Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

ĐI LÀM VÀNG SA KHOÁNG ! 3-2013

Hầm lò người dân khai thác, cứ mấy nhà chung nhau một lò như vậy.



   Trước tết Lão được người em giới thiệu gặp một người. Cậu ấy là chủ một mảnh đất có sổ đỏ, Anh ta định xây nhà vườn và đào ao thả cá, nhưng nghe nói dưới độ sâu 7 đến 8 mét có vàng, nhân thể thăm dò làm móng thì nhờ Lão kiểm tra có vàng không để tận thu. Mà theo như tính toán của chủ đất, dưới đó còn ít nhất là mấy trăm cây vàng. Lão bảo cứ làm thôi chứ dưới lòng đất thì chưa biết thế nào. Mấy anh em đi thị sát nơi đó; Một miền quê hiền hòa , đồng bào Mường sinh sống bao đời nay. Phong cảnh hữu tình lắm. Suối vòng quanh cánh đồng , Xa hơn một chút là những quả núi luôn được sương mù phủ giăng mắc suốt ngày, hiếm khi quang đãng. Cảnh vật thanh bình. Đường làng lúc nào cũng vắng tanh, thoảng có vài chú chó chạy ra đùa rỡn nhau rồi lại chạy thụt vào ngõ.


   Lão đi rảo quanh làng, mới thấy trong mỗi khu vườn được xây tường bao, bà con vẫn đang đào hầm làm xa khoáng dưới độ sâu từ 7 đến 8 mét. Mọi người cần mẫn làm việc. Và một góc con suối khuất trong làng những người cầm máng gỗ đang đãi vàng. Công việc âm thầm nhưng đầy bí hiểm.
   Lão hẹn với chủ đất; Tết xong sẽ bắt tay vào việc. Lòng khấp khởi với một tương lai ở phía trước nhân dịp đầu năm mới.

     Tết xong anh em bắt tay vào công việc. Vì là mảnh đất có sổ đỏ. Nên chủ đất lên kế hoạch đưa máy xúc vào để đào móng, và làm ao thả cá, còn nếu có vàng thì tận thu. Mọi việc hanh thông. Mọi thủ tục cũng ổn thỏa. Có điều khi máy đào đến tầm có vàng thì hoàn toàn trống rỗng , Tầng đất đó đã bị khai thác từ thời xa xưa, đầu tiên là người Tàu , sau đó là các bậc tiền bối , rồi cách đây hơn 20 năm , phong trào toàn dân làm vàng, rồi hiện tại , người dân làm vụng trộm, bằng cách thả giếng xuống rồi chui các ngóc ngách để lấy nốt những chân trụ còn lại Mười ngày trời không thấy gì ngoài mấy vụn vàng cám và những vật dụng từ xưa bị vất lại. Đến lúc này ông chủ đất quyết định nhờ thầy bói phán hộ chỗ nào có nhiều vàng nhất để đào. Thầy bói phán: Chỗ này, cách bao nhiêu mét, hướng này... Cứ chính xác như vậy mà làm. Còn ngoài ra không có đâu. Thế là vai trò chuyên gia của Lão bị gạt sang một bên để anh chủ  đất làm theo thầy bói. Kì cạch mấy ngày chẳng có gì . Quyết định đánh thêm chục mét nữa , lấy đất lên để đãi. Còn đâu anh chủ đất khăng khăng là thầy bói đã bảo không có gì đâu, không làm nữa.

    Khi đãi vào đống đất mới lấy lên đó. Có buổi cũng gặp miếng vàng vài phân đến vài chỉ. Làm hết đống đất được mấy miếng vàng. Theo ý lão thì đã thấy vàng thì nên làm tiếp . Nhưng anh chủ đất khăng khăng là thầy bói nói rồi, không có vàng đâu. Thôi lão đành chịu vậy. Đất của người ta , mình chỉ là người làm thuê mà thôi. Thế là chiến dịch kết thúc sau một tháng cực vất vả, đối với lão và người làm thuê . Còn anh chủ đất thì lỗ mất tiền đầu tư. Lão mất công sức cả tháng trời, ra về tay không. Trong lòng thì vẫn không hiểu được anh chủ đất có bằng cấp đàng hoàng mà có kiểu làm ăn thật thiếu suy nghĩ như thế. Dù sao cũng chấm dứt một chiến dịch. Chỉ lãi là được ăn những thứ nguyên bản của trời đất, và được sống với những người bà con dân tộc Mường hiền lành, nhiệt tình và dễ mến.





Nhờ người được tuổi lễ hộ.





Bạn người Mường mời cơm cả bọn.


Đặc sản của núi rừng






Trẻ em Mường


Hầm lò người dân khai thác, cứ mấy nhà chung nhau một lò như vậy.

Đàn ông và đàn bà Mường đều ăn trầu.






Dân đãi vàng trên suối








Bọ sít rang mỡ


Bọ sít rang mỡ






Hoa bưởi thơm nức mũi 









Cây sung mật



Hoa muỗm

















Chẫu chuộc núi.



Gần chết vẫn cố làm một cái.










Bán hàng dạo





Cua đồng



Cua đồng nấu với rau khoai lang












Nướng cá bằng rơm




Nướng cá bằng rơm




























































Qủa nhót tầu







Bò sốt vang với rượu vang Chi Lê


Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo




















Bà con đang đào vàng trong vườn của nhà mình.



Hoa me


















Lá Móc Mật dùng để quay lợn

Con lơn Mường sổng chuồng bị chó cắn nên bọn Lão quay.





















18 nhận xét:

  1. Em kết mấy món dân dã của lão quá. Mà nghe chừng tửu lượng lão cũng cao nhắm....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tửu lượng của Lão cũng chỉ là là ngọn cỏ thôi Bạn ạ. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ nhé !

      Xóa
  2. Thôi thì chẳng được lọ thì được chai lão à

    Trả lờiXóa
  3. làm ăn mà cứ tin vào bói toán nhiều quá quả thật là hỏng hết việc, thui lão à chúc lão năm nay sẽ gặp may mắn nhiều hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Em, có tay ấy độc nhất vậy thôi em ạ.

      Xóa
  4. Đất của dân mà rộng vậy hả anh? Mà hình như có tiếng ông thầy địa lý :"Chúc bạn may mắn lần sau!"

    Trả lờiXóa
  5. Vâng, anh cố tình không nghe thấy tiếng ông ta sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão không nghe thấy thật mà. Em bảo ông ấy nói to lên.

      Xóa
  6. Đào bới xới... rồi cái đống đát là lớn nhất phải không bạn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Bạn ạ. chỉ có tiền đổ ra và đống đất là lớn !

      Xóa
  7. Chuyện làm ăn khi thành khi bại là bình thường.
    Nhưng cũng được 1 chuyến đi với nhiều hình ảnh lý thú. Vậy xem như ...chưa lỗ nhiều ha Lão?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ nhé. Chuyện làm ăn nó luôn vậy mà Bạn.

      Xóa
  8. bác có thể cho em đi theo học được không ạ!. mọi chi phí ăn ở em chịu.0942468188

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghề này vất vả lắm, mà bây giờ cũng chẳng còn có chỗ mà làm Bạn ạ. nếu có hứng thì bữa nào Lão đi Lão sẽ gọi nhé.

      Xóa
  9. Vụ này theo em là khác tiếc đấy! vàng nó có mạch vàng! có vàng là có hi vọng mà cắt ngang thì phí thật!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng bị khai thác hết rồi Bạn ạ. từ thời tầu nó sang cơ.

      Xóa