Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

THÁNG 3 BÀ GIÀ CHẾT CÓNG ! 4-2013



THÁNG 3 BÀ GIÀ CHẾT CÓNG !

   Sáng nay mùng 1tháng 3 âm lịch. Đợt không khí lạnh tràn về. Từđêm đã chuyển gió và mưa , Buổi sáng Hà Nội trời vần vũ, mưa lác đác đây đó, vàlạnh. Từ tết đến giờ mới có đợt lạnh bổ xung khiến người ta co ro như vậy.Tháng 3 cũng là mùa Hoa loa kèn xuống phố. Một màu trắng tinh khôi làm nao lòngnhững tâm hồn nhậy cảm. Tháng 3 trong cái se lạnh cuối cùng cũng là lúc chúngra cùng nhau nhâm nhi miếng bánh trôi bánh chay của ngày tết Hàn Thực. Vâng vớiLão buổi sáng hôm nay thật đẹp bên chén trà mạn hè phố , ngồi với Bạn thân từnơi xa về, cùng co ro bên cái rét tháng 3 .



Bán hoa dạo
Phố cổ
Hoa loa kèn xuống phố
Mỳ vằn thắn

35 nhận xét:

  1. Bóc tem cho Lão anh . NHìn Lão ăn phở HN với quẫy em thèm quá cơ.Chúc Lão ngon miệng nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TEM ! Đó là Mỳ vằn thắn Em ạ. Cảm ơn lời chúc của Em nhiều.

      Xóa
  2. Mình nghe cái tên mì vằn thắn đã lâu nhưng lại chưa được thưởng thức bao h , sang chia sẻ cùng bạn cái rét nàng Bân !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Món mỳ này có lâu đời như Phở đấy Bạn ạ. Nó xuất xứ tưg Trung Quốc. Bữa nào Bạn thủ nhé.

      Xóa
  3. Nơi này miên man những con nắng chưa vào hè Lão à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà Nội thì đang se lạnh , không gian thật đẹp Bạn ạ.

      Xóa
  4. Ở trên Tây Nguyên mình thì nóng và nắng quá trời. hạn hán kéo dài, chỉ lác đác vài cơn mưa nhỏ thôi, Cafe không có nước tưới gần khô hết rồi các bạn ơi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chia sẻ với Bạn. Thật nguy hiểm khi thiếu nước như vậy Bạn ạ.

      Xóa
  5. Tháng Ba của Lão thú vị thế ? Hoa này, phở Hà Nội này, bạn bè nữa này....Uh , Thơm , Ngon và vui nữa ... Thành ra, cái rét nàng Bân, cái rét 2 lần, cái rét tái lai này thế mà có lý. Lão nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Bạn ạ. Thật thú vị với mầu sắc và những con người trong cái rét nàng bân.

      Xóa
  6. Cái rét Nàng Bân thật là ấm cúng Lão nhỉ ? nhìn Lão ăn Vằn thắn với quẩy thật là ngon Bác thèm quẩy Hà Thành đó chú à...
    Một buổi sáng sảng khoái và ngon lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn lời chúc của Bác nhiều ! Bao giờ có dịp về Hà Nội mời Bác ăn quẩy nhé !

      Xóa
  7. Diem sang tham anh Quang Thau day! Chuc anh co nhung ngay am ap nhe...

    Trả lờiXóa
  8. Rét lạnh thấy Lão "chén" món gì mà dễ ghiền ghê vậy?

    Trả lờiXóa
  9. Món mì hoành thánh (Miền Nam), món này ngon phết đấy chứ.
    Rét này còn gọi là rét nàng bân đấy. Trong Nam nhất là Sài Gòn nóng kinh lắm, mà sao tự dưng chiều hôm nay lạ có mưa to nhưng không kéo dài, thời tiết dịu mát đi chút ít...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mì hoành thánh của người Hoa và được Việt hóa.

      Xóa
    2. Đúng rồi Mèo ạ. Món này ở bên Trung Quốc cũng là món quốc hồn quốc túy của họ. nhưng có điều lạ là khi sang Việt Nam thì hương vị nó và cách thức khác hẳn nhau. Cũng như món Phở đó, mọi người cứ kêu của Việt Nam, rồi xất xứ từ Nam Định. Nhưng thực ra Lão ở bên TQ lâu lão biết . Bên TQ cũng gọi tên Phở y như mình, có điều nó không ngon như mình thôi. Còn bên đó cũng là món ăn sáng như bên mình vậy Mèo ạ.

      Xóa
    3. Phở là món ăn thuần Việt Lão à. Thứ mà Lão ăn được là do món này đi du lịch nhiều nước lắm rồi đấy.

      Xóa
    4. Theo Lão biết thì món phở của người trung hoa cũng bình dân và lâu đời lắm. nhiều lúc người việt mình hay ngộ nhận chuyện đó đấy. khi sang việt nam thì nó được cải tiến đi thôi. Chứ bên trung quốc phở còn cho thêm dưa muối , rồi lạc rang vào nữa. nói chung chỉ giống phở việt ở bánh phở thôi còn nước dùng và cách ăn thì khác nhau. Còn một điều nữa là Việt nam đang phát triển món phở chua , món này cũng bắt chước trung quốc , có điều làm rất dở. rồi mấy mươi năm nữa . dân mình lại hét toáng lên là phở chua có xuất xứ từ việt nam ý chứ. nói vậy thôi Mèo ạ. Lão không có ý gì đâu.

      Xóa
  10. Nói tới tháng 3...mình nhớ miền Bắc quá ! Thăm và chúc bạn vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cảm ơn Bạn. Hôm nay trời vẫn lạnh Bạn ạ.

      Xóa
  11. Trang sang tham anh Quang Thau day!.....chuc anh 1 ngay moi luon vui anh nhe...

    Trả lờiXóa
  12. Nhìn Lão cũng đẹp Lão mà sao ko chịu cười chỉ ? lúc nào chụp hình cũng hơi hình sự !! hay Lão là công an ?????

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nó như thế nào, và phải có ảnh Bạn ạ. bạn nói chuyện với lão qua điện thoại hoặc chát nhé.0913230956

      Xóa
  14. Lão bảo hoa Loa kèn xuống trắng cả những góc phố, làm nao lòng những tâm hồn nhạy cảm. Thế mà em thấy bài viết rực rỡ hoa hồng leo, thơm nức mì vằn thắn...Chúc lão ngày cuối tuần vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một không gian nhiều mầu sắc và mùi vị mà Em. Cảm ơn lời chúc của Em nhé.

      Xóa
  15. Những hình ảnh làm nên 1 Hà Nội rất riêng lão nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Bạn ạ. Những góc phố , những con người như thế này nó vẫn mang dapps một chút hà nội cũ .

      Xóa