Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

RỬA ĐƯỜNG TRUYỆN. Truyện cực ngắn.


  Chiều mùa Đông bên quán bia hơi ven bờ Hồ Trúc Bạch . Gió lạnh thỉnh thoảng lại lùa từ mặt hồ lên, len lỏi vào từng chiếc bàn, làm thực khách chun vai lại, miệng xuýt xoa . Hai người đàn ông vừa kéo ghế ngồi. Đứa con gái chạy bàn mang đĩa lạc luộc đặt ngay trước mặt, rồi đến một cô bưng hai cốc bia bọt đang tràn ra ngoài nhưng cốc thì cực vơi đặt trước mặt hai người..



   Nào cạch một cái , lâu rồi anh em mình mới gặp nhau. Hai người cùng nâng li lên chạm nhau rồi cùng làm một hơi hết một phần ba cốc với vẻ khoan khoái. Người đàn ông hơi gầy , dáng điệu có vẻ là dân văn phòng, hỏi người đàn ông mặc áo da đen đã hơi cũ , tướng người mập mạp : Này, cậu vẫn lái xe rửa đường đấy chứ ? Người đàn ông mặc áo da đen vội nuốt ực hơi bia vừa uống rồi trả lời : Ừ chẳng làm nghề đó thì làm cái gì được, cũng sắp về hưu rồi còn gì.

   Mặt người đàn ông ra dáng dân văn phòng uống tợp bia nữa rồi tay bóc củ lạc đưa lên miệng vừa nhai vừa nói tiếp, với vẻ mặt tâm trạng : Ông này ; Tại sao bọn ông cứ phun nước rửa đường vào những giờ cao điểm thế ? Dạo này ngày nào Tôi  cũng phải chịu đựng cái cảnh , buổi trưa mặt đường được phun cứ lép nhép nước như bùn loãng, nhất là mấy cái xe số nó vọt qua trước mặt thì y như rằng nước nó bắn vào mặt vào quần áo . Nhất là xe cộ vừa rửa xong lại bẩn ngay vì cái thứ nước rửa đường của ông bắn lên. Sao công ty của bọn ông không rửa vào giờ vắng người, chẳng hạn sáng sớm trước khi người dân đi ra đường ý.

   Nghe đến đây , người mặc áo da đỏ mặt lên cướp lời : Ông nói chán bỏ mẹ. Ai thức đêm dậy sớm để mà rửa đường cho các ông được. Việc phun nước thì cũng như các ông đi làm ý chứ. Anh bạn ra dáng văn phòng mới từ tốn nói : Ông có biết bọn ông phun nước kiểu gì không ? Ai lại xe đi đến đâu thì người cùng chiều hay ngược chiều đều bị dính nước hết, chưa kể lượng nước ít không đủ rửa trôi mặt đường. Rồi xe cộ được dịp nhả đất bẩn từ bánh xe ra, tạo nên một thứ nước bùn nhão bắn tung tóe lên quần áo , xe cộ. Gía như các ông phun nước vào đêm hoặc buổi sáng sớm. hoặc chỉ dùng xe hút bụi hút rác thì đỡ bẩn , đỡ mất mĩ quan thành phố không.

   Người đàn ông mặc áo da đen nói : Việc này cũng chẳng phải của tôi, sếp bảo thế nào thì bọn tôi làm thế . Bao nhiêu năm nay vẫn vậy có ai kêu ca gì đâu, thôi uống đi, Ông cũng nhiều chuyện nhỉ. Ừ thì uống ! .





Đường Yên Phụ đoạn gần cửa khẩu Chợ Long Biên.

61 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn, chúc bạn cuối tuần vui và đong đầy hạnh phúc bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Công việc vẫn mãi muôn đời là công việc ...
    Chỉ thế thôi , không trông mong khác đi được .
    Tất cả đã thành một thói quen khó bỏ .
    Chúc ngày cuối tuần vui vẻ cùng bạn bè trà dư tửu hậu .
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn Anh đã chia sẻ và những lời chúc tốt đẹp !

      Xóa
  3. Rửa đường kiểu này để cho các xe phải vào hàng rửa xe nhiều hơn. Mà cũng chả trách người lái xe rửa đường được, họ chỉ làm theo lệnh thôi. Mà nghe đâu sếp của họ làm theo đề nghị của mấy hàng rửa xe đấy. Chỉ khổ mình thôi!

    Trả lờiXóa
  4. Đó "lãnh đạo" bảo gì thì nghe thế chứ làm trái ý hả là thế nào cũng mất việc như chơi. Mà dân ta lâu nay cũng quen ấy nhỉ.
    Buồn lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ sao lại thế chú. Những lúc đó điên tiết với mấy Anh rửa đường lắm Mèo ạ.

      Xóa
  5. Chào anh! Lâu lắm mới vào đọc bài của anh. Em bên g+.

    Trả lờiXóa
  6. Hình như người ta đang làm như một cái máy mà không hề suy nghĩ xem hợp lý, có ích hay bất hợp lý, vô ích Lão ơi. Tư duy cùn mòn, tâm lý mặc kệ...mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với Lão nhé. Mong một ngày nào đó , họ thay đổi tư duy Bạn ạ.

      Xóa
  7. Cuối tuần sang Lão cùng ngẫm việc rửa đường đây lão ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Ko rửa đường thì bụi , mà rửa cái kiểu ấy thì lại cũng chết dân , ở bên nước ngoài người ta thường rửa đường vào ban đêm Lão ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rửa đường là văn minh và rất nên làm, nhưng với đường tiêu chuẩn hóa cơ Bạn ạ. Tức là khi phun một lượng nước vừa đủ trên bề mặt con đường. độ dốc và nhắn không mấp mô để thoát nước cùng chất bẩn đi ngay. chứ đường của ta thì chỉ thêm bẩn hơn thôi . Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với Lão !

      Xóa
  9. Hồ Trúc Bạch ở gần góc Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh phái không Lão? LB sang thăm, chúc tối vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đó là hồ thủ lệ và hồ ngọc khánh rồi. Hồ Trúc Bach liền với Hồ tây. gần đường thanh niên Bạn ạ. Cảm ơn lời chúc của Bạn nhiều !

      Xóa
  10. Qua thăm lão ,chúc lão ngủ ngon !

    Trả lờiXóa
  11. Sang thăm Lão. Chúc Lão cuối tuần vui.

    Trả lờiXóa
  12. Phun nước rửa đường cho đỡ bui là thói quen từ thời bao cấp, công việc chỉ làm ban đêm không người qua lại, phun nước khi đông người tham gia giao thông đúng là phản tác dụng, bẩn chết đi được khi gặp phải...
    Chúc ngày CN vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng Em cảm ơn Bác đã chia sẻ và lời chúc của Bác. Có những cái nó thành cố hữu Bác ạ. Chỉ khổ người đi đường thôi.

      Xóa
  13. Thì vẫn thế bao điều anh muốn nói
    Cứ nói đi đời này dân chủ mà
    Nhưng nói rồi ai là kẻ nghe ra
    Ai sẽ sửa biết là ai anh nhỉ ...???.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão thấy bất bình thì nói ra chứ cũng chẳng biết bao giờ họ sửa Bạn ạ.

      Xóa
  14. Em vào thăm nhà anh đây, thế anh lại tạo ở trang google+ nhỉ, không sang trang blogspot nhỉ mà sao anh chỉ giúp em cái ô com lời bình với, của em làm mãi nó không hiện ra anh à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là nhà Blogspot của Anh mà. Sao không hiện hả Em, anh chưa hiểu để anh sang coi đã.

      Xóa
  15. MÌNH ĐỒNG Ý VỚI NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH VĂN

    PHÒNG , NÊN CHO XE ĐI RỬA ĐƯỜNG VÀO LÚC SÁNG SỚM LÀ TỐT NHẤT.

    VÌ LÚC ĐÓ RẤT THUẬN LỢI CHO CÔNG VIỆC VÀ KHÔNG GÂY TRỞ NGẠI
    CHO NGƯỜI ĐANG THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN PHỐ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Bạn ạ. nhưng chẳng biết có ai sửa được không Bạn ạ.

      Xóa
  16. SANG THĂM LÃO CHÚC BẠN NGÀY MỚI VUI VẺ, VẠN

    SỰ THÀNH CÔNG

    Trả lờiXóa
  17. Ninh'blog sang thăm, mến chúc anh chiều chủ nhật vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
  18. Có ai biết cách chuyển nhà không nhỉ? Mình vẫn chưa chuyển được 419 bài sang Blogger.

    Trả lờiXóa
  19. Đồng ý với lão. Bây giờ chuyện gì cũng làm cho có thực hiện, hậu quả hay hiệu quả thì tính sau...
    Tuần mới vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn lời chúc và chia sẻ của Bạn nhiều.

      Xóa
  20. Ghé thăm anh chút
    Em về nha ,Ngủ ngon anh trai nhé !

    Trả lờiXóa
  21. Anh né ...đừng ra đường lúc vừa mới rửa đường nhé - Họ rửa đường là mình rửa xe đó anh...hì hì...
    Chúc anh mọi ngày mới đều an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn lời khuyên của Em nhé. Nhưng mình đang đi thì làm sao đây !

      Xóa
  22. Cảnh làm thuê đôi khi sếp bảo làm thế nào phải chịu thế đó

    Trả lờiXóa
  23. Lão còn nhớ em không, hì hì. Vụ rửa đường này em cũng ấm ức lắm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qúa nhớ ý chứ. Chúng ta lại tìm thấy nhau rồi Em nhỉ.

      Xóa
  24. Chuyện gì cũng đáng nói cả nhưng chẳng biết ai chịu sữa sai bạn nhỉ . Tối vui vẽ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn nhé. Chuyện là vậy, còn cũng chẳng ai muốn sửa đâu Bạn ạ.

      Xóa
  25. Ở HN công việc rửa đường luôn diễn ra một cách vô duyên đến hiển nhiên Lão nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Bạn ạ. Sẵn sàng phun ướt người đi đường ...Thật mất mĩ quan quá !

      Xóa
  26. Chưa đếm chữ nhưng H.N đo cỡ 1 gang tay trên màn hình latop mà lão bảo "cực ngắn"! Hỡi ôi nếu cái (truyện) cỡ "vừa" của lão,không hiểu còn đo được mấy gang?
    KHIẾP!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi bỏ qua cho Lão đi, đếm chữ cũng không nhiều lắm đâu ! Ha Ha

      Xóa
  27. Chuyện rất ngắn...ngắn ko thể tả nhưng ý nghiã của nó thì ko ngán chút nào.

    Trả lờiXóa
  28. Mai này xin rửa cái cung cách lằm ăn cho phải phép để XH có tiếng là văn minh phải không bạn? Thân ái!

    Trả lờiXóa
  29. Em nhiều lần được "đồng hành" với xe rửa đường anh ạ, cũng thấy...man mát.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão thì cứ nhìn thấy là điên tiết rồi Em ạ. Bẩn hết các thứ !

      Xóa
  30. Sua nhieu roi cang sua cang sai Lao a .. thoi chap nhan song chung voi ...kho chiu ...?

    Trả lờiXóa