Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

HỌC NÀO !


Học nào !



     Đợt này về quê vợ , sang nhà ông cậu chơi phát hiện ra một sự lạ, khi hỏi đứa em thì nó bảo là được dán từ lâu rồi. Đó là những chữ được đánh máy và in ra , chữ to , đậm nhìn rất rõ , được dán lên  cái vô tuyến là chữ TiVi , cái cây ở ngoài vườn cành chĩa vào hành lang được dán chứ Lá , rồi mọi chỗ , đều được dán như vậy, nhìn tức cười lắm. Lão mới hỏi cô em : Sao lại dán như vậy ? Thì cô ấy thủng thẳng đáp với giọng chán nản , lẫn mệt mỏi vì phải trông và chăm sóc đứa cháu gái yêu quý của bà chị : Mấy chữ này được dán từ lúc nó sáu bẩy tháng cơ anh ơi. Bố nó  còn dậy tiếng Anh cho nó từ lúc  hai tháng tuổi ý chứ. Rồi cô em tôi mang một đống sách vở ra bảo : Đấy sách của nó đấy, rồi các cục  mầu sắc nữa. Lão nhìn cũng phải choáng. Nhưng cái để đáng buồn cười nhất, là đứa bé còn mấy ngày nữa đầy một tuổi này, nó ghét cái sự học hay sao ấy, nó chẳng phản ứng gì khi  được hỏi về mấy cái liên quan đó. Nó lờ đi và bàng quan với những thứ đó.


     Lão mới ngộ ra một điều, thế hệ ngày nay rất kì vọng vào con cái của họ. Họ luôn mong muốn con mình nổi trội và nếu được là thần đồng thì hạnh phúc lắm. Ai cũng hoạch định tương lai cho chúng, lên kế hoạch cụ thể khi chúng vừa mới chào đời.Nhưng có một điều oái oăm là ; Những đứa bé được kì vọng đó lại rất  chậm chạp, thậm trí lờ đờ, phản xạ rất kém với ngôn ngữ và học vấn. Nhưng cái đáng lo nhất là ; Bố mẹ chúng chỉ trú trọng , ép chúng học chứ, không hề dậy dỗ chúng về lễ nghĩa. Nên nhìn chúng  như những rô bốt vô cảm vậy.


    Chúng ta nên tôn trọng quyền con người của bọn trẻ, đừng cưỡng bức chúng thái quá như thế. Trong xã hội văn minh thì mỗi một đứa trẻ tự chúng sẽ định hình và phát huy sở thích cũng như chúng có năng khiếu về môn gì. Gia đình và thầy cô , cùng xã hội chỉ là những người chăm lo cho chúng về vật chất , và nhân cách  chứ không thể nhồi cho chúng những thứ mà ta mong muốn kì vọng được. Lão thấy nên như vậy. còn các Bạn làm theo cách nào đó là quyền tự do của các Bạn .















34 nhận xét:

  1. Tem nghe lão! Uhm! Mình cũng vậy: "Thế hệ ngày nay rất kì vọng vào con cái của họ. Họ luôn mong muốn con mình nổi trội và nếu được là thần đồng thì hạnh phúc lắm. Ai cũng hoạch định tương lai cho chúng, lên kế hoạch cụ thể khi chúng vừa mới chào đời"
    Nhưng cái chuyện anh viết em chỉ mới nghe lần đầu! Thật thú vị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy đấy, Lão cũng thất vọng quá ! Cảm ơn Bạn nhé !

      Xóa
  2. Thôi thì dạy dỗ từ bé và kỳ vọng vào chúng,biết đâu có đứa trở thành quan to,lúc ấy cả họ mát mặt,tha hồ vơ vét làm giầu...

    Nhưng hình như "muôn sự tại trời" !

    Chúc lão sức khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Bạn ạ. Chúng ta có cố gắng nhồi nhét cho chúng đến đâu thì cũng chẳng có ích gì. vậy thì nên trông vào cái nhận thức, tiếp thu của chúng mà thôi.

      Xóa
  3. Vân còn thiếu vài chỗ chưa dán chữ lão à!
    như bố mẹ chẳng hạn.......
    buồn cười nhỉ?
    Chúc Lão vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất buồn cười Bạn ạ. Cảm ơn lời chúc của Bạn nhé !

      Xóa
  4. dzui thiệt Lão nhỉ ! em mới biết cái dzụ này lần đầu đó .... mắc cừi chết được ...hihi

    Trả lờiXóa
  5. phải nói ông bố rất sáng tạo , nhưng mà nó còn bé vậy sao biết chữ mà đọc đc :D

    Trả lờiXóa
  6. rất sáng tạo Lão à. Thú vị thật.

    Trả lờiXóa
  7. Tien học lễ, hạu học..... chữ... ha haaaaaaaaaaaaaaaa cười thoải mái...Lão Quang...ơi haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  8. hihihi dễ thương và cũng hay thật

    Trả lờiXóa
  9. Cái cách dạy này thật là sáng tạo,em phải học hỏi lão à..hihi

    Trả lờiXóa
  10. Ép dầu ép mỡ, chỉ có cha mẹ mới nỡ ép con học như vậy, biết đâu sau này nó thành thiên tài. Tầm nhìn xa phải không Lão.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cũng mong con bé nó đột biến về thông minh, cho mẹ nó nở mày nở mặt Bạn ạ.

      Xóa
  11. Chúc anh Ngày mới đầu tuần nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn cho cả tuần nhé

    Trả lờiXóa
  12. Dậy thế này để thành thần đồng đấy lão ạ, con em 4 tuổi chưa dậy gì

    Trả lờiXóa
  13. Hôm nay lại sang nhà LQ ngòi học bài đây... Lão dạy tới chữ GƯƠNG... chưa đó, MUỐN SOI CÁI MẸC... MỘT TÍ MÀ K BÍT ĐỌC, CHẢ BÍT NÓ ĐC TREO CHỖ NÀO.... Nó thiệt buồn cười lắm, nhưng lại rất vui đó L ah. Mỗi ngày nhín nó như một trò chơi giải trí thú vị... Mà L cũng khoắc cái quần dài vào nhá...ha haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì cái sự học nó vậy mà, cái quần dài cũng không làm nên thầy tu mà Bạn !

      Xóa
  14. Đây là đường lick của kẻ nạch danh vào blogspot và blog HK của CG ném đá trong mấy ngày qua, CG đưa cho LQ để chặn nó và LQ nói cho bạn bè LQ báo mạng chặn nó lại, hôm qua nó có avata là bong hoa hồng đỏ.
    nó đây
    https://plus.google.com/107121625485805882464/posts

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn đưa đương lik sai rồi, lão vào không được. Mà có chuyện gì thế Bạn ?

      Xóa
  15. Nhất trí với quan điểm của bác, :))

    Trả lờiXóa
  16. Chào Lão , bây giờ mới biết quan điểm của Lão ....giá như biết sớm ...em đã trải qua và thấy chí lý !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ. Lão thì ủng hộ chuyện để chúng tự nhiên , chứ đừng ép quá mức như thế.

      Xóa
  17. sao ko cho bé học tiếng nhật hay tiếng anh nhở

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. há há mới được 2 tháng bố nó đã nói tiếng anh bắt nó nghe rồi đấy Bạn ạ.

      Xóa