Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

EM BỎ BÙA TÔI ? Thơ của Lao Quangthau

EM BỎ BÙA TÔI ?


Em bỏ bùa tôi có phải không ?
Mà sao thờ thẫn lòng mơ mộng .
Ra ngó vào trông , dạ nôn nao,
Chỉ ước như chim về nơi ấy.


Em bỏ bùa tôi có phải không ?
Miền xa gió mặn em lam lũ
Da em nâu bóng mắt em cười
Em hút hồn tôi em biết không !

Em bỏ bùa tôi có phải không ?
Mà sao xa cách ngàn muôn ải
Đã gặp lần nao sao cứ trông
Chỉ thôi ánh mắt mà anh chết
Anh thẫn thờ mơ em biết không !.

Em bỏ bùa tôi có phải không
Mà sao dạ đứng lòng yêu quá.
Mà sao tim nhói về xa ngái ,
Em hãy về đây mắt với môi.


                               Lao Quangthau 20-3-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét