Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

KÍ SỰ HẠ LONG PHẦN 3 Phần cuối.



KÍ SỰ HẠ LONG PHẦN 3 . Phần cuối.



  Rời Hạ Long trong lòng đầy tiếc nuối và bâng khuâng lạ, giá như được ở lâu hơn nữa. Nhưng dù sao cũng vẫn phải về, dù có lưu luyến bao nhiêu. Vừa ra khỏi chợ Hạ Long2 với quà mà bạn vừa mua . Hai Lão gặp xe tuyến về Hà Nội thế là vội vàng chia tay Bạn rồi yên vị ngay trên xe, với cái vẫy tay lần cuối chào nhau, Hạ Long xa dần sau lưng. Rồi thấy xe phanh gấp, thấy nhốn nháo . Lão vội lên đầu xe nhìn xuống thì thấy hai thanh niên nằm thẳng cẳng dưới lòng đường , chiếc xe máy bay lên trên phía trước gần 20 mét, vệt cày đường hằn sâu xuống. Chắc hẳn họ đi tốc độ rất lớn và va vào thành xe ô tô nào đó mà ngã xuống.

     Ngay lúc đó Lão đã thấy một chiếc taxi được anh Công An dừng lại , mấy người xúm vào khênh người còn thoi thóp lên để đưa đi cấp cứu, mọi người rất khẩn trương cứu giúp, chứ không xem xúm đông xúm đỏ như các nơi khác. Rồi chiếc xe được hướng dẫn vượt qua chỗ xảy ra tai nạn. Lòng bùi ngùi thương cho hai người bị nạn biển 19 chắc người Phú Thọ,. Và cũng may cho họ vì sự nhiệt tình của Anh Công An và những người dân ở đó. Chuyến xe lượt về chạy tốt hơn và ít bắt khách hơn chuyến trước nhưng tiếng còi thì ầm ĩ suốt chặng đường từ Hạ Long về Hà Nội. Nhà xe sốt sắng nhận tất cả khách , về bến nào cũng nhận. Nhưng rốt cuộc đến điểm chân cầu Thanh Trì thì tống mấy người vào Gia Lâm xuống và kêu đến nơi rồi ,Lão cùng Bác Hợp lại mất công bắt taxi về nhà. Cả một hành trình đều tốt đẹp, chỉ tiếc cách hành xử quẳng khách xuống đường không hề có lời giải thích thì thật bất mãn.

     Một chuyên du hý thật đáng nhớ. Với tình cảm thân thương. Với những cảnh đẹp hữu tình. Hẹn Hạ Long một dịp gần nhất sẽ tao ngộ.











Bà cụ bán rễ cây Ba Kích




















































































Chia tay











Ăn đêm
























































































































Chụp cùng mẹ của Bạn Kim Thư.




Bánh cuốn với Chả Mực









Bà cụ bán rễ cây Ba Kích.





































































Ăn trưa tại nhà Hương Lê





Ăn trưa tại nhà Hương Lê










Ăn tối tại quán sát bờ biển



Ăn tối tại khu nhà hàng ở Hạ Long



























Ăn đêm - Cháo Hàu và cháo ngán.

































Tai nạn xảy ra , anh công an cùng mọi người rất nhanh chóng đưa nạn nhân lên xe, và điều tiết giao thông kịp thời.






14 nhận xét:

  1. Ăn chơi hoàng tráng quá lão ơi ,hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TEM ! Cảm ơn Bạn nhé. một chuyến đi thật vui và thấm đậm ân tình Bạn ạ.

      Xóa
  2. Mấy lão Anh đi ăn chơi mà qua UBi hỏng cho Miềng theo .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão mà Biết Bạn ở đấy thì đã ới đi cùng rồi.

      Xóa
  3. Xem trên face chưa đã phải mò vào đây ...hihi,chuyến đi ấm áp và vui vẻ lão hé

    Trả lờiXóa
  4. Cái câu: "Đời người là những chuyến đi", cứ như là viết cho Lão , nhỉ ? Chúc Lão có nhiều chuyến đi vui vẻ.

    Trả lờiXóa
  5. Những hình ảnh thật nhiều kỉ niệm...
    Em Ninh'blog sang thăm, mến chúc anh và cả nhà chiều tối chủ nhật thư giản vui, ngủ ngon giấc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những kỉ niệm thật đẹp Bạn ạ. Cảm ơn lời chúc của Bạn nhé.

      Xóa
  6. Lảo ơi, sao lão sướng thế nhỉ, đi mãi. chúc lão luôn may mắn vui vẻ.

    Trả lờiXóa
  7. Lão ơi, Lão đi chơi ...quá đã! Mà nè 2 con cá lớn Lão cầm trên tay là cá gì vậy!? Chúc Lão có nhiều chuyến đi thú vị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cá đó là cá thu Bạn ạ. Cảm ơn Bạn đã qua chơi nhà nhé !

      Xóa