em mặc váy, cộng một em mặc váy, cộng với một em mặc váy. Hỏi mấy em mặc váy ?
- Con bảo: Ba em mặc váy !
- Thế là nó bảo luôn: Bố mày mặc váy từ bao giờ thế ?
Há Há !
             


Vui ơi là Vui !

MỜI CÁC BẠN THƯ GIÃN VỚI NHỮNG HÌNH ẢNH LÃO SƯU TẦM ĐƯỢC Ở TRÊN MẠNG ! 12-2012

Mời các Bạn thư dãn một chút nhé. Những bức ảnh được Lão sưu tầm trên mạng




                                                  
                                    Mô phật , ngồi lâu đói quá !

THUỐC CỬNG CHIM Ở BÊN LÀO ! 12-2012


 Chuyến đi Lào vừa rồi Lão được anh em người Việt đang công tác bên Lào chỉ cho mấy loại rễ cây có tác dụng bồi bổ cơ thể tăng testosterone  và chữa được nhiều bệnh cũng như giúp cửng chim rất tốt. Đó là cây Mật Nhân mà bên Mỹ gọi là sâm alipas chữa yếu sinh lý. Và một loại rễ cây nữa bên đó mấy bạn ấy gọi là Sâm Cau, nhưng khi về Việt Nam tra trên mạng thì nó gần giống với cây Thiết mộc Lan. Nhưng ở bên Lào Mấy người ngâm rễ cây này uống thì thấy tác dụng mạnh lắm. Đêm rất khó chịu. Vì vậy Lão tiến hành đi đào hai loại rễ đó về phơi khô để mang về Việt Nam. mời các Bạn xem qua hình ảnh nhé .

                         


   Cây mật nhân này sống trên mỏ sắt và NiKen ngay dưới tán cây trong rừng sâu của nước Lào.

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

NHỮNG ĐIỀU KHÓ LÝ GIẢI 5-12-2012

NHỮNG ĐIỀU KHÓ LÍ GIẢI ! 5-12-2012
11:17 5 thg 12 2012Công khai412 Lượt xem 21

   Các Bạn thân mến! Đã nhiều năm nay những bức ảnh được chụp có những bóng hình mà người ta cho là ma hoặc những vong, đã thường xuyên xuất hiện trong ảnh, thực tế đã có nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước bước đầu công nhận hiện tượng những đốm sáng hay hình lạ kì có trong những bức ảnh chụp là những vong của người đã khuất. Trong số hàng chục nghìn bức ảnh Lão đã chụp, đã không ít tấm ảnh có những chấm sáng hay những hình dị kì đó.

  Lão chỉ xin đưa ra hai trường hợp mới nhất mà Lão phát hiện ra. vậy mong các Bạn xem và tham khảo nhé . Xem thực sự vẫn đề này chúng ta nên hiểu theo chiều hướng nào :

TRUYỆN CHẲNG RA SAO - TRUYỆN CỰC NGẮN . 5-12-2012

TRUYỆN CHẲNG RA SAO - TRUYỆN CỰC NGẮN . 5-12-2012
02:05 5 thg 12 2012Công khai247 Lượt xem 6
       Chuyện ngoại khóa của con trai! ( Truyện cực ngắn )

- A lô. Mẹ à ! Chiều bố đi đón con , Mẹ bảo bố mang 200 nghìn đi đóng cho con nhé, Cô giáo bảo hôm nay là hạn cuối cùng rồi. Con chào Mẹ !
 -  Hôm nay mẹ nó nghỉ làm nên cả hai bố mẹ đều đến trường đón nó. Mẹ nó lên đóng tiền tham quan cho nó. Vào lớp thấy cô giáo chủ nhiệm lớp 5 của con trai mình đang ngồi trên bàn giáo viên. Mẹ nó chào cô rồi lấy hai tờ 100 ngàn đưa cho cô giáo rồi bảo : Em đóng tiền tham quan cho cháu.