Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

TIẾC NUỐI YAHOO BLOG.12-2014


Trang chủ Blog Yahoo của Lao Quangthau




Cái chết của  Blog Yahoo

  
 Trải qua bao thăng trầm , cuối cùng thì Blog Yahoo cũng mất hẳn. Có lẽ Blog Lao Quangthau là một trong số ít còn tồn tại đến cuối tháng 12 - 2013 . Lão cố đợi đến lượt truy cập thứ 1 Triệu mà không kịp, giá mà nó ổn định thì chắc kỉ niệm mốc đó từ lâu rồi, nhưng rất tiếc mỗi lần chuyển nhà lại mất đi nhiều cập nhật. 

Tổng thống kê đến tháng 12 -2013 của Blog Lao Quangthau


   Rất tiếc những Bloger của Yahoo đã bị thất lạc nhiều. Lão được chứng kiến có nhiều bạn đã thề không chơi một trang mạng nào nữa. Sau khi mất đi ngôi nhà yêu thương mà họ đã tốn rất nhiều công sức đầu tư vào nó. Cho đến giờ sự nuối tiếc và buồn đau vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều cư dân mạng, một thời  ngang dọc trên Blog Yahoo. Dẫu sao thì vẫn phải chấp nhận. Xã hội là vậy, có phát triển thì có đào thải, chúng ta cũng nên tìm một mảnh đất khác mà cư ngụ chứ không nên bi lụy quá. Lão dựng ngôi nhà bên Blog Spos này cũng không được bao lâu  , chỉ sau khi Blog Yahoo Việt Nam đóng cửa . Nhưng thấy có người nói Blog Spos cũng sắp đóng cửa, thôi thì kệ chơi thì cứ chơi, có gì thì lại đi tìm mảnh đất mới vậy.

   Lão xin tri ân những Bạn bè Blog Yahoo đã giành cho lão nhiều tình cảm và ưu ái. Lão cũng mong gặp lại các Bạn ở những ngôi nhà khác. Mong các Bạn luôn vui và thành đạt. Cảm ơn Các Bạn rất nhiều !.

          Đây là những bài  có nhiều Bạn đọc quan tâm hơn .






















20 nhận xét:

  1. Thôi tiếc chi Lão à. Thú thật meocon ghét yahoo blog lắm, lỗi và lỗi hoài. Bên cạnh đó thiếu tiện ích bên ngoài nhiều quá, lại có giao diện chuẩn quá xấu, Qua đây được và ổn hơn, thích hơn cái cũ rất nhiều. B.SChưa chết đâu mà Lão lo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mèo đã an ủi lão nhé. Thấy nói Blog Spos cũng sắp dừng đó .

      Xóa
  2. Hả? blogspot khi nào đống cửa thế lão????

    Trả lờiXóa
  3. Thật đáng tiếc xin chia sẻ một chút cùng anh nhé.
    Năm mới chúc anh và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc
    và đầy ắp niềm vui mỗi ngày.

    Trả lờiXóa
  4. Lại đóng cửa, lại dọn nhà, lại rơi rụng...Buồn quá Lão ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta là những cư dân sống nhờ trên mảnh đất nhà mạng nên luôn bị động vậy mà Bạn .

      Xóa
  5. Lại gặp anh ở đây. Lâu rồi em mất dấu đường vào nhà anh.
    Bằng giờ này năm ngoái chúng ta nháo nhác vì yahoo Việt Nam đóng cửa.
    Sang bên này ít vui hơn, nhưng vẫn là nơi gửi gắm tâm tình anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là lại thấy nhau rồi . Chúc em tối thật ấm áp nhé !

      Xóa
  6. Thăm bạn, chúc vui khỏe !
    Chuyện blog vì thế nên đôi lúc cảm thấy mệt mỏi...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn nhiều ! Một chút kỉ niệm buồn Bạn ạ.

      Xóa
  7. Lão ơi , cho em biết : Blog spot sẽ có vấn đề gì không hả Lão ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão thấy có tin đồn là nó cũng sẽ đóng vào năm nay , không biết có đúng không nữa Em ạ.

      Xóa
  8. thui lão à, khi làm lễ chia tay chúng ta đã có quan điểm dù ở đâu chúng ta mãi là bạn nên có buồn chút nhưng chúng ta còn chơi với nhau từ trang này mạng này sang trang mạng xh khác và cái quý nhất chúng ta đã đc gặp và chơi với nhau ngoài cuộc sống đời thường, chúc lão nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Em đã an ủi nhé. một chút cuối cùng thôi mà.

      Xóa
  9. Tháng năm rồi cũng qua đi chỉ còn tình người ở lại bạn nhỉ. Chúc bạn luôn vui bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Bạn ạ. Chúng ta vẫn còn là bạn của nhau , hy vọng sẽ là mãi mãi Bạn ạ.

      Xóa
  10. Em cũng nhớ blog yahoo 360 quá!

    Trả lờiXóa