Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

ĐI LƯƠNG SƠN VÀ BẠN BÈ CỦA THẢO NGUYÊN.

ĐI LƯƠNG SƠN HÒA BÌNH VÀ BẠN BÈ CỦA THẢO NGUYÊN.
Một chuyến đi rất vui và ấm áp tình Bạn FB và blog



























































































30 nhận xét:

  1. Ôi cứ nhìn hình Lão là PM nhe răng cười rùi. Vui quá Lão nhỉ!!!

    Trả lờiXóa
  2. Cái đoạn đến cầu Khe Hàng này em lại ngủ mất :D

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn lão dựa cột vẫy xe ,xương quá ...hé hé ,thấy đào Nhật Tân tưng bừng rồi anh nhỉ

    Trả lờiXóa
  4. đi hum 28/1 chắc là mới, thế chuyến đi của Lão chỉ có 8 người thui à, sao không làm chuyến đi over cho thêm một số người bạn nữa đi cùng nhẩy.

    Trả lờiXóa
  5. Mọi người đi chơi vui thiệt, tối ấm áp anh nhé

    Trả lờiXóa
  6. hí hí...thích mấy tấm ảnh Lão choàng khăn kín tai....

    Trả lờiXóa
  7. Thèm thịt lợn rừng quá Lão ơi ...một chuyến đi thật thú vị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui Bạn ạ. Bữa nào tổ chức lên đó, vừa ngon vừa rẻ Bạn ạ.

      Xóa
  8. Nhìn cái cầu "Khoe Hàng" mà không thấy ai khoe hàng là sao ta?
    Đi chơi được ăn tuyền món sơn hào hải vị thấy mà thèm. Chúc mừng Lão nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang đứng vẫy hàng đấy Bạn ! Cảm ơn lời chúc của Bạn nhé.

      Xóa
  9. Đi Lương Sơn HÒa BÌnh có mua quà Măng đắng và rượi cần về tết không anh? Vui thật đấy nhé.

    Trả lờiXóa
  10. ....Comtitj hẹn mùa hè phượt đó anh Tr...thời gian ko nhiều nhưng cũng đủ để vui anh nhỉ.Chúc anh cứ đây đó nhìu nhìu nhé keke

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Em nhé. Một ngày rất vui Em ạ. Hẹn có dịp thời gian nhiều hơn Em nhé. Cảm ơn Mọi người đã đón tiếp chu đáo.

      Xóa
  11. Trả lời
    1. Không Bác ạ. Lão quen ngược xuôi mấy mươi năm rồi.

      Xóa