Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

CHÚC TẾT ĐẦU NĂM. Mục người Việt xấu tính.


CHÚC TẾT ĐẦU NĂM. Mục người Việt xấu tính.





   Đầu năm cậu đàn em bảo lão đến uống rượu với lẩu cá Chép. Thế là lão sang nhà cậu ấy. Chúc tụng rồi uống rượu . Nhìn mặt hắn buồn buồn , lão mới hỏi thì hắn bảo : Năm vừa rồi em thất bại anh ạ, chắc không nuôi lợn nữa. Lão quay sang anh bạn đi cùng nói : Nó nuôi lợn mấy lứa liền đều bị bán tống bán tháo , với đem chôn. Bạn hỏi : Sao vậy ? Thằng em chen vào : Thì cái bọn nhân viên nhà hàng nó đổ dầu rửa bát vào nước gạo , thế là lợn đi ngoài hết. Hai lứa vừa rồi đều lỗ chổng vó. Thằng em nói tiếp , bọn nhân viên phục vụ nó cứ nhẩy chỗ liên tục, chỗ nào lương cao hơn là nó đến, nó ghét mặt mình là nó chơi thôi. Rồi thằng em bảo : Nhân viên toàn TH thôi. Chúng nó làm em liêu xiêu mấy lứa liền, đợt này em nghỉ thôi.

    Lão cũng thấy tội cho thằng em. hơn năm nay lấy nước gạo khu vực Hòe Nhai, Hàng Bún... Mất tiền mua mười mấy triệu quyền lấy nước gạo một năm vậy mà bọn nhân viện phục vụ toàn chơi đểu, đổ dầu rửa bát vào . lợn ăn vào đi ngoài rồi chết hết. Đấy chỉ chuyện nhỏ nhoi vậy mà chúng cũng nghĩ ra được để hại người ta. Thật chán.



27 nhận xét:

  1. Chắc là do vô ý khi đổ nước rửa bát vào thôi Lão à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng đổ cả chai dầu rửa bát vào đó Bạn ạ.

      Xóa
  2. đầu năm cho qua chúc anh thâu vui khỏe nhé

    Trả lờiXóa
  3. Lâu quá gặp lại Lão, chức mừng năm mới khỏe, vui nhiều nhen he he he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn nhiều ! Chúc Bạn luôn vui và may mắn !

      Xóa
  4. Chúc lão năm mới nhùi niềm vui

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn Bạn nhiều ! Chúc Bạn luôn vui và may mắn !

    Trả lờiXóa
  6. HN chúc lão cùng toàn gia an khang!

    Trả lờiXóa
  7. Chuyện buồn cho qua, chuyện vui ở lại.

    Trả lờiXóa
  8. uh chuyện đã qua rồi càng nghĩ càng buồn lão ạ
    chúc lão nhậu vui vẻ,.

    Trả lờiXóa
  9. Chúc Lão năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  10. Chúc Lão năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  11. Đọc mẩu chuyện bác kể về cậu em bạn mà em thấy thương anh ấy quá. Khổ thân cho anh ấy bị thất bại oan chỉ vì thói xấu chơi ác của mấy người nhân viên ác tâm.Theo luật nhân quả, họ lại bị người khác chơi đểu bằng mấy ấy chứ .Em chúc bạn bác năm nay hết xui và gặp nhiều may mắn để gỡ lại .Chúc bác an vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn nhiều nhé. Hắn sợ không dám nuôi lợn nữa rồi, bây giờ đi làm thuê thôi !

      Xóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MẤY NGÀY TẾT BẬN RỘN QUÁ GIỜ MỚI SANG THĂM LÃO NÈ

      CHÚC LÃO ĐẦU NĂM GIÁP NGỌ SỨC KHỎE DỒI DÀO , CÔNG VIỆC THUẬN LỢI , TÀI LỘC NỞ RỘ QUANH NĂM NHƯ HOA MAI TỨ QUÝ NHÉ

      Xóa
    2. Lão cảm ơn Bạn nhiều nhé ! Cũng mong bạn luôn vui và may mắn !

      Xóa
  13. QUA THĂM LÃO CHÚC LÃO HÂM NÓNG TÌNH YÊU NGỌT NGÀO NGÀY LỄ VALENTINE NHÉ!...hiiiiiiiiiiiiii......

    Trả lờiXóa
  14. Bọn gian ác nó còn đổ tới cài gì nữa cơ . Phải có hợp đồng với người cung cấp. chúc cho cả bạn lão luôn cảnh giác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ nhé, hợp đồng và trả tiền trước cả năm đo Bạn ạ.

      Xóa