Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

VĨNH BIỆT BLOG YAHOO.VN ! 16-1-2013.




  Thế là Lão đành nói lời Vĩnh biệt căn nhà thân quen yahoo Blog. Nơi một thời gắn bó , mặc dù thăng trầm và nhiều khó chịu. Nhưng nơi căn nhà này đã đem lại cho Lão những thương yêu, những bạn bè. Những tình cảm sâu nặng mà không dễ gì ở ngoài đời kiếm được. Mặc dù cũng vì nó mà đem lại nhiều phiền toái và có lúc đến bẽ bàng trong đau đớn, giữa tình người đen bạc. Nhưng dù sao thì ngôi nhà Yahoo Blog đối với Lão luôn thân thương. Mấy năm làm bạn với nó. Lão thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Cuộc sống, mối quan hệ bè bạn và những hiểu biết được vươn xa hơn tới mọi miền trên thế giới. Một lần nữa Lão xin cảm ơn Yahoo .vn. với những chân thành nhất.


   Thế là ước muốn kỉ niệm lượt truy cập thứ 1000 000 ( Một Triệu ) Đã không thành hiện thực mặc dù qua mấy lần chuyển nhà đã mất nhiều dữ liệu. Nhân đây Lão xin chân thành cảm ơn các Bạn bè Blog gần xa đã luôn yêu quý Lão, luôn chia sẻ tình cảm cùng Lão trong mấy năm qua. Lão mong các Bạn sẽ vẫn ủng hộ Lão trong ngôi nhà mới : http://laoquangthau.blogspot.com/ . Này.

     Sau đây là những dấu ấn cuối cùng trên ngôi nhà Yahoo Blog : 
Cho đến thời điểm 24 giờ 00 phút ngày 17-1-2013 :


THỐNG KÊ

Tổng số lượt xem
653.374
Tổng số lời bình
66.101
Tổng số bài
752
Khách hàng ngày
1.040
Tổng số khách
141.322





                     
























56 nhận xét:

  1. Em cũng nói cùng lão vĩnh biệt blog yahoo.vn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vĩnh biệt cái cũ để đến với mọt cái mới cũng tốt lão à !
      Hy vọng trong ngôi nhà mới sẽ luôn vui vẻ trong tình bằng hữu !
      Chúc lão ngủ ngon !

      Xóa
    2. Lão cảm ơn Bạn đã chia sẻ. Chiều nay Lão mới biết là blog yahoo của Lão vẫn còn sống.

      Xóa
  2. Bây giờ VP đã biết tại sao lao buồn nhiều hơn mọi người khi Blog yahoo đóng cửa, nếu mình là Lao thì mình còn buồn nhiều hơn Lao đấy chứ, thật tiếc cho một sân chơi đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật tiếc và chúng ta sẽ nhớ một thời Bạn nhỉ !

      Xóa
  3. cánh cửa yahoo đã khép lại, mình đi tìm cánh cửa mở ra thôi lảo ơi, đừng nên đứng mãi ở chổ đã khép rồi. qua đây mình cùng lão tiếp tục .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , Cảm ơn Bạn đã chia sẻ. Chúng ta lại tạo nên một ngôi làng mới cư dân rồi sẽ lại vui như xưa Bạn ạ.

      Xóa
  4. chia tay nhiều lưu luyến anh nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì có bao nhiều kỉ niệm, và chúng ta cũng trưởng thành từ đó mà Em.

      Xóa
  5. Hu hu hu... Lão ơi em chưa chuyển được bài đi đâu cả. Không biết tải bài và lời bình ra sao. Chịu mất hết thôi. Chúc Lão luôn vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một hai hôm nữa có chế độ tải về. trước mắt Em tải về máy tính cũng được. họ chưa xóa ngay nên vẫn có thể chép sang bài mới được mà.

      Xóa
  6. Hy vọng blog Yahoo! của Huandrums sẽ không bị đóng.Nếu bị thì sang ở hẳn bên blogspot nầy.Hihihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão chuyển luôn chứ chắc gì yahoo Hồng Công đã tồn tại.

      Xóa
    2. đúng rùi lão chuyển luôn cho đỡ mất công hi vọng

      Xóa
  7. Vĩnh biệt Blog Yahoo ! quá buồn anh nhỉ,nhưng đâu chỉ riêng anh? ai cũng cùng tâm trạng mà.Tất cả sẽ qua đi, chỉ có tình người là ở lại. Chúc anh luôn vui ở miền đất mới.

    Trả lờiXóa
  8. Tặng Lão 2 ảnh làm kĩ niệm :
    http://i1172.photobucket.com/albums/r579/huandrums5/bloglqt.png

    http://i1172.photobucket.com/albums/r579/huandrums5/qtnb.png

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh nầy chuẩn hơn nè:
      http://i1172.photobucket.com/albums/r579/huandrums5/noibat.png

      Xóa
    2. Lão cảm Bạn nhiều nhé. rất đẹp Bạn ạ.

      Xóa
  9. Nghe sao mà sầu quá Lão nhỉ. Chia tay ư ?... à không đến một sân chơi mới mọi người lại vẫn gần gũi với nhau thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì chúng ta mất blog Yahoo vĩnh viễn mà Bạn. Còn ở nơi đất mới vẫn phải vui chứ Bạn.

      Xóa
  10. Thôi đành, tạm biệt thôi, chúng ta chuyển qua nhà mới!

    Trả lờiXóa
  11. Lão à! Chưa biết đến lúc nào blogspot chung số phận như yahoo blog đâu, nhưng kệ thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Bạn ạ. Chúng ta đều là những kẻ ở nhờ , lúc nào bị đuổi ra đường cũng đành chịu !

      Xóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Lão sửa bài viết và bấm vào ảnh rồi chọn Lớn hoặc rất lớn để ảnh hiển thị to nhé!(Mình mới làm blog cho TV quên thoát nên cmt lộn tài khoản)

    Trả lờiXóa
  14. Chào bạn. Vậy là chúng ta đã không thất lạc. Chúc bạn an giấc lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn nhiều nhé, thế là chúng ta lại gặp nhau.

      Xóa
  15. tuy là Vĩnh biệt nhưng mà ở đâu chúng ta vẫn là bạn anh nhỉ hic chúc anh ngày mới có nhiều niềm vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Em nhé. chúng ta luôn là bạn nếu luôn nghĩ đến nhau Em ạ.

      Xóa
  16. Tất cả đều có giải pháp thay thế Lão à. Lão sang đây anh em bạn bè rồi lại đông vui như xưa thôi Lão ạ.
    Chúc Lão luôn vui, khỏe nhé.

    Trả lờiXóa
  17. Em chẳng biết làm cách nào để download nội dung của yahoo blog sang đây cả, Lão chỉ giúp em! "Gia đình xin hậu tạ!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ chỉ có mỗi cách là Em dow về máy tính, rồi chép dần vào blog này thôi .

      Xóa
  18. Anh còn kịp chụp ảnh cho blog. cách đây hơn 1 tháng em bị yahoo hủy trang rồi em mới biết chuyện ngày 17/1 sẽ hủy toàn bộ. Đau đớn đến xé lòng......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao mọi người biết mà mỗi em không biết vậy. chia buồn cùng Em nhé !

      Xóa
  19. Rồi cũng vui ở miền đất mới, Trung nhỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng anh ạ. hôm qua blog yahoo của em cũng được dống lại.

      Xóa
  20. http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/sach-my-thuat-o-sai-gon-tphcm-mot-so-phan-bi-cho-la-dao-van-n20120107080305511.htm
    ----------------------
    Mời Lão và bà con vào địa chỉ trên đây đọc tin nóng hổi: MYTHUATVIET (chó rách LÊ BÁ THANH) ĐẠO VĂN
    Và vào link này:
    http://vietmythuat.com/2013/01/100-cau-hoi-dap-ve-gia-dinh-sai-gon-thanh-pho-ho-chi-minh/

    trang nhà của MythuatVẹt - để nghe VẸT lấp liếm chạy tội, biện bạch rằng:

    ..."1.Về việc báo Văn hóa- Thể thao đăng bài Sách Mỹ thuật ở Sài Gòn TP.HCM: Một số phần bị cho là đạo văn! (Thứ Bảy, 07/01/2012 11:33) và việc lên tiếng của ông Phạm Hoàng Quân

    Về chuyện 3 câu (059, 061, 063), như đã nói, do nội dung cuốn sách có chất lượng quá kém, còn tôi thì hoàn toàn mỏi mệt vì cuốn sách, mỏi mệt vì một mớ bầy hầy được gọi là câu trả lời của các đồng tác giả nên ông Cao Tự Thanh đã bàn với tôi là làm thêm một số câu về Mỹ thuật người Hoa và tôi cũng đã nói thật là tôi không hiểu biết lắm về người Hoa và tôi đưa ra một giải pháp, đó là mời ông Phạm Hoàng Quân cộng tác và ông Cao Tự Thanh đã đồng ý. Sau khi đồng ý, ông Cao Tự Thanh đã mời Phạm Hoàng Quân đến gặp, lúc đó có cả tôi để bàn về một số câu Mỹ thuật người Hoa và ông Quân đã nhận lời nên ông Thanh rất yên tâm. Sau 2 tuần ông Quân gọi điện lại bảo không làm, lúc đó vì quá gấp nên tôi có bàn với ông Cao Tự Thanh là trích 1 số nội dung bản thảo của ông Phạm Hoàng Quân đưa vào thay thế phần Mỹ thuật người Hoa kém chất lượng kia và ông Cao Tự Thanh đã đồng ý. Khi đưa vào, tôi có ghi chú thích bằng (Footnote) và quên không đưa vào mục “tài liệu tham khảo”. Đáng tiếc là trong quá trình chuyển file, quá trình biên tập có nhiều người tham gia nên các (Footnote) bị mất, điều này khiến cho ông Phạm Hoàng Quân lên tiếng"...
    khèkhèkhè... Nam-mô-a-men!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ..."Về chuyện 3 câu (059, 061, 063), như đã nói, do nội dung cuốn sách có chất lượng quá kém, còn tôi thì hoàn toàn mỏi mệt vì cuốn sách, mỏi mệt vì một mớ bầy hầy được gọi là câu trả lời của các đồng tác giả nên ông Cao Tự Thanh đã bàn với tôi là làm thêm một số câu về Mỹ thuật người Hoa và tôi cũng đã nói thật là tôi không hiểu biết lắm về người Hoa và tôi đưa ra một giải pháp, đó là mời ông Phạm Hoàng Quân cộng tác và ông Cao Tự Thanh đã đồng ý."
      -----------------
      Giá như Rừng Phong chưa cháy thì CTRP tui đã đăng đàn, làm lễ phát tặng VẸT một cái bằng khen và ghi vào Bách Khoa Tự Điển rằng: "LÊ BÁ THANH - ĐỘNG VẬT HAI CHÂN CÓ CÂU VĂN DÀI NHẤT LỊCH SỬ"!
      (dài hơn cả câu văn từng đoạt giải lòng thòng của ngợm TuỳPhong1964-Phạm Đình Trúc Thu) Khèkhèkhè...

      Xóa
    2. Vâng Cảm ơn Bác , để Lão vào coi xem sao !

      Xóa
    3. Lại gặp anh CT bên này rùi, vui quá, hihi

      Xóa
    4. Thử hình đẹp! hehehe...

      Xóa
    5. Tui thay cái hình tiểu sử mới muh răng cái hình cũ không chịu thay theo?! Coi bộ Blogspot ni cà chớn Bác nhể! hehehe...

      Xóa
  21. dù sống ngôi nhà mới có khang trang thế nào ... vẫn không nguôi nhớ về cái cũ anh nhỉ ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Em ạ. May mắn là nhà cũ của Lão cũng vẫn còn.

      Xóa
  22. hàng tuần bọn anh vẫn giao lưu nhưng chỉ được 3 hoặc 4 người, chỉ có đông nhất bữa họp CLB thơ NT, còn quy mô như HN thì chưa có, năm nay sẽ cố gắng thông báo gặp nhau một lần cho vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng Em chúc Bác sắp tới sẽ có những cuộc giao lưu lớn và ý nghĩa. Oử Hà nội thì đã thành truyền thống mấy năm nay rồi Bác ạ.

      Xóa