Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

TẤT CẢ ĐỀU LỖI Ở NGƯỜI LỚN !



                       TẤT CẢ ĐỀU LỖI Ở NGƯỜI LỚN !

  Nhân dịp Cháu gái của Lão nằm viện vì bị bỏng , và cũng tại Bệnh viện này mà Lão thấy nhiều chuyện thương tâm, thôi thì nhập viện đủ loại người, và người bị bỏng thì muôn mầu muôn vẻ. Nhưng Thương tâm nhất là những đứa trẻ. Mà người làm chúng bị thương lại là chính anh chị hay bố mẹ, ông bà của chúng.




   Lão xin kể ra đây trường hợp thứ nhất , đó là cháu gái của Lão : Nhân dịp hai đứa anh lớn đi nghỉ mát về , rủ bạn bè đến nướng mực ăn, chúng ngồi ngoài sân , nướng bằng cồn,  Thằng anh lớn thấy hình như hết cồn nên cầm chai cồn nửa lít đổ vào, lập tức lửa bùng lên. Thằng anh hoảng quá ném chai cồn , thế là đứa em gái đang ngồi trong lòng thằng anh thứ hai nhận đủ, lửa cháy khắp người , do hoảng quá cả nhà  đứng nhìn mà không nghĩ đến dập lửa ,  Hậu quả là đứa bé là cháu gái lão, bị bỏng toàn thân, nằm một tháng rồi, một bên má , cổ và nách phải vá da, toàn thân loang lổ sẹo. Chưa kể tốn một núi tiền, thì hậu về sau sẽ còn dài dài để khắc phục cho dung nhan của cháu gái Lão.
 

   Trường hợp thứ hai : Cách hôm Lão vào thăm cháu gái một tuần, có một vụ người mẹ trẻ  đun nước sôi để pha sữa cho con. Cháu trai bụ bẫm rất đẹp, mới hơn một tuổi thôi. Mẹ cháu rót nước vừa sôi ra cốc để ngay trước mặt cháu, rồi mới đi tìm nước nguội và sữa để pha. Cháu bé thấy cốc nước thì cầm lên uống, hậu quả là sau mấy hôm, mặc dù được cứu chữa hết lòng, cháu vẫn ra đi, vì bị chín cơ quan nội tạng.



  Trường hợp thứ ba : Bé gái vẫn đang nằm viện , Mẹ cháu đun nước sôi để tắm cho cháu , khi nước sôi bà mẹ rót ra chậu rồi đi lấy nước lạnh pha để tắm cho con , đứa bé dẫm lên thành chậu thế là chậu hất ngược toàn bộ nước sôi lên người cháu bé. Vâng tất cả đều là lỗi của người lớn. Lão viết ra đây để các bậc cha mẹ cần chú ý hơn trong sinh hoạt. Đây mới chỉ là ba vụ trong bao nhiêu vụ diễn ra hằng ngày, có vào viện mới thấy hết những điều kinh khủng phi lý mà con người đã mắc phải.

44 nhận xét:

  1. Gần nhà em còn có chuyện: mẹ rang lạc để giã muối, con mới 3 tuổi chạy lại bốc ăn bị mẹ đánh và xô một cái, không may con ngã vào nồi canh mà mẹ nó vừa bắc ra để bên cạnh, thế là nó ra đi vì nhiễm trùng.
    Còn chuyện nữa: con mới 2 tuổi thích con gà con bắt lên chơi, mẹ tức quá đánh con gãy cả xương ống tay. Trời ạ, là mẹ nó đấy lão ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con người bây giờ bản chất đã thay đổi nhiều , dữ dằn và hoang dại lên rất nhiều, họ hành xử với con cái nhiều lúc như kẻ thù vậy, thương cho những đứa bé chưa hiểu biết gì đã bị trừng phạt thái quá . Cảm ơn Em đã chia sẻ với bài viết của Lão !

      Xóa
  2. Thật đau lòng vì những bất cẩn của người lớn. Cảm ơn anh nhé !

    Trả lờiXóa
  3. Thật đau lòng khi để xảy ra những chuyện như vậy.Đúng là "TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NGƯỜI LỚN" do vậy tất cả những NGƯỜI LỚN đều nên đọc bài này để những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng mọi người thật cẩn trọng khi trong nhà có trẻ nhỏ Bạn ạ. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ nhé !

      Xóa
  4. Dù đã được cảnh báo rất nhiều, nhưng vẫn còn bao cảnh thương tâm quanh ta chỉ vì sự bất cẩn của con người.
    Chiều vui lão nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng đúng vậy Bạn ạ . Cảm ơn lời chúc của Bạn nhé !

      Xóa
  5. Thật đau lòng anh nhỉ?
    Chúc cháu của anh sớm bình phục sức khỏe và mau lành vết thương.

    Trả lờiXóa
  6. Hy vọng nhờ những entry của lão và mọi người sẽ là những hồi chuông cảnh tỉnh, là những tấm gương để...những cho con người này sẽ bớt ngu, bớt rủi ro cho những người vô tội.

    Hôm qua 06/08 trên yahoo Việt đăng "Vụ tạt axit cả gia đình 5 người: Hung thủ trả thù tàn độc"
    Nghe mà buồn cho xã hội VN.

    Xin được chia sẻ với gia đình lão về sự không may mắn đó và chúc cháu gái sớm bình phục.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng rất cảm ơn Bạn đã chia sẻ với Lão nhé !

      Xóa
  7. Sự thiếu kiến thức của bậc làm cha, lam mẹ. Thứ hai là sự thiếu quan tâm đến con cái của mình, tội bọn trẻ quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiện tại có rất nhiều Bà mẹ sống không có trách nhiệm, nên thường dẫn đến hậu quả thật đáng tiếc Mèo ạ.

      Xóa
  8. Phải luôn thận trọng trong mọi tình huống!

    Trả lờiXóa
  9. Tội vô ý đã đành còn có cả tội cố ý của người lớn nữa mới đáng lên án cơ Lão ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy con người bây giờ cái tình nghĩa nó không còn sâu nặng nữa, nên chỉ vì những chuyện vớ vẩn , họ sẵn sàng gây tội ác Bạn ạ.

      Xóa
  10. Một sơ ý bất cẩn... đau thương và dằn vặt suốt đời.
    Chia sẻ cùng LQT nhé! buồn quá!

    Trả lờiXóa
  11. Chia sẻ với anh nhé!
    Em Ninh'blog sang thăm, mến chúc anh và gia đình ngày thứ sáu vui khỏe, hạnh phúc nha!

    Trả lờiXóa
  12. Chính đứa con út của mình cũng bị bỏng do vợ mình bất cẩn, vừa nấu cơn vừa trông con khi chắc nước cơm không nhìn con nên bé bị té vào thau nước cơm, may màm đến bệnh viện liền nên cũng không nghiêm trọng và ít sẹo. Cám ơn anh nhắc nhở. Chúc anh chiều vui vẻ ấm áp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cảm ơn lời chúc của Bạn và sự chia sẻ của Bạn, Nhiều lúc mọi người làm việc như vô thức nên gây hậu quả thật nghiêm trọng.

      Xóa
  13. Xin dduwwocj gửi lời chia sẻ với Lõa và gia đình nhé!

    Trả lờiXóa
  14. Những việc người lớn gây ra cho trẻ em nhiều, nhiều lắm bạn ạ.

    1. Trời chiều râm mát, các cháu độ mươi mười lăm tuổi cùng nhau chơi bi trước sân nhà. Thấy mặt trời đã lặn, ông chủ nhà bảo con cháu nghỉ đi tắm tối rồi, lũ trẻ thì ham chơi, ông ngồi bên thềm nhà lấy tay khiều khiều một cục đất chừng ngón tay cái dứ dứ_ Không nghĩ tao ném một cái u đầu. Tụi nhỏ le lưỡi, bởi câu hù dọa cục đất bằng ngón tay mừ có sao. Thế là lom khom tiếp tục chơi, ông ném yêu một cái cùng tiếng la _ Tao chọi cho u đầu nè... Đứa nhỏ ngóc đầu lên Than ôi cục đất không va vào đầu mà lọt tót vô tròng con mắt.
    2. Cầm cây cần câu cắm đánh yêu con. Cái lưỡi câu móc vào cái khoen ngọn cần câu cong vòng như cây cung, vô tình khoen bung, lưỡi câu bay đến trước thẳng dây vòng lại lọt vào mắt, ối trời!
    3. Đứa bé vừa ăn vừa chơi, mẹ la _ Bưng chén ăn cho lẹ hông... Cháu sợ mẹ đánh, bưng cái chén ù chạy vô tình trợt chân té sấp đập cái mặt vào chén cơm, mảnh vở chén đâm sâu vào tròng.
    4. Và đặc biệt hơn là ông bà cha mẹ lòng vòng, mổi người một chút chuyện chẳng ra đâu đẻ xảy ra chuyện quên con cháu, giật mình nhớ thì cháu đã chìm sâu dưới làn nước con kênh cái rạch.
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng tội vô tình của người lớn kể ra thì nhiều lắm, Cảm ơn Bạn đã chia sẻ nhé !

      Xóa
  15. Thăm bạn.Nhìn những đứa trẻ bị bỏng thật đau lòng quá bạn ơi !

    Trả lờiXóa
  16. Ngày mới chúc anh an vui hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
  17. nhất trí với Lão tại người Lớn ta cả thôi các cháu đã biết gì đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng Người lớn nhiều khi thật vô tình Bạn ạ,

      Xóa
  18. Chúc anh một ngày vui và công việc thuận lợi

    Trả lờiXóa
  19. Nhân lễ Vu lan
    “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
    Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
    Mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con.
    Ai còn mẹ- xin đừng làm mẹ khóc.
    Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”.
    Lời Phật dạy

    Trả lờiXóa
  20. NN thăm Anh
    chúc anh ngày mới thật vui
    hẫy cẩn trong với các cháu nhỏ

    Trả lờiXóa