Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

HÀNG NƯỚC PHIẾM CHUYỆN !


Hàng nước phiếm chuyện !



  Sáng nay , vẫn như mọi ngày. 
Lão đưa con đi học rồi tạt vào hàng nước quen ở ngõ phố Yên Ninh làm một chén trà nóng, buồn vài câu truyện với hàng xóm , với bạn trà rồi về. Cô bé ghi lô đề , hôm nay ra sớm, vì  còn phải trả tiền cho khách đánh trúng. Miệng líu ríu kêu : Hôm qua mua hàng có người trả lại 10 nghìn rõ ràng đít 73 vậy mà không xem ném ngay vào cốp xe, sáng nay xem lại thì đúng con đề tối qua về , mẹ tiếc thế chứ. Tay vẫn thoăn thắt trả tiền trúng lô cho bà chị nửa quê nửa tỉnh đứng trước mặt, hôm qua ăn 5 nghìn con lô.
   
    Chuyện sàng qua sàng lại thế nào mà ra dân  đập đá, Cô bé ghi đề kể : Ngay con bạn thân em ở dưới An Dương đây này,  Năm ngoái thằng chồng đi đập đá về , nhốt con vợ lại đúng ba ngày nó chơi thâu luôn, mặc cho con vợ la hét đau đớn. Khi thằng kia thả vợ ra thì con này bết sê lết luôn. Em thấy nó tự nhiên tàn tạ quá mới hỏi nguyên do, nó bảo chồng nó tẩn nó ba ngày liền không nghỉ. Rồi chính em phải đưa nó đi bệnh viện khám. Bác sĩ cũng lắc đầu bảo sao lại tàn tạ nát bét thế này.

     Rồi cô bé kể tiếp : Con bạn em nằm dưỡng thương đúng một tháng mới khỏi , xong đưa đơn li dị chồng luôn. Mọi người nghe xong câu chuyện đều lắc đầu kinh sợ. Rồi mỗi người kể ra một chuyện. Bà chị thổ dân trong ngõ góp câu chuyện : Thằng em tao đây này : Nó lấy con vợ trước, con đó dè bỉu chê nó đi chợ chưa gì đã hết tiền. Vậy mà con vợ sau người Hải Phòng, thì cứ bám riết lấy nó, nó đập đá vào có lần chơi con vợ nó thủng cả dạ con. Vậy mà con đó vẫn bám lấy nó. Có người thì bảo, chuyện thế quái nào chứ đã đập đá vào chơi gái thế quái nào được. Nhưng đa số đều công nhận ; Nếu chơi ở liều lượng vừa phải thì rất hiệu quả.

     Cô em ghi lô đề kể tiếp một câu chuyện nữa: Hôm thằng đàn em bạn của chồng em nó ngồi kể với em : Em chơi thuốc xong, em nhìn người trước mặt cứ thấy mình đang bẻ tay người này lắp vào tay người kia , cứ như vậy chị ạ. Bà chị có thằng em chơi đá cũng chêm vào : Đá của Trung Quốc rẻ lắm có 70 nghìn một viên thôi. Bây giờ thanh niên chơi nhiều lắm. Thật buồn cho một thế hệ trẻ bây giờ. Ngay lão cũng chứng kiến cái quán nước đầu cửa khẩu An Dương . Có thằng con to cao đẹp giai, cũng là dân đập đá chuyên nghiệp . Vậy mà bây giờ cứ vật vờ trong nhà. Mẹ nó đến bữa lấy cơm vào bát ô tô rồi đưa tận tay cho nó bảo : Ăn đi con. Nó mới cầm bát cơm ăn trong vô thức. Có lúc mẹ nó bảo vào tắm đi con, nó lại thủng thẳng vào tắm. 


   Lão đến giờ phải về rồi, vì còn phải tạt vào chợ mua rau cỏ về cho vợ lão làm cơm. Trên đường về mà cứ rợ rợn nhớ tới cái cảnh thằng cu MC thuê nhà bên Ngọc Lâm đập đá xong nhìn người yêu ra con ác quỷ thế là đập cho đến chết. Buồn quá !.

8 nhận xét:

  1. Chuyện hàng nước nhưng đáng để suy ngẫm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuy là chuyện phiếm nhưng đều có tật đó bạn ạ.

      Xóa
  2. Nát bét đời rùi !
    Tuổi trẻ mất phương hường hoặc đua đòi...dẫn đến việc làm vô lối. Một trong những triệu chứng của căn bệnh phát triển không đồng bộ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Bạn ạ. Lớp trẻ bây giờ sống nông nổi và buông thả , tương lai thật khó mà biết được.

      Xóa
  3. Chuyện phố phường đáng suy ngẫm , Sang thăm Lão , chúc Lão nhiều sức khỏe

    Trả lờiXóa