Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

TRUYỆN CỰC NGẮN . Của Lao Quangthau



Truyện cực ngắn của Lao quangthau.

  Trong những ngày Lão nằm rừng , mấy người bạn dân tộc Mường làm cùng  với lão thường hay kể chuyện vui trong lúc uống trà hay trong bữa cơm . Sau đây Lão kể mấy câu chuyện để các Bạn cùng thưởng thức nhé :

Truyện thứ nhất :

   Em mắng thằng con : Mày sao cởi truồng ngồi ăn cơm thế ? Hư quá đứng dậy mặc quần vào . Nó nói lại : Còn hơn có người cởi truồng ngồi hút thuốc lào. Em ngượng quá ; Nó nói trước mặt nhiều người , chẳng là buổi đêm hôm nọ Em vừa làm một cái xong , rồi cứ thế ra bàn uống nước làm một bi thuốc lào, thế mà nó nhìn thấy. Lão mới hỏi thằng em : Thế sao nó lại cởi truồng ngồi ăn cơm ? Nó trả lời : Nó tắm xong thấy cả nhà ăn cơm , nó ngồi ngay xuống mà.

Truyện thứ hai :

   Cô con dâu bế con bé con , ru mãi mà nó không ngủ , cô liền quay sang bố chồng đang ngồi nhâm nhi chén nước chè bên bàn rồi nói :  Bố giả làm ông hùm dọa nó cho con một cái ! Ông bố thấy cô con dâu cầu cứu thì liền quay sang dọa con bé : Hừm hừm ..Cô con dâu nói với con : Ngủ đi , ngủ đi không có con hổ nó cắn L..bây giờ ! .


Truyện thứ Ba :

  Hồi xưa bọn em làm gì có tiền , lại đói nữa, Thèm ăn kem đến chết. Thế là mấy thằng rủ nhau gọi con bán kem. Cả bọn ăn mỗi thằng mấy cái. Rồi đột nhiên một thằng lăn đùng ra miệng sùi bọt kem ra. Thằng thì bảo : Thôi chết nó bị sao rồi, hình như ngộ độc kem. Thằng thì nói : Mau khênh nó đi trạm xá ngay. Thế là con bán kem hoảng quá dắt xe chạy thằng. Lão nghe mà không nhịn được cười nói : Bọn cậu giỏi thật, anh không nghĩ ra được chiêu này . Nó tỉnh queo nói : Hồi ý đói bỏ mẹ, không thế làm sao ăn được.



55 nhận xét:

  1. He he... Vui thật đấy lão he
    Một ngày mới tràn tiếng cười hè !

    Trả lờiXóa
  2. Rõ chi là dân tộc miền núi. Lão ợ. Em góp chuyện này: Dạo đi dạy thay sách ĐMPPGD ở bậc tiểu học, bọn em lên ăn ở cùng đồng bào, khi kết thúc đợt tập huấn, học trò cũ lúc này là đồng nghiệp rồi nhưng vẫn gọi là thầy cô giáo, mới biếu quà vùng cao là chuối xanh nguyên buồng, lại có mấy bì sắn củ mới dỡ, đẩy đi đẩy lại mãi bởi đường xa, núi đèo mà quà thì nặng. Lúc ấy trò mới nói rằng :" Nếu thấy cô mà không mang về ăn thì ở đây chúng em chỉ cho lợn ăn thôi". ( chả là mấy hôm đầu lên, đồng bào luộc sắn cho ăn các thầy cô khen sắn ngon. Khổ thế ).

    Trả lờiXóa
  3. Lão cho xin một li nào, mồi ngon quá lão nhỉ....

    Trả lờiXóa
  4. Cười như cái Lão Quang Thầu
    Mà hỏi sao lão để đầu như sư ...hihi.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại Lão chưa đến tuổi mọc tóc thôi Mai Thúy Lê ạ.

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Em cảm ơn Bác nhiều, Em vừa nối tiếp câu chuyện thứ 3 đấy Bác ạ.

      Xóa
  6. Anh đi công tác nhỉ? Cũng khá lâu đấy.

    Trả lờiXóa
  7. Sang thăm bạn chúc bạn buổi tối ngọt ngào ấm áp nhé

    Trả lờiXóa
  8. ối xời....em cười đau hết cả duột đây anh Tr ơi...
    Cái đoạn: chẳng là buổi đêm hôm nọ Em vừa làm một cái xong....ý là nàm cái gì vậy hở anh ??? Em không hiểu...hehe...
    Chúc anh vui khỏe và ăn nhậu lai rai...sưu tầm nhiều chuyện hay nưa nhé!

    Trả lờiXóa
  9. Buồn cười nhất là truyện cuối, mà nghĩ lại thương cô bán kem quá ! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những chuyện đó vẫn thường xảy ra ở những vùng thôn quê Bạn ạ.

      Xóa
  10. Buổi đêm hôm nọ Lão vừa làm một cái gì.....mà xong vậy? haha... Lão ơi là Lão.
    Chúc Lão vui,khỏe và tiếp tục chém bài mới nhé

    Trả lờiXóa
  11. ĐÊM KHUYA CHẠY SANG THĂM LÃO NÈ , CHÚC LÃO LUN LUN THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC , VUI VẺ , ĐÊM THẬT NGON GIẤC LÃO NHÉ

    Trả lờiXóa
  12. CHUYỆN ĐỌC CỦA LÃO CŨNG CỰC HAY , CHÚC LÃO
    LUN LUN CÓ NHIỀU TÁC PHẨM LÝ THÚ NHÉ

    Trả lờiXóa
  13. Kể từ ngày 8/3/2013 trở đi mọi bài đăng, lời COM từ (Giaidieubuon40.Blogspot.com (Trái tim yêu không chết bao giờ) tên hiện thị Tim Hoanghon không phải là của HH nữa - Người ta đã đánh cắp mật khẩu tự ý đăng bài và lời bình có ý châm chọc, khiêu khích làm mất đi tính văn hóa của Blog, thiếu tôn trọng mọi thành viên trong ngôi nhà chung) - Thời gian này HH không vào Blog. Thành thật xin lỗi ngôi nhà chung Blog nhé … một chuyện đáng để cho HH phải buồn … (Những bài đó HH đã đăng từ năm 2012)
    Lời nhắn gửi cho người đã đăng những bài trên Giaidieubuon40.Blogspot.com: Nhận thức tối thiểu của một con người là không được xúc phạm quyền cá nhân của người khác

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chia sẻ với Bạn nỗi phiền muộn này Bạn nhé !

      Xóa
  14. Lão hay tu hành xứ LINH CHAU,liệu sắp đắc đạo chưa ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão chắc chỉ sang tới kiếp sau mới đắc đạo được Bạn ạ.

      Xóa
  15. Lão ơi, em chúc Lão ngày mới vui vẻ và viết nhiều truyện hay nhé.

    Trả lờiXóa
  16. Lâu rối chưa gặp Anh Thầu
    Hôm nay ghé lại, chúc câu ân tình
    Bao giờ có dịp...chúng mình
    Lại cùng hội off, cho tình thêm thân.

    Chúc ngày cuối tuần vui vẻ, ngập tràn hanh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cháu chào Chú, mong một ngày hội ngộ sớm Chú nhé !

      Xóa
  17. Lão vào phá rừng hay sao thế? Nếu có phá thì bứng luôn cái gốc giúp em nhé. Thứ nhất: Xóa dấu vết; thứ hai để người ta không còn gọi "lấy dân làm gốc".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không hề phá đâu Bạn ạ. làm đàng hoàng đấy.

      Xóa
  18. Em thích những câu chuyện của VoVa hơn....

    Trả lờiXóa
  19. Lão toàn ăn đặc sản, ngon thật. Chúc L và các bạn lai rai nhé!

    Trả lờiXóa
  20. chuyện của bạn đọc là không nhịn cười được. chúc bạn chém mãi cho cả làng vui nhé.

    Trả lờiXóa
  21. Lão ơi, 3 chiện đều không nhịn cười được , nhưng tớ thích nhất là câu chiện đầu, kế tiếp 2 và cuối cùng ,,,,3! Bể bụng rồi nè!

    Trả lờiXóa
  22. những mẫu chuyện vui thật vui.mời bác qua nhà chơi

    Trả lờiXóa
  23. lâu quá ko gặp bạn ,chúc bạn và gd vui ,hp.Những câu chuyện của bạn bao giờ cũng hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Bạn,Cảm ơn lời chúc của Bạn nhé. Chắc dạo này đang mải vui với những quan hệ mới !

      Xóa
  24. Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với bài viết của lão nhé !

      Xóa