Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

CHUYẾN ĐI YÊN LẬP -PHÚ THỌ !



    Cứ hẹn mãi với Ngô Trí Thành ( Nguoi Rung ) Vậy mà lần này mới lên thăm Cậu ấy được, cũng may có Hùng GV  rủ đi. Hai anh em đi Yên Lập bằng xe máy , mãi rồi cũng về đến Yên Lập.  Anh em mừng rỡ vì cứ hẹn mãi mới có ngày gặp nhau. Đất Yên Lập đẹp, con người thì chất phác nhiệt tình. Mấy ngày ở lại mà thấy đầy cảm xúc, hết đi tham quan các cảnh  đẹp của nơi này rồi đến những trận nhậu do vợ chồng Nguoi Rung thết đãi lại đến bạn của Nguoi Rung ngả cả một con dê núi ra đãi, Cuộc vui  trên đồi có gió mưa có hoàng hôn tím đỏ thật tuyệt. Cuộc vui nào cũng phải chia tay. Hẹn  sẽ lại trờ về mảnh đất còn nhiều sơ khai này với những tấm lòng chân thành ấm áp. Cảm ơn Vợ chồng Nguoi Rung , cảm ơn các bạn bè mới quen nhưng đầy thân thiết !.















































































Tiết canh Dê




















Rượu tiết Dê




























12 nhận xét:

  1. Khi nào rảnh rỗi mời anh lên chơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất định rồi. Rất cảm ơn Cậu và gia đình cùng Bạn bè !

      Xóa
  2. Chuyến đi của chú và bạn quá tuyệt vời. Chúc cho tình bạn của hội Bloger ngày càng tốt dẹp hơn!

    Trả lờiXóa
  3. Ha ha chuyến đi thật thú vị quá chừng, nhìn mấy con cá mà thèm được thưởng thức quá Lão à.

    Trả lờiXóa
  4. muốn đi du lịch thì sang đây thăm lão. nhiều hình ảnh thú vị và món tiết canh dê...cá ..v v..
    chúc lão luôn khỏe mạnh ....

    Trả lờiXóa
  5. Quá vui vẻ và hoành tráng.Tiết canh dê ngon thiệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy bạn ạ. cảm ơn bạn đã chia sẻ với bài viết nhé.

      Xóa
  6. Sang thăm anh, chúc anh luôn vui vẻ với những chuyến đi nhé.

    Trả lờiXóa