Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

CON RẮN ! 3-10-2013 ( Chuyện Ma - Tâm Linh )


  Buổi trưa Trời nắng hanh hao, ngột ngạt rất khó chịu, mặc dù ngôi nhà Lão ở được bao quanh bởi vườn cây. Sau nhà lão là khu vườn rậm rạp, đợt mưa kéo dài hơn một tháng, đã biến khu vườn thành um tùm hoang dại. Mấy hôm nay trời hanh khô, lão bắt đầu  chiến dịch phát quang cây cỏ.

Khu vườn đang được phát quang.




    Khoảng hơn một giờ, lão đang ngồi bàn máy, bạn Lão đến chơi đang nằm nghỉ sau bữa cơm trưa. Chợt tiếng hai con chó  sủa rát liên hồi. Lão ngó ra cửa ngoài không thấy có gì lại quay vào ngồi vào bàn máy. Vẫn thấy  tiếng chó sủa , càng ngày càng gay gắt. Lão đứng dậy ra tận cửa ngó ra ngoài xem có ai không. Tuyệt nhiên không có ai . Không gian im ắng chẳng có bóng người, chỉ có nắng vàng nóng rát, không có nổi chút gió. Lão quay người định bước đi thì thấy ngay trước mặt, khoảng  một mét là một con rắn Hổ mang nhỏ bằng ngón tay cái, đang dựng người bành mang trước con chó to của nhà Lão.

Nơi con rắn bò chui qua cửa sắt


    Lúng túng một chút, ngó quanh chẳng có gì để tự vệ. Lão đành từ từ đi vào nhà lấy máy ảnh, rồi gọi ông Bạn đang nằm, không thấy ông Bạn dậy. Lão lấy chiếc chổi tre có cán dài cầm ra chỗ có con rắn. Nó vẫn ngóc đầu lên trước hai con chó, Lão mở máy ảnh ra chụp, đến kiểu thứ 3 thì máy đứng im không thể chụp được nữa. Lão cầm chổi đập xuống đuổi con rắn đi, nó từ từ chui ra ngoài cửa sắt rồi chui vào lỗ cống. 

   Phần vì tò mò Lão vội vào  đưa hình lên máy tính thì tuyệt nhiên không thấy hình con rắn đâu cả, mà rõ ràng Lão đã nhìn thấy trong màn hình. Lão gọi ông bạn dậy rồi chỉ cho xem 2 bức ảnh không hề có rắn. Tâm trạng thật khó tả, rồi hai anh em cứ tự hỏi ; Lạ thật sao lại không chụp được con rắn, tại sao chụp đến lần thứ 3 thì máy không hoạt động !.

Nơi con rắn vừa bành mang vừa bò ra phía cửa .

Con chó đang đối diện với con rắn ngóc đầu lên cao !

22 nhận xét:

  1. Nếu ở nhà một mình như vậy thì sợ lắm! Chúc anh luôn đông vui ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Sao không đập chết con rắn đi mà chỉ đuổi ? Có phải vì lão biết trước rắn ma nên không đập?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cũng không hiểu tại sao không đập chết nó. nhưng bấm kiểu thứ 3 máy không hoạt động cũng làm lão chườn tay rồi Bạn ạ.

      Xóa
  3. Em sợ nhất rắn, may mà em ko nhìn thấy ở đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rắn thì ai cũng sợ, có điều sợ cỡ nào thôi Em.

      Xóa
  4. Nhà lão ở đâu mà vườn tược rậm rạp vậy lão ơi?

    Trả lờiXóa
  5. Con rắn bò mất rồi lão mới bấm máy lão ơi, chúc lão chiều vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đau có nó vẫn đứng im đợi lão ra mới bò đi mà, Cảm ơn lời chúc của Mẫn nhé !

      Xóa
  6. Sang thăm anh và Chúc anh những ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
  7. Trả lời
    1. Ừ Lão là người cứng vía, mà đêm đó ngủ cũng thấy không an lòng Em ạ.

      Xóa
  8. Ui ! rắn hổ mang ở vườn nhà bạn, bạn phải cẩn thận nhé. Chúc bạn vui khoẻ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cảm ơn Bạn. Lão Tôi nghĩ chắc có nhiều chứ không phải một con đó.

      Xóa
  9. Lại được đọc chuyện của anh thật như bịa , nhưng một con rắn bằng ngón tay cái thì sợ gì chứ?chỉ có điều lạ là tại sao thấy trong máy rồi mà ko có hình ? Có thể xảy ra 2 nguyên nhân, một là pin hết , hai là trong khi sợ hãi thao tác sai , và còn 1 nguyên nhân thứ 3 nữa là Ma ...Nhưng tôi đã đọc 1 mẩu chuyện ma Việt Nam : sau 1 cơn dông một người mang máy ảnh chụp được những kỹ sĩ không đầu đánh nhau bằng gươm kiếm. nhưng thời đó máy cơ. nhưng câu chuyện của anh là có thật, ko có gì phải bàn cãi . cảm ơn anh đã viết lên để chia sẻ. Chú anh vui vẻ nhiều chuyên hay và vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cảm ơn lời chúc của Bác và những chia sẻ thú vị . Máy ảnh thì không hết Pin Bác ạ. cũng không hiểu ra sao nữa .

      Xóa
  10. Con rắn bò mất rồi, viết tiếp cái khác đi lảo ơi. chúc anh buổi tối an lành.

    Trả lờiXóa
  11. Thế là máy ảnh của Lão phải thay cái mới rồi mới chụp được... MA!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bình thường Em vẫn chụp được các hình vòng tròn mà họ gọi là vong đấy Bác ạ.

      Xóa