Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

RẰM THÁNG GIÊNG VỀ QUÊ TẢO MỘ. ( 2-2013 )


   Năm nào cũng vậy , cứ đến rằm tháng giêng cả gia đình họ tộc lại cùng nhau về dự hội làng và thắp hương cho ông bà, tổ tiên. Quê giò chả Ước Lễ - Thường Tín - Hà Tây, có phong tục như vậy. Hội làng cũng không có đám rước hay rình rang gì nhưng vẫn đậm chất thôn quê ngày cũ. Mỗi dịp  về quê , lòng lại lâng lâng yêu lắm mùi rạ thơm hay mùi lúa non trên những cánh đồng.








































Thường thì năm nào cũng có món thịt Chó này.





















Trò cờ bạc tôm của cá rất thường ở nơi này.





Gặp họ hàng 



Nơi này thời chiến tranh chống Mỹ, Gia đình Lão đã về đây sơ tán. Cảnh vật vẫn vậy có chủ nhân ngôi nhà đã thay mấy đời .









Anh em họ.



Trước mộ Ông Bà nội.


 


Về Hà Nội bên cốc bia hơi.


12 nhận xét:

  1. Ở đó vẫn còn không khí Tết Lão nhở !

    Trả lờiXóa
  2. dân ngoài "í" khoái thịt chó quá Lão nhỉ, mà cũng rất tôn trọng lễ giáo.
    Không khí Tết vẫn còn, đâu đó ở Hà Tây. Vẫn còn rộn ràng quá.
    Chúc Lão tối ấm áp, hạnh phúc nhá.

    Trả lờiXóa
  3. Quê mẹ mình cũng ở Thường Tín nhưng là thôn Phúc Trạch - Thống Nhất. Năm 72, mềng cùng gia đình sơ tán từ Hà Nội về quê. Nay ở tuốt trong Miền Nam, hiếm có dịp về thăm quê, 10 năm trước ra thăm quê thấy đổi thay cũng không nhiều. Cám ơn bài viết của Lão. Đọc rồi nhớ quê quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Bạn ạ, quê hương ít đổi mới, hình như cái nghèo vẫn chưa muốn ra đi thì phải !

      Xóa
  4. Hình ảnh rất có ý nghĩa về vùng quê người việt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với bài viết của Lão !

      Xóa
  5. Tiếc quá không được về quê Quang Thầu để thưởng thức món thịt chó cổ truyền !

    Trả lờiXóa