Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

GIÓ HEO MAY LẠI VỀ !


GIÓ HEO MAY LẠI VỀ !

19 tháng 8 2013 lúc 18:19

    Vậy là nàng Thu lại ngấp nghé bên cửa ngõ Thủ Đô. Từ sáng sớm tinh mơ, những hạt mưa rơi nhè nhẹ cũng không đủ che đi những cơn gió heo may đầu mùa, một chút hanh hao, một  khoảng không hơi se lạnh, Những cây cùng lá xào xạc điệu hoan ca. Trên đường ; Những cơn gió  thỉnh thoảng lùa tung đám lá vàng bay xào xạc,  tạo nên hình ảnh thật đẹp trên Phố Phường. Vậy là một mùa Thu nữa lại đến. Với hôm nay phải cảm nhận thật tinh tế mới thấy được cái hanh hao vàng vọt vủa một mùa thu mới. Và Chúng ta lại cùng nhau nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời của những mùa Thu trước , Thu đi để cho lá vàng rơi !




Gió heo may lại về, người con gái đứng tần ngần bên cửa !


Cành khế xào xạc như vui mừng đón chút heo may đầu mùa !

Cành khế xào xạc như vui mừng đón chút heo may đầu mùa !
Đây con phố xưa , có phải mùa thu đang về không nhỉ.

Đây con phố xưa , có phải mùa thu đang về không nhỉ.

Những hàng cây ngậm ngùi trút lá , cũng bởi tại mùa Thu.

Những hàng cây ngậm ngùi trút lá , cũng bởi tại mùa Thu.

Chiếc cầu  cho ta thấy Màu Thu hiện hữu nhanh nhất, những cơn gió heo may làm ai cũng lầm lụi vội vàng trong chiều muộn.

Chiếc cầu cho ta thấy Màu Thu hiện hữu nhanh nhất, những cơn gió heo may làm ai cũng lầm lụi vội vàng trong chiều muộn.

Trở về sau một ngày bươn trải !

Trở về sau một ngày bươn trải !

Và Chị và Em , có giấc mơ nào chưa trọn vện. Cũng đừng trách bởi mùa Thu.

Và Chị và Em , có giấc mơ nào chưa trọn vện. Cũng đừng trách bởi mùa Thu.

23 nhận xét:

  1. Mùa thu Việt Nam cây còn xanh lắm, đâu đã ngậm ngùi trút lá Lão ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng . Thực ra phải cuối đông lá vàng mới rơi nhiều nhất Bạn ạ.

      Xóa
  2. Thú nhận thật nghen Lão meocon thích nhất là mùa Thu của người Hà Nội đấy, có công tác với đoàn ngoài ấy, thích lắm./.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay cũng mới chỉ là chút heo may và gió có hanh hao thôi Mèo ạ, vài bữa nữa nó sẽ thật sự đẹp.

      Xóa
  3. Lão nằm mơ hay sao ấy chứ,lúc 16h37 ph tại cầu Long Biên cũ,trời nắng chang chang,nhiệt độ 31 độ.gió nồm nhẹ...
    Thế mà lão bảo "gió heo may"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ vẫn đang se lạnh đó bạn, buổi trưa có nắng , nhưng đã là nắng hanh rồi đó. Mùa Thu không bao giờ ồ ạt trở về như Bạn nghĩ đâu, mà nó thật nhẹ nhàng nếu để ý thì thấy ngay thôi. từ đếm qua đã là gió hanh rồi đấy !

      Xóa
  4. Đón gió heo mai để nhớ
    Thả mình trong nắng để thương
    Buông hồn trong chiều để cảm nhận hết tình yêu nhân thế...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Bạn ạ. Thả hồn để cảm nhận cái không gian huyền diệu khi gió đổi mùa !

      Xóa
  5. Em nhớ năm ngoái ra Hà Nội học đúng vào ngày mùa thu Hà Nội . Từ sân bay bước xuống , một cảm giấc lâng lâng thật khó tả. Bao nhiêu năm sống trong miền Nam .... không biết mùa thu là gì , không biết nói sao , nhưng cảm giác thật tuyệt .... em không thể quên Anh ạ ! Hẹn gặp Anh vào mùa thu HN nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có lịch đi Hà Nội học , nhưng chưa rõ ngày nào Anh ạ ! mùa thu HN thật ấn tượng ...

      Xóa
  6. Chúc anh nhiều niềm vui, an lạc trong ngày Đại lễ Vu Lan nhé

    Trả lờiXóa
  7. Bạn mình thật lảng mạng....

    Trả lờiXóa
  8. Gió thu xào xạc cỏi lòng, tuy nhè nhẹ nhưng đã làm hồn anh thấm lạnh, một cái lạnh khác thường anh nhé.

    Trả lờiXóa
  9. "Gió heo may đã về... chiều tím loang vỉa hè... và gió hôn tóc thề" - Rất hợp cho OFF MÙA THU lão nhỉ :))

    Trả lờiXóa