Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

TẤT NIÊN Ở PHÚ THỌ .2 - 2013


  Nhân dịp thằng đàn Em của Lão nó cứ gọi điện liên tục, nhắn nhe lên nhà nó bắt gà và thịt lợn sạch.Lão rủ anh Hữu Hợp đi cùng. Trước đấy vài hôm Lão cũng đã điện cho các Bạn Bloge ở Phú Thọ là : Anh em ta làm một trận rượu tưng bừng rồi mới chia tay. Cuộc gặp gỡ thật vui và ấm áp ân tình. Chỉ tiếc Lão bị cảm nên không chơi hết mình được. Cảm ơn các Bloger Phú Thọ rất nhiều , dù rất bận công việc cuối năm vẫn đến chung vui chén rượu tất niên với Lão và đã đón tiếp rất nhiệt tình.



    Hôm sau thằng đàn em mổ lợn. Lão thấy được cái mộc mạc chân tình của người quê mới thân thương làm sao. Anh em hàng xóm đến chung vui cuối năm bên chén rượu, bát tiết canh vừa đánh. Những câu chuyện xưa được ôn lại, những dự định lại bắt đầu. Thật ấm áp nghĩa tình làng xóm. Tạm biệt Phú Thọ với lưu luyến của Bạn bè, với những tình thương mến mà bà con trao tặng. Thật cảm động biết bao khi biết rằng vẫn có những làng quê trên đất Việt dù nghèo khó, nhưng vẫn chan chứa tình chia sẻ đùm bọc như câu xưa : "Tối lửa tắt đèn có nhau ".


 Nghỉ ở Sơn Tây

 Bloger Người Rừng ( Ngô trí Thành ra đón ở Phú Thọ )


 Rượu Tây và thịt chó.


 Chú Ngô toàn Thắng 
 Ma đình Tú
 Thằng đàn em của Lão cũng có 20 năm có lẻ.
 Chú Ngô Thắng và  Vũ Kỳ, Ma đình Tú.




 Bloger Nguyễn đức Tâm áo trắng.



 Bloger nữ từ trái sang phải : Hạnh Dung - Linh- Dung










 Trang trại của đàn em Lão.





























 Anh Hữu Hợp đang rót rượu pha mật lợn.


 Bà con xóm láng đến dùng bữa tất niên nhân dịp mổ lợn.








8 nhận xét:

  1. Quá hay! Đúng là tình người đất Tổ. Năm mới tôi chúc chú cứ tiếp tiếp những cuộc nhậu như trên...

    Trả lờiXóa
  2. ui trời ui về phú thọ mà mấy ông phú thị ko đãi món quả cọ om ah , vậy còn j là đặc trưng phú thọ nữa

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn lại hình ảnh thật vui anh a

    Trả lờiXóa
  4. Chúc 1 mùa xuân hạnh Phúc
    (Nhìn trông lão ngồi trông thức ăn thấy hay quá - thích nhất cái ảnh ấy @@)

    Trả lờiXóa