Chiều vợ chồng mối hàng cũ trong Sài Gòn điện thoại ra bảo cháu gửi tiền ra chú đến địa chỉ ngõ 381 Phố Nguyễn Khang bắt hộ cháu con chó nhé. Lão đi ra lấy tiền rồi tranh thủ đến Nguyễn Khang. Đến đúng địa chỉ , thấy nhà bán phở, lên gác thấy nhà cửa rộng rãi và ra vẻ giầu có. Thằng cu khoảng 20 tuổi đón mình , nó dắt lão lên gác chỉ cho lão con chó. Lão thấy thật khác quá. Cậu ta tả trên mạng con chó đã trên 6kg . hơn hai tháng tuổi. Vậy mà trước mặt lão là một con chó chưa được 3 kg và chỉ hơn tháng tuổi. Lão điện vào trong đó nói là chó thì đúng rồi, nhưng bé lắm. giá thì nó nhất quyết không bớt một đồng.
Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014
PHIẾM CHUYỆN ! Mục người Việt xấu tính )
Chiều vợ chồng mối hàng cũ trong Sài Gòn điện thoại ra bảo cháu gửi tiền ra chú đến địa chỉ ngõ 381 Phố Nguyễn Khang bắt hộ cháu con chó nhé. Lão đi ra lấy tiền rồi tranh thủ đến Nguyễn Khang. Đến đúng địa chỉ , thấy nhà bán phở, lên gác thấy nhà cửa rộng rãi và ra vẻ giầu có. Thằng cu khoảng 20 tuổi đón mình , nó dắt lão lên gác chỉ cho lão con chó. Lão thấy thật khác quá. Cậu ta tả trên mạng con chó đã trên 6kg . hơn hai tháng tuổi. Vậy mà trước mặt lão là một con chó chưa được 3 kg và chỉ hơn tháng tuổi. Lão điện vào trong đó nói là chó thì đúng rồi, nhưng bé lắm. giá thì nó nhất quyết không bớt một đồng.
Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014
NGHIỆT SÚC ! Truyện ngắn của Lao Quangthau
Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014
LÃO DỰC ! Truyện ngắn của Lão Quangthau
Lão Dực ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau
Lão Dực cứ thẩn thơ hết ngồi trong nhà lại đi
ra sân , mắt ngó lơ vô hồn. Thỉnh thoảng bà vợ già lại tắc lưỡi, lắc đầu cám
cảnh. Nhìn thấy ông chồng vô tích sự như vậy bà nẫu ruột.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)