Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

VÁN BÀI TÌNH NGHĨA !


VÁN BÀI TÌNH NGHĨA !

13 Tháng Giêng 2014 lúc 19:51

  Sáng sớm , lão đang tưới rau thì có một cuộc gọi từ số di động 0915314828 gọi cho lão nói là người nhà cùng quê xưng tên là Phúc có hỏi thăm lão về tình hình làm ăn và khi lão nói nghỉ một năm nay không làm gì thì người này khoe em vào Sài Gòn một thời gian rồi , may có người bác vợ làm bên hội đồng sổ xố gọi vào và cho làm nội gián nên bây giờ cũng khá lắm. Em sẽ giúp anh, công việc rất dễ thôi nếu anh đồng ý thì em sẽ giới thiệu Bác em cho anh. Lão nghe giọng miền nam nhưng hỏi sao giọng cậu lạ vậy, cậu ấy nói em vào đây muốn hòa đồng nên nói giọng trong này. Và cậu ấy lại nói về vấn đề giúp đỡ lão làm công việc mới này. Cậu ấy bảo : Anh chỉ cần lấy tiền từ hội đồng xổ xố , do Bác em cầm trịch rồi đánh theo số mà nhà đài đã đặt sắn, rồi anh sẽ ăn hoa hồng 15% trên số được. mà chỉ đánh lô thôi, cho người ta đỡ nghi ngờ.


    Cậu ta cho lão số của ông bác : 0974811949 và bảo đó là bác hai Vinh. Bác ấy sẽ giúp đỡ và hướng dẫn anh, rồi cậu ta giục lão gọi ngay cho bác hai vinh. Lão cũng gọi và bác ấy bảo : Có phải Trung người nhà của Phúc không ? Là người nhà chú sẽ giúp đỡ cháu, bây giờ chú đang họp khoảng một giờ , một rưỡi chú sẽ gọi lại nói chuyện với cháu. Lão đợi đến một rưỡi thì người đó gọi lại, hỏi lão đã chơi lô đề bao giờ chưa ? Lão bảo : Cháu chưa nhưng người nhà với bạn bè thì chơi nhiều. Ông ấy bảo thế thì Chú chưa giúp được cháu cộng tác với hội đồng ngay bây giờ ,vì làm cái này phải là người thông thạo mới được, nhưng vì chú đã nhận lời giúp cháu, nên hôm nay chú sẽ cho cháu số để cháu tự đánh lấy tiền ăn tết thôi, thế cháu có thể chơi được bao nhiêu điểm, một hay hai nghìn điểm ? ( Một nghìn điểm là 23 triệu ) Lão suy nghĩ rồi bảo bây giờ cháu không có nhiều tiền như thế, quá lắm cháu chỉ chơi được 500 điểm thôi ( 11 triệu 500 nghìn ) ông ấy bảo thôi được có gì Chú sẽ thuyết phục hội đồng cho cháu cộng tác sau. Hơn hai giờ thì gọi lại cho chú, để chú báo số cho nhé. nhớ là thật kín kẽ. Cả hai người đều nói với lão rằng : Nhà nước có chủ trương cho bọn chủ lô đề chết nên cài người làm vậy.

    Đến 2 giờ 15 lão gọi cho chú Vinh thì ông ấy báo số 85 cháu nhớ nhé. Có gì chú sẽ thuyết phục hội đồng cho cháu làm cộng tác viên, vì chú đã nhận lời giúp , chú sẽ giúp đến cùng. Sau đó thì Cậu ở trong Sài Gòn điện bảo : Anh đánh xong chưa , đánh xong nhớ cho chú ấy biết là đánh bao nhiêu đánh ở đâu nhé. Để chú ấy biết là mình đứng đăn, rồi cậu ấy nói tiếp : Em cũng đang gom tiền đi đánh đây. Thôi anh nhé, tối chỉ việc đi lĩnh tiền thôi. Lão cũng gọi lại cho chú Vinh báo cáo là : Cháu đã đánh 500 điểm ở hai nơi rồi chú ạ. Ông ấy bảo : Ừ, có gì chú sẽ giúp cháu làm cộng tác viên. Đến 19 giờ, lão gõ trên máy tính tìm kết quả sổ số thì không hề có 85. Lão gọi cho cả hai số điện của hai người thì đều tò tí te.

    Có điều ; Buổi sáng thi lão cũng mừng vì thần tài đã gõ cửa , nhưng càng về chiều, nhất là việc kêu lão không đủ tiêu chuẩn vì chưa cọ sát nên tạm thời cho lão một số đánh để ăn tết, còn khuyến khích cố dồn tiền thật nhiều mà đánh. Thì lão đã hình dung ra sự việc. Nên lão cũng đối phó lại là đã đánh 500 điểm lô rồi. Trong sự việc này là; Họ đã chuẩn bị công phu để chơi lão một vố. Lão cũng đoán ra ngay người chơi xấu lão là ai. Vì họ bị lòi ra gót chân Asin tức là ; Buổi sáng, trước khi gọi cho lão, họ đã có động tác gọi vào máy để bàn của nhà bố mẹ lão, để hỏi số điện di động của lão. Buổi trưa lão sang hỏi lại cụ thể thì đã hình dung ra phần nào, vì họ hàng và người làng không có người như vậy. Nhưng lão vẫn đóng nốt vai trò của vở kịch.

   Màn kịch hạ màn khi kết quả xổ xố đã có. Lão gọi điện vào cả hai số máy đều  đã tắt. Lão viết lên đây để cảnh báo với mọi người, cảnh giác với trò chơi mới này.

6 nhận xét:

  1. Số lão còn may đấy,lão chưa mất tiền cho chính chúng nó.

    "L.Q T ôi,đánh số này,50 tr. đúng thì tối chia đôi". (!)

    Nhiều người bị mắc rồi.

    Chuyện lừa đảo xưa hơn sự hình thành của vũ trụ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy càng ngày nó càng tiến hóa, thường thì cao hơn người Bạn ạ.

      Xóa
  2. NT cũng đã từng bị lừa qua đt: "Thuê bao của chị trúng thưởng 35 triệu, chị gọi lại để biết thêm thông tin". Gọi loanh quanh một hồi chủ yếu hỏi về công việc và gia đình. Sau đó bảo: "Để giữ bí mật, chị hãy mua 10 thẻ cào, mỗi thẻ trị giá 100 ngàn, cào và báo số cho công ti để công ti gửi tiền về." Đến đây, NT cửi mấy câu, thế là tắt luôn. Gọi lại thì lập tức: "Thuê bao..." Thế đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càng ngày những kẻ xấu càng nghĩ ra lắm chiêu tinh vi để hại người bạn ạ.

      Xóa
  3. Chúc mừng anh ạ. (Hãi quá!)

    Trả lờiXóa