Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

CHỢ CHỮ TẠI VĂN MIẾU !


    Năm nào Lão cũng đi chơi chợ chữ. Thường chỉ nhìn ngắm chứ chẳng mua gì. Mấy hôm nay cũng vậy,chợ buồn tênh kẻ bán người mua. Thôi thì cứ đăng mấy bức ảnh lên cho Bà con gần xa chiêm ngưỡng .


 Con trai của Lão.


 Hai mẹ con nhà này. đã từng là một thiên tình sử với ông già ngoài 70 ông ấy đã mất hồi đầu năm .









































23 nhận xét:

  1. Văn hóa là đây, trường tồn bạn nhỉ.
    chúc bạn cuối năm vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Bạn đã chia sẻ và lời chúc cuối năm Bạn nhé !

      Xóa
  2. 癸 巳 年 Quý Tỵ Niên
    新 年 大 吉 Tân niên đại kiết
    四 季 平 安 Tứ quý bình an
    青 春 常 在 Thanh xuân thường tại
    身 體 健 康 Thân thể kiện khang
    步 步 高 升 Bộ bộ cao thăng
    萬 事 勝 意 Vạn sự thắng ý

    Trả lờiXóa
  3. 一 條 水 冷 光 秃 夫

    四 壁 家 貧 冨 六 經

    Hehehehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa! Tui viết chữ Việt muh sao máy Bác tự dịch ra chữ Tàu thế?! :-)

      Tân xuân mến chúc Lão Kón Thầu
      Mau mọc nhiều tóc lại rậm râu

      :-)

      Xóa
    2. Há Há . Bác làm tôi cảm động quá !

      Xóa
  4. Có lẽ đây là hậu quả của việc "phục chế" quá xô bồ và chưa thể nhập nhịp . phải không lão ? nhưng người hay cả nghĩ biết nên buồn hay nên vui ! ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực tế là bây giờ rất ít người đi xin chữ về treo. Thường một số nhà họ ra giáng sành điệu thì lại ra các cửa hàng bán chữ sẵn, chọn mua một chữ về treo là xong Bạn ạ.

      Xóa
  5. Thư pháp sao không viết chữ Quốc ngữ mà lại viết chữ Tàu. Thật chán quá à. Toàn là "Tàu' Lão không mua gì là đúng rồi.

    Trả lờiXóa
  6. LÃO À ! Lão rất có phẩm chất của một phóng viên thời sự Văn Hóa. Em mê Thư pháp lắm. Bây giờ giá như ngành VH để tâm hơn mà quản lý nâng tầm vấn đề này thì tốt quá. Xưa có câu : " Thứ nhất chơi chữ; Thứ nhì chơi tranh; thứ ba chơi sành...Cổ vật sang quý là thế mới chỉ được xếp thứ 3 thôi Lão ợ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cẩn thận P.M.Đ à,anh lão này cũng thạo cái pháp thư và thạo cả "chơi sành" lẫn chơi lều cỏ!

      Xóa
    2. Cảm ơn Phương Mai Đặng nhé. Người xưa còn là bao đâu, người mới lại có thú chơi khác Bạn ạ.

      Xóa
  7. Lão Quangthau ăn xin hộ H.N chữ KIM-NGÂN.
    Nếu ĐỦ KIM NGÂN,HN sẽ xoay cả vũ trụ.
    (tếu tí,năm mới sắp đến,HN chúc anh (lão trẻ) luôn khỏe,luôn vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Bạn nhiều nhé. Lão cũng chúc Bạn mọi sự đẹp tươi như ý !

      Xóa
  8. Em cũng chỉ thích được ngắm ông đồ viết chữ thôi. Nhưng vẫn sợ có lúc:
    "Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ ?"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng chẳng mất được đâu, thế hệ trẻ sẽ lên , rồi cũng thành ông Lão cả và họ sẽ nói nghiệp tiền bối thôi.

      Xóa
  9. mỗi năm hoa đào nở
    lại thấy ông đồ già
    bày mực tàu giấy đỏ
    đã lâu lắm rồi mình không còn thấy cảnh này nữa
    bác thợ cắt tóc bên vỉa hè....vv
    làm mình nhớ tuổi thơ ấu xưa\
    vẫn thích mặc áo mới và lì xì.
    cám ơn quang trung với những hình ảnh thật trung thực đã cho mình về lại
    quá khứ thời niên thiếu. năm mới đến chúc gia đình lão nhiều hạnh phúc
    nhiều thắng lợi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng . Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với Lão. Trong cái bộn bề và huyên náo .Thì Hà Nội vẫn còn một chút hồn cốt xưa mỗi độ Xuân về hay thời khắc lịch sử Bạn ạ.

      Xóa