Khốn nạn . Phần cuối
Các bạn cân nhắc trước khi
đọc !
Mà thật lạ ngôi làng nơi Đẹt ở có kiểu xây dựng rất khác thường, Đường
làng được đổ xi măng kín hết, chiều ngang được khoảng hai mét, hai bên đường là
những bức tường cao gần hai mét chạy bao quanh từng ngôi nhà. Cả làng mới có
mấy cái nhà hai tầng thấp tẹt, còn đâu là nhà một tầng được đổ mái bằng hay lợp
ngói đỏ, những bức tường vô tình che kín hết các hộ trong làng, không nhìn được
bất kể thứ gì sau những bức tường đó , nhìn tổng thể ngôi làng thì y như những khu vườn Ma Trận bên châu Âu mà ta được
xem trên ti vi vậy. Ngoài đường
thỉnh thoàng thấy một người đánh trâu ra đồng, đi lầm lụi đầu đội nón mê vai
vác cầy, hoặc ai đó phóng xe máy vèo qua vậy thôi , cùng lắm là vài bãi phân
chó, phân trâu vương vãi trên đường. Tuyệt nhiên không thấy trẻ em nô đùa hay
những nam phụ lão ấu tụ tập, hỏi thăm nhau việc nhà, việc đồng áng. Thật khác
biệt với các làng quê Việt khác.
Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013
Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013
KHỐN NẠN ! Truyện ngắn.
KHỐN NẠN ! Truyện ngắn .
Ngôi nhà của Đẹt nằm cuối cùng trong làng , lưng quay ra sát mép Sông , cách không xa là ga xép buồn tẻ , ngày tiễp đưa vài chuyến tầu ngang qua, sau những tiếng ầm ầm xoạch xoạch vội vã, thì làng quê lại chìm trong yên ắn g. Làng của Đẹt nghèo lắm, mặc dù là nhà xây cả đấy, nhưng cũng rêu phong lắm rồi,duy chỉ có hệ thống đường làng mới đây được láng xi măng hóa kiểu nhà nước và nhân dân cùng làm , nên có lẽ những con đường , ngõ xóm mới là bộ mặt mới của nơi này. Nhà Đẹt cũng được xây từ những năm 80 của thế kỉ trước , sau khi Đẹt lấy vợ được mấy năm thì được xã cấp cho mảnh đất này, cộng với việc khẩn hoang ra mép con sông Măng mà có vườn tược rộng hơn một chút.
Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013
GẶP GỠ ĐẦU NĂM 17-1-2013 ( Mùng 8 tết )
Năm nào cũng vậy , cứ tết xong các Bloger lại gặp nhau tại Hà Nội . Hôm nay có Bạn An Lành và Hoàng Nhung Meli a , Bạn bông cúc Tím là từ Sài Gòn ra vui cùng. Cuộc vui không thông báo rộng, nhưng vẫn thật ấm áp và ý nghĩa !
Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013
ĂN TẾT Ở HẢI PHÒNG !
Năm nào Lão cũng cùng vợ con về Quán Toan - Hải Phòng ăn tết quê vợ. Năm nay cũng vẫn mùng 4 tết về. Không khí tết của Hải Phòng lặng lẽ, như mùa đông vốn ảm đạm vậy. những con người lầm lũi lặng lẽ, chứ không vui vẻ và ầm ĩ như mọi năm. Cũng phải thôi, mấy chục doanh nghiệp thép, và liên doanh đồng loạt khai tử năm vừa qua. Mà dân chúng khu vực này chỉ còn ăn theo dịch vụ và cho công nhân ở trọ mà thôi, đất đai ruộng vườn đã bị lấy làm khu công nghiệp hết rồi.
Thôi nói qua chút không khí tết như vậy , cầu mong cho năm tới này khởi sắc để cho bà con cùng có thu nhập, nụ cười lại nở trên môi .
Thôi nói qua chút không khí tết như vậy , cầu mong cho năm tới này khởi sắc để cho bà con cùng có thu nhập, nụ cười lại nở trên môi .
Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013
TẾT QUÝ TỊ ! 2013
Lại một cái tết nữa đến với muôn nhà, Mùa xuân thật đẹp , mọi hoan ca như bừng trỗi dậy. Nhưng có lẽ không đủ sức xua đi những lo toan, những mất mát của năm qua. Dù sao chúng ta vẫn ước mong và hi vọng một năm mới này sẽ hanh thông mọi việc. Tình yêu thương sẽ phủ khắp muôn loài. Tình yêu sẽ ngân vang khúc thụy du, ngân nga trong niềm hoan lạc của trời đất. Nhân dịp năm mới Lão xin kính chúc các Bạn đón một năm thật nhiều may mắn và phát tài phát lộc cùng hạnh phúc muôn nhà !
Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013
29 TẾT TẠI HÀ NỘI ( 8-2-2013 )
Hôm nay là hai tám Tết vì tháng thiếu nên gọi là hai chín Tết thì chính xác hơn. Thời tiết rất đẹp , gió nhẹ, nắng hanh vàng chỉ thỉnh thoảng mới vương nhẹ trên Phố Phường. Một không gian đẹp cho những người đi sắm Tết. Đường phố đã bớt đông hơn. Người đi mua sắm cũng chỉ thưa thớt , hàng Tết đầy đường chẳng mấy ai ghé hỏi. Buổi sáng Vợ Lão ghé vào gánh rau bên cửa Chợ Châu Long được bà bán rong bán giá 15 nghìn một mớ rau muống, như vậy là đắt hơn gấp ba ngày thường.
Chỉ còn hết ngày mai làTết Qúy Tị đã đến . Cầu mong một cái Tết an bình cho mọi nhà. Cầu mong một năm mới đầy may mắn trên khắp quê hương Việt Nam !.
Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013
TẤT NIÊN Ở PHÚ THỌ .2 - 2013
Nhân dịp thằng đàn Em của Lão nó cứ gọi điện liên tục, nhắn nhe lên nhà nó bắt gà và thịt lợn sạch.Lão rủ anh Hữu Hợp đi cùng. Trước đấy vài hôm Lão cũng đã điện cho các Bạn Bloge ở Phú Thọ là : Anh em ta làm một trận rượu tưng bừng rồi mới chia tay. Cuộc gặp gỡ thật vui và ấm áp ân tình. Chỉ tiếc Lão bị cảm nên không chơi hết mình được. Cảm ơn các Bloger Phú Thọ rất nhiều , dù rất bận công việc cuối năm vẫn đến chung vui chén rượu tất niên với Lão và đã đón tiếp rất nhiệt tình.
CHỢ CHỮ TẠI VĂN MIẾU !
Năm nào Lão cũng đi chơi chợ chữ. Thường chỉ nhìn ngắm chứ chẳng mua gì. Mấy hôm nay cũng vậy,chợ buồn tênh kẻ bán người mua. Thôi thì cứ đăng mấy bức ảnh lên cho Bà con gần xa chiêm ngưỡng .
Con trai của Lão.
Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013
CHUYỆN KHÔNG VUI ( VẤN ĐỀ XÃ HỘI )
Truyện ngắn của Lão .
Hôm vừa rồi cô Em hàng xóm sang thu tiền điện thoại, cũng như những lần trước. Cô ấy ngồi tám một chặp mới về. Chuyện trên mạng, chuyện làng xóm, rồi cô ấy kể cho Lão nghe một chuyện đầy bức xúc : Anh ạ ; Vừa rồi gia đính em điên với cô Hiệu Trưởng trường thằng cháu con ông anh em quá !. Lão nghe thấy vậy liền hỏi : Sao mà điên hả em ? Cô ấy nói giọng như muốn xả hết : Trả là thằng cháu em đang học lớp 8 ở trường PTCS Đức Giang . Hôm cả trường nó xếp hàng để nghe nhà trường phổ biến việc ngày mai đi tham quan Chùa Bái Đính. Thằng cháu em đứng cuối hàng, nó đùa với thằng em họ nó, nó chạy ra khỏi hàng. Thế là bà Hiệu Trưởng bắt hai đứa lên trên mắng cho một trận trước toàn trường, sau đó tuyên bố mai không cho đi tham quan nữa.
Hôm vừa rồi cô Em hàng xóm sang thu tiền điện thoại, cũng như những lần trước. Cô ấy ngồi tám một chặp mới về. Chuyện trên mạng, chuyện làng xóm, rồi cô ấy kể cho Lão nghe một chuyện đầy bức xúc : Anh ạ ; Vừa rồi gia đính em điên với cô Hiệu Trưởng trường thằng cháu con ông anh em quá !. Lão nghe thấy vậy liền hỏi : Sao mà điên hả em ? Cô ấy nói giọng như muốn xả hết : Trả là thằng cháu em đang học lớp 8 ở trường PTCS Đức Giang . Hôm cả trường nó xếp hàng để nghe nhà trường phổ biến việc ngày mai đi tham quan Chùa Bái Đính. Thằng cháu em đứng cuối hàng, nó đùa với thằng em họ nó, nó chạy ra khỏi hàng. Thế là bà Hiệu Trưởng bắt hai đứa lên trên mắng cho một trận trước toàn trường, sau đó tuyên bố mai không cho đi tham quan nữa.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)