Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

TRUYỆN CỰC NGẮN CỦA LAO QUANGTHAU

Chuyện cực ngắn :

   Cậu Em người Mường đố Lão một câu : Đố Anh con gì lúc đói thì to , lúc no thì bé ? Rồi nó cười Há Há .
Vậy mà Lão chịu thua đấy !





24 nhận xét:

  1. Truyện của Lão thật là rất tiếu lâm ấy nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Tếu lâm quá Lão à. :))
    Tuần mới làm việc hiệu quả Lão nhá.

    Trả lờiXóa
  3. Sao kg đăng bài đi rừng và pos cảnh rừng lên cho làng xem ,hoa gạo đẹp thế cơ mà ,xem bên face kg thích bằng lão à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn thân mén. Những bài về đi rừng bao giờ Lão xong chiến dịch thì mới đưa bài lên. Bạn đợi xem nhé !

      Xóa
  4. Lão mà chịu thì bọn em chỉ có cười nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì đầu tiên Lão chịu, nó giải đáp đấy chứ.

      Xóa
  5. Con gì mà khó thế bác Quang Thầu. Em cũng không nghĩ ra. Hi...

    Trả lờiXóa
  6. Hehehe! lâu không thấy lão đây c tím thấy nhớ...những câu chuyện du hành của lão...
    Chiều nhiều an vui nha lão.

    Trả lờiXóa
  7. Hân hạnh chào tái ngộ với bạn
    Chúc bạn một đêm ngon giấc

    Trả lờiXóa
  8. bác có nhiều chuyện vui đáo để

    Trả lờiXóa