Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

OAI ! ( Mục người Việt xấu tính )


OAI !   ( Mục người Việt xấu tính )






  Sáng nào sau khi đưa thằng cu đi học. Lão cũng tạt vào quán trà chén quen thuộc làm một chén trà nóng, đọc hết tờ báo rồi mới đi về. Và sáng nào cũng phải chứng kiến thằng lái xe ba bánh thương binh đểu nó dắt cái xe ra án ngữ ngay trước bàn bán thịt của cậu người ngoại tỉnh .  Nhìn thật chướng mắt, mọi người hỏi nó: Sao mày để xe ngang thế ? Chỗ người ta bán hàng !  Nó bảo : Thích để thế , ghét thì để.

        Nhà nó ngay bên kia đường phía đít xe ba bánh. Ngày xưa cũng là lấn chiếm ngõ. Nhà hiện có hai mặt tiền, nó không để cứ thích mang sang trêu  ngươi người ta như vậy.
  

    Thằng này Lão biết nó từ bé. Cũng suốt ngày bị bắt nạt và bị coi thường. Vậy mà lớn lên cơ duyên nào mà kết bạn với hội xe ba bánh thương binh. Thế là nó thành thương binh. Suốt ngày ăn mặc quần áo Mỹ, đi dầy ghệt rất oách. Tuy vậy cũng chẳng bắt nạt được ai ngoài cậu bán thịt nhà quê. Bà con hàng phố thì chán chẳng buồn nói. Vậy nên có khi cậu ta nghĩ cậu ta đang oách xà lách chăng !



4 nhận xét:

  1. Hai... Bó tay Lão à.
    meocon chúc Lão luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  2. cảnh đời.!! chúc anh vui khoẻ để nói lên những điều chướng mắt.

    Trả lờiXóa
  3. Thương binh bây giờ:
    "tàn mà không phế"... thành: ...."tàn mà vẫn gấu"!!!
    Đúng không Lão???

    Trả lờiXóa