Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

LÒNG TỐT ĐẶT NHẦM CHỖ .21-1-2013


Hình kẻ lừa đảo

Các Bạn thân mến ! Từ hôm qua Lão nói chuyện với Bạn       Cỏ Dại https://www.facebook.com/co.dai.3954 .




Cỏ Dại 
 Bạn ấy đang rất buồn vì tin vào một người bạn mới quen trên Tam Đảo, rồi chị ta đã về Hà Nội ăn ở nhà 
Cỏ Dại ngày , sau đó thì mượn xe máy, kêu đi đón chồng và đi truyền hóa chất . Nhưng đi mất luôn. Điện  thoại cũng không liên lạc được. Đến hôm qua thì Bạn ấy  nghĩ ra là lên mục rao bán và tìm ra chiếc xe được rao bán trên mạng. Hiện giờ công an đã giữ được chiếc xe , hẹn Bạn ấy mai ra làm việc.


    Điều đáng nói ở đây Là Bạn 
Cỏ Dại đã quá tin người , khi bị người ta lừa mấy ngày rồi vẫn chưa tin là bị mất. Đến khi xem lại ví mất cả bộ giấy tờ cùng 1 triệu thì mới tin là mình đã bị lừa. Tình thương yêu chia sẻ ai cũng cần phải có. Nhưng trong xã hội nhiễu nhương này thì chúc ta nên thật tỉnh táo, vì có lúc lòng tốt đó bị phản bội, thậm trí bị tước đoạt, có khả năng còn mất cả mạng sống của mình. Các Bạn hãy thật cảnh giác với những mối quan hệ mới được thiết lập. Và hãy tự biết bảo vệ mình.

Dưới đây là mấy đoạn Lão nói chuyện với Bạn 
Cỏ Dại và những bức hình của kẻ lừa đảo mà Bạn 
Cỏ Dại  đã vô tình quen biết trong chuyến đi Tam Đảo vừa rồi. Ảnh người mặc áo màu vàng  là kẻ lừa đào, còn hình người đàn ông được cô ta giới thiệu là chồng mình. Còn Bạn Cỏ Dại mặc bộ áo mầu đỏ.




- mà cũng ko biết nữa
cháu cầu mong bắt đc bà đấy
vì thật sự
nói chuyện ra
ai cũng nói cháu ngu ngơ quá
:((

- thì đúng rồi tin người lạ quá

- lại còn ko biết bị lừa cơ
đêm t7 nằm mê bị mất xe
bị bà ấy lừa
sáng ra mới hụt hẫng

- chán quá

- và tá hỏa tìm
rồi sáng nay mới đi báo công an ý ạh
rồi ơhuts cuối vẫn cứ tin
chắc bà ấy tử tế
muốn thử cháu để cho cháu bài học
tối qua xem lại ví

- ôi

mất cả đăng ký
cả bằng lái xe
bảo hiểm
thì mới ngớ ra
và nghĩ bị lừa
hic

- chán quá
mà quen nó ở đâu

- ở trên tam đảo ạh
tình cờ 4-5 lần gặp nhau đó
nên bắt chuyện
hỏi xin số
rồi cháu cũng hỏi han
tưởng đi trăng mật
thấy kêu bị bệnh
đi chữa
rùi đi tam đảo cho thanh thản
ai ngờ


00:27
mới biết phạm thanh tuyền
vì hôm đó khách sạn chỉ có 2 phòng thuê
phòng cháu và phòng đôi đó
nên họ nhớ
nhưng họ ko lưu lại chứng minh
chỉ ghi tên và số phòng
sau khi thanh toán thì trả luôn chứng minh rùi
hic
sợ quá
ngày chủ nhật cháu hoang mang cực độ
hoang mang vì độ ngơ của cháu
ko biết quê quán
chỉ qua lời nói

- đừng bao giờ tin người quá thế

- hic
rồi khi về nhà
1-2 hôm cháu gọi điện hỏi thăm
chủ nhật vừa rồi gọi bảo ở hạ đình
cháu mời qua nhà chơi
rồi tối t2 bà ấy bảo sang
ngỏ ý ở nhờ
cháu cho ở
2 ngày
rùi sáng 16 thì mượn xe
bảo đi đón chồng
rồi sang viện chuyền hóa chất

-nó chắc mới đầu không định lừa đâu , thấy cháu ngu ngơ quá nên mới lừa thôi

00:23
nói ra ai cũng chửi
nhưng lần này cháu sợ rùi
cả ngày nay mệt mỏi
cả ngày qua sợ
rồi khi chấn an đc
lại hoảng vì niềm tin


Tôi cần bán xe Honda Wave S110,màu đen tuyền,đăng ký cuối năm 2011. Biển 29X7 - 041.61
Xe đi chuẩn 9.000 Km. Hình thức và chất lượng như xe mới,kém em cửa hàng tý thôi nhé,xe còn mới cứng (mới đến từng con ốc).
Tôi sử dụng cũng ít,nên mọi thứ về xe các đều còn rất tốt. Còn 1 năm bảo hành tại hãng Honda.
Bảo dưỡng đều (thay dầu máy định kỳ,xích chưa tăng,lốp còn talon)
Xe đầy đủ gương,chìa khoá gốc,bảo hiểm xe. Nếu mua mới tại cửa hàng + phí đăng ký là 21 triệu.
Nay tôi bán lại với giá 13,8 (bớt lộc lấy may)
Liên hệ : 0975.76.1236 . Tôi ở cầu giấy
Hình thật của xe








112 nhận xét:

  1. CHUYỆN NÀY CÓ THẬT MÀ CỨ NHƯ LÀ THẬT ! ĐỒNG Ý VỚI LÃO VỀ SỰ CẢNH GIÁC TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI MỚI HAY CŨ ! LỜI TIÊN ĐOÁN CỦA THẦY LANG : TRONG NĂM NAY LÃO SẼ TRỞ THÀNH NHÀ PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA CÁC MỐI QUAN HỆ HÌNH SỰ NHẰN LÀNH MẠN HÓA CÁC MỐI QUAN HỆ ĐÓ
    ! CHÚC LÃO THÀNH CÔNG NHÉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Thầy nhé. Được như vậy thì tốt quá, vì tiêu chí của Lão là chia sẻ những hiểu biết và cảnh báo nhiễu điều trong cuộc sống Thầy ạ.

      Xóa
  2. LÃO ơi , lão có biết địa chỉ của bloger MẸ CỦA TÔI không??? Give me, thanks!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Địa chỉ: nhà số 10C Phố Family, thành phố Blogspot. Bạn thử đến đó tìm xem. :-))

      Xóa
    2. Hôm off ở 34 Trần Phú có mà Lão ơi , sao ban tổ chức không ghi lại địa chỉ à? Thấy ảnh bloger đó chụp ảnh nhiều nhiều với ban tổ chức đó còn gì :-((

      Xóa
    3. Lão chỉ ghi tên thôi. Mà hôm đó Bạn ngồi cùng và nói chuyện với nhau , mà sao lại không lấy địa chỉ nhỉ. bây giờ làm sao !

      Xóa
  3. Đúng là ở đời khó tin hết ném, chia bùn với chị cỏ dại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải chị cỏ dại mà là em cỏ dại nhóc ạ : https://www.facebook.com/co.dai.3954 .

      Cỏ Dại

      Xóa
    2. Lão ơi bảo với "người ta" nên đổi tên thành CỎ KHÔNG DẠI đi chứ ai lại Cỏ ..dại thì mới bị lừa ấy mà :-))

      Xóa
    3. Bây giờ thì hết dại rồi Bạn ạ.

      Xóa
  4. Mọi ngươì hãy xem đây như bài học cho chính mình. Cám ơn tác giả nhiêù nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng Chú. Mọi người luôn nên cảnh giác với những mối quan hệ mới Chú ạ.

      Xóa
  5. Mọi ngươì hãy xem đây như bài học cho chính mình. Cám ơn tác giả nhiêù nha !

    Trả lờiXóa
  6. Bây giờ bọn lừa đảo ở khắp mọi nơi anh à, chẳng biết nên tin vào ai nữa, hy vọng mọi người cần cảnh giác với những người ta mới gặp lần đầu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người xấu tốt nhìn như nhau cả.Nên chúng ta cân nhắc trước khi kết bạn với ai Bạn ạ.

      Xóa
  7. cảm ơn anh về bài viết này nhé em cũng hay tin người lắm anh ạ nhưng mà chưa gặp trường hợp này bao giờ anh ạ , đây sẽ là bài học quý giá cho em và mọi người anh ạ .chúc anh ngày mới có nhiều niềm vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Em đã chia sẻ và lời chúc của Em nhé !

      Xóa
  8. Ôi ôi xinh gái thía mà sông lừa đảo? chả biết khi bị công an bắt giữ tra hỏi sau rồi hết hạn giam không biết đeo gì vào mặt về nhìn mẹ cha và làng xóm đây-khiếp quá-tùng xẻo thôi-bôi vôi cho trôi sông-he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ hình phạt cho tội này nặng cũng chỉ đôi năm thôi Bạn Cua Đồng ạ.

      Xóa
  9. Bạn đưa tin thật có ích, nhưng tôi cũng thấy buồn vì chính sự tin người không đúng chỗ của một số người nên đã làm rơi rụng bớt những tấm lòng nhân ái.Thật đáng buồn bạn ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , lòng nhân ái đã ít nhưng luôn bị nhiều người lợi dụng Bạn ạ.

      Xóa
    2. lienhoaxanh: Phải chăng: "Những kẻ lừa đảo này lợi dụng lòng tin;sự thương cảm của người khác để trục lợi và lừa đảo vì vậy đã làm rơi rụng bớt tấm lòng nhân ái"

      Xóa
  10. Ôi lòng tin bị đánh cắp. Chia buồn cùng cô bé giùm em nhé. Anh nói đúng lòng nhân ái vốn đã ít nhưng lại luôn bị lợi dụng. Ai đó đã viết
    "Trong hoa thơm có muôn loài cỏ dại
    Giữa đường đời cỏ dại lấn chen hoa".
    nghe mà buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Tam Tam ạh, e là Cỏ Dại trong bài viết đây ạh

      Xóa
    2. Cảm ơn Em đã chia sẻ với bài viết của Lão nhé.

      Xóa
  11. Cảm ơn Chú đã lắng nghe và chia sẻ. Cảm ơn Chú đã viết ra, hi vọng những người đọc được bài này sẽ cảnh giác hơn. Bản thân cháu có lẽ vì tin người quá, cho đến giờ vẫn bàng hoàng vì sự việc này. Giá trị vật chất đều có thể bù lấp đc, còn lòng tin và niềm tin.... ko biết phải tập như nào để ko bị nhầm chỗ, để những va vấp này ko bị lặp lại. hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần nữa chia sẻ với Cháu ! Hi vọng sau lần tai nạn này Cháu sẽ cẩn thận hơn , nhưng không vì thế mà mất hết lòng tin Cháu nhé.

      Xóa
    2. Cháu đã vô ý cho họ cơ hội! Cháu lại quên vụ xe chính chủ. Thì thôi, đã gặp rồi thì xin miển tội cho họ vậy! Phàn mình thì sau này nghiêm chỉnh hơn, cẩn trọng hơn thôi!

      Xóa
  12. Chia sẻ cùng anh bài viết có tác dụng rất kịp thời không chỉ cho CỎ DẠI mà tất cả mọi người đó.

    Trả lờiXóa
  13. Lợi dụng lòng tin của người khác để lừa đảo là hành vi bất nghĩa.Người ta yêu quí mình mới tin mình,tài sản lừa được không thể sánh bằng một người bạn tốt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật tồi tệ Bạn ạ. chúng biết là sẽ bị lộ vì có hình ảnh ăn chơi với nhau vậy mà vẫn cứ làm liều.

      Xóa
  14. Ô- khổ thân cho Cỏ dại đúng là còn dại quá. Thời nay sao dễ tin vậy. Chẳng hỏi bác Quang Thầu hay là em . Blog yahoo vừa rồi bao nhiêu người tử tế mà không hỏi . Cám ơn bác về chuyện này. May mà Cỏ Dại vẫn gặp lành là có cơ tìm thấy. Cỏ dại là người nội thành hà Nội mà để dân tỉnh lẻ lừa thì thật không ngờ. Không nên tin người lạ. Tố thế thành ngu. Đây cũng là bài học chung cho mọi người. Chúc bác Quang Thầu bình an! Hẹn có dịp gặp bác ở Ba Đình hay Hồ Tây nhé. Em cũng cách bác ít thôi. Hi...Em chỉ tin bác thôi, bác mà cho em dính đòn là em chỉ có chết luôn đó. Ậc...ậc...Hồi này bác không buồn vì vợ bỏ đi nữa chứ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ nhé. Vợ Lão chưa bao giờ bỏ đi cả. Chỉ có những tình yêu thủa nào đó thôi !

      Xóa
    2. Em trêu bác đó mà. Bác đang kính vậy chắc vợ bác yêu bác lắm đó.

      Xóa
    3. Cái này thì Lão chịu, ai mà dò được bụng dạ đàn bà đây.

      Xóa
  15. Bài viết rất hữu ích!
    Chúc bạn chiều vui khoẻ nhé!

    Trả lờiXóa
  16. Chuyện này bây giờ "thường ngày ở huyện" rồi Lão à. Làm gì thì cẩn thận và quan sát kỹ thì vẫn hơn.
    Tối hạnh phúc cùng gia đình và ngủ ngon Lão nhá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn lời chúc của Mèo nhé. Chúng ta càng ngày càng thận trọng trong các mối quan hệ Mèo ạ.

      Xóa
    2. Lão cảm ơn lời chúc của Mèo nhé. Chúng ta càng ngày càng thận trọng trong các mối quan hệ Mèo ạ.

      Xóa
  17. Tin người nguời chẳng tin ta
    Làm ơn trả oán đúng là lời xưa
    Chúc bạn tối vui vẽ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xã hội nhiễu nhương nên nên ra nông nỗi vậy Bạn ạ.

      Xóa
  18. Vậy bảo cô bé đổi tên khong làm CỎ DẠI nữa lão à !hehe

    Trả lờiXóa
  19. sử tô đứa lào lừa người ta =))

    Trả lờiXóa
  20. Khiếp thật anh nhỉ ? quần áo giày dép cũng bảnh bao đấy chứ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế thì nó mới dễ lừa người ta Em ạ.

      Xóa
    2. @Cuoc Son Mien: Anh cần vào SG gấp. Em có thể gửi chiếc xế hộp của em ra HN cho anh mượn được hông? Nhớ gửi cả giấy tờ và bảo hiểm xe cho anh nhé. Anh cảm ơn nhiều nhiều.
      ------------
      @Lao Quang Thau: Ngày mai đi cafe Bác nhé. Lần ni không đi taxi, mình đi xe máy. Bác nhớ kéo theo một chiếc xe máy và giấy tờ đầy đủ cho tui mượn để đi cùng. Bác nhớ. :-))

      Xóa
    3. Trời ơi Bác lại học được văn hóa mượn nhanh quá !

      Xóa
  21. Một bài học dành cho tất cả mọi người ...cám ơn bài viết này của Lão ...chúc Lão luôn an vui !

    Trả lờiXóa
  22. em lại sang nhà anh thăm anh nè chúc anh luôn vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
  23. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mệ kiếp! Vì gửi lộn chuồng nên phải xoá. Vậy muh vẫn còn "cái đuôi." Rõ ghét! :)

      Xóa
    2. Thì người đi dấu chân ở lại mà Bác !

      Xóa
  24. Doc bai viet thay thuong chi Co Dai qua !Cam on chủ nhà da lap entry nay de moi nguoi cung canh giac ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với Bài viết của Lão nhé !

      Xóa
  25. Hi. Đúng là Cỏ.... Dại! Nhưng cái dại này cũng dễ lặp lại ở những ai còn lòng trắc ẩn. Mà lòng trắc ẩn thì cuộc sống lại luôn cần...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rồi lòng trắc ẩn cũng bị mai một dần và thui chột Bạn ạ.

      Xóa
  26. đọc xong thấy bất bình kinh khủng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ chúng gây án mà cũng chẳng cần biết đến hậu quả Em ạ.

      Xóa
  27. Ui chán qué L ơi! VÌ chữ tình, chữ tiềm mà chúng làm náo loạn cả XH này. Chẳng biết xếp chúng vào bộ nào của loài động vật & loài lông vũ nữa. Hay cho chúng vào bộ DƠI L nhé! CHúc L ngày vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn lời chúc của Bạn. Tiếc là ngày càng nhiều bọn này Bạn ạ. chỉ khuyến cáo chúng ta bơys động lòng trắc ẩn hơn thôi.

      Xóa
  28. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  29. NHÌN NHƯ THẾ MÀ LẠI LỪA ĐẢO SAO ? CŨNG MAY CỎ DẠI THẬT THÔNG MINH NÊN TÌM LẠI ĐƯỢC XE , MỪNG CÙNG BẠN CỎ DẠI NHÉ.
    ANH ÀH , THẬT KHÓ ĐOÁN BIẾT BỌN NGƯỜI XẤU QUA HÌNH DÁNG BÊN NGOÀI ANH NHỈ ?
    EM SANG THĂM VÀ CHÚC ANH MỘT CHIỀU ĐÔNG ẤM VÀ AN LÀNH ANH NHÉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Em nhiều, cũng mừng cho cố ấy đã thấy được xe.

      Xóa
  30. CHUC MUNG CD XUI THANH HEN AN MUNG XA XUI DI CD UI.......

    Trả lờiXóa
  31. Lão ơi ! khó tin nhỉ ? em sợ.......
    nhưng thấy lão có vệ sĩ thế thì khi nào về nhờ Lão nhé - chiều bình an Lão anh nhé, một chuyện thật thông tin kịp thời rất hay, cảm ơn Lão nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Em đã chia sẻ. từ giờ có việc gì cứ ới Lão nhé. Lão sẽ bảo vệ cho Em !

      Xóa
  32. Lão thông tin kịp thời he ; chia sẻ với Cỏ dại khi lòng tốt bị lợi dụng,xe và kẻ lừa đào kia sớm muộn sẽ bị lật mặt thôi à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Bạn đã chia sẻ . Bọn bất lương đó cuối cùng cũng phải chịu hình phạt thôi Bạn ạ.

      Xóa
  33. Qua thăm nhà chú, đọc câu chuyện sao tôi thấy CỎ DẠI là một người lính mà dễ tin người đến vậy. Người mới quen cũng cho vào nhà, cho mượn xe mà không đi cùng. Cỏ Dại là số 1.từ xưa các cụ đã nói( không nên tin bố con thằng nào) mà chẳng chịu nhớ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác nhầm rồi ạ. Em đã cẩn thận đưa tên theo lik của cô cỏ dại này. cô ấy còn ít tuổi lại là sinh viên nên chưa có kinh nghiệm mới khổ thế/ Cảm ơn Bác đã chia sẻ với bài viết của Em !

      Xóa
  34. Bị người lạ, người quen lừa ...bình thường, bị người thân lừa...mới đau nè.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Bạn ạ. Người thân thì càng không ngờ !

      Xóa
  35. Công an có hốt được em này không bac?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa bắt được Em đó Bạn ạ. Vẫn đang điều tra.

      Xóa
  36. Ui bạn ko vào nhà mình đc hả...Bạn nhấp vào bài đầu tiên là ra," anh về nơi ấy Cần Thơ " hoặc : damxuanhoan.blogspot.com NGAY NGHI VUI VA AM AP BAN NHE!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn nhé, để Lão vào lại xem.

      Xóa
    2. bạn Xuan Hoan Dam ơi, mình cũng hok sao vô nhà bạn được

      Xóa
  37. Vậy thì ta nên MINH TRIẾT BẢO THÂN thôi!
    Chúc chủ nhà và các bạn ngày Chủ Nhật vui tràn trề nhé!

    Trả lờiXóa
  38. Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng khó mà nhận diện chân tướng với những người ít kinh nghiệm sống Em ạ.

      Xóa
  39. Trăm cái dại -có cái nào giống nhau đâu chứ -buồn thật đó -

    Trả lờiXóa
  40. Lão đã đưa ra một PHÓNG SỰ thật là bổ ích để mọi người cùng trao đổi và chia sẻ. Mong rằng, qua câu chuyện này, các em gái hãy trau dồi hơn nữa cho mình những kỹ năng sống. Cũng may đây chỉ là những thiệt hại phiền toái vật chất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là kinh nghiệm nhớ đời, và thui chột niềm tin Bạn ạ.

      Xóa
  41. Chúng ta cần phải cảnh giác anh nhỉ!
    Em Ninh'blog sang thăm. Mến chúc anh tối chủ nhật thư giản vui, ngủ ngon giấc nha!

    Trả lờiXóa
  42. Sao lại có người dễ tin thía anh nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô ấy là sinh viên, với cuộc đời cũng như một tờ giấy trắng vậy, và cuộc đời làm hoen dần tờ giấy đó bằng những chuyện buồn như vậy Em ạ.

      Xóa
  43. Cũng là một bài học .
    Em thăm anh chúc ngủ ngon anh nhé !

    Trả lờiXóa
  44. Lão đi nhiều, biết nhiều, nghe nhiều... Lão nên làm vài bài phóng sự về " lừa tình, lừa tiền, lừa... đủ thứ ..." nhất là những người làm quen qua mạng ảo, để bà con, nhất là mấy em " như tờ giấy trắng" kia cảnh giác đi Lão à....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trên mạng thì có nhiều bài cảnh Báo lắm rồi. nhất là những chị em thích thơ. luôn bị mấy anh nhà thơ mạng, dùng thơ tán tỉnh rồi, đưa lên giường, rồi vay đểu, nhiều lắm, nhưng chẳng hiểu sao các chị em vẫn cứ lao vào Bạn ạ.

      Xóa
  45. Có số điện thoại của kẻ giao bán xe là công an (có thể) tìm ra tên kẻ sử dụng sim Đ.T đó .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công An cũng đã điều tra ra hết rồi Bạn ạ. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ nhé !

      Xóa
  46. Tình thương yêu chia sẻ ai cũng cần phải có. Nhưng trong xã hội nhiễu nhương này thì chúc ta nên thật tỉnh táo, vì có lúc lòng tốt đó bị phản bội, thậm trí bị tước đoạt, có khả năng còn mất cả mạng sống của mình. Các Bạn hãy thật cảnh giác với những mối quan hệ mới được thiết lập. Và hãy tự biết bảo vệ mình.
    Cái câu này thật chí lý

    Trả lờiXóa
  47. Tình thương yêu chia sẻ ai cũng cần phải có. Nhưng trong xã hội nhiễu nhương này thì chúc ta nên thật tỉnh táo, vì có lúc lòng tốt đó bị phản bội, thậm trí bị tước đoạt, có khả năng còn mất cả mạng sống của mình. Các Bạn hãy thật cảnh giác với những mối quan hệ mới được thiết lập. Và hãy tự biết bảo vệ mình.
    Cái câu này thật chí lý

    Trả lờiXóa
  48. Trong may có rủi kề bên,
    Rủi kia cũng sẵn có hên ẩn tàng.

    Trả lờiXóa
  49. Vưỡn biết như thế, nhưng không thể khẳng định không bao giờ sập bẫy kẻ gian tham.
    Có lẽ phải kiên quyết từ trối với những mối quan hệ cong sượng.
    Cám ơn bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một số kẻ luôn nắm được tâm lí của người đối diện, chỉ một chút mềm lòng là mắc bẫy ngay Bạn ạ. chúng ta chỉ cần thần trọng chứ không có nghĩa là đoạn tuyệt những mối quan hệ mới. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với bài viết Bạn nhé !

      Xóa
  50. Em còn bị chính bạn cấp 3; người từng có tình cảm với em; mẹ người đó em từng xem như mẹ mình lừa cơ lão ạ. Hắn đứng ở cổng bệnh viện Bạch Mai nói mẹ đang cần mổ gấp chiều nay nhưng ko có tiền, vay em 10 triệu. Em ko có đủ nhưng cũng cố chạy vạy cho hắn vay 5 triệu. hix hix sau đó mới biết mẹ hắn không hề bị ốm, đòi nợ hắn lần lữa mãi trả em được 2 triệu rồi biến tận đâu đâu, số đt cũng ko liên lạc được. Không muốn mẹ hắn buồn vì bác là người tốt em chẳng làm to chuyện nữa, nhưng khổ nỗi chồng em bảo: Chỉ được bắt nạt chồng, ra đường thì lại quá hiền, tốt bụng không đúng chỗ và dễ tin người.

    Trả lờiXóa