Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

TẶNG NGƯỜI DƯNG . Thơ của Lao Quangthau


TẶNG NGƯỜI DƯNG !

Đã nhiều năm , trái tim ta ngủ yên
Không thổn thức và quên rồi yêu dấu .
Bỗng một ngày mặt đất hóa thinh không,
Ta lâng lâng bay và hồng hoang bừng sáng.
Em là ai mà làm ta thổn thức
Em là ai mà ta nát con tim !


Em đến rồi đi để cho ta sầu héo
Bất tận trong lòng , cứ mãi gọi tên em.
Em là ai hay chỉ là giấc mơ hoang
Của miền viễn xứ mà ta chợt tỉnh giắc.
Và đêm và đêm ta thổn thức...

Chỉ có tiếng vọng dài của nốt yêu qua.


8 nhận xét:

  1. UI CHÀ CHÀ CÁI TÀI LẺ NAY MỚI XUẤT HIỆN NÈ, NHỚ AI VẬY LÃO UI

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn lão bài thơ rất ý nghĩa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão tặng người rưng chứ không phải người rừng đâu nhé.

      Xóa
  3. người rưng nào mà may mắn vậy ta .!
    một ngày bình yên nhiều hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  4. búa rìu đập nát con tim
    chanh chua ớt hiểm lại tìm mắt anh.

    Trả lờiXóa