Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau . Phần 5 và hết.

NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau . Phần 5 và hết.



   Nhà Khanh chỉ có hai chị em. Khanh mất đi, thằng em giai càng buồn chán. Chỗ dựa về kinh tế đã không còn,

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau . Phần 4

NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau . Phần 4



   Sau mấy hôm tình cờ gặp lại Khanh nơi ngã tư quen thuộc. Hùng cùng vợ con lên xe Xích Lô đi qua cầu Long Biên rồi leo lên chiếc xe quân sự được phủ bạt kín.

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của: Lao Quangthau Phần 3

NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của: Lao Quangthau Phần 3



    Trưa thứ bẩy Hùng đến đón Khanh tại ngã tư gần nhà Khanh . Hai người đèo nhau trên chiếc xe Pơ Gio mầu xanh Cô Ban của Hùng ,

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau Phần 2

NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau  Phần 2



    Đầu những năm thập kỉ tám mươi. Hà Nội có chút khởi sắc về  văn hóa và tinh thần, những người đi học tập ở các nước Đông Âu về

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau

NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI !  Truyện ngắn của : Lao Quangthau



  Hùng đang đứng trước cửa nhà của Dũng cùng mấy đứa bạn học thân thiết, cả bọn cũng chỉ nói những chuyện linh tinh rồi chỗ này chỗ kia mời di nhẩy  đám cưới, đám sinh nhật .

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

PHÙ DU ! Phần 15  và Hết . Truyện ngắn của : Lao Quangthau.



   Ở trại cải tạo người ta điện cho Hồng vợ thằng Đức rằng : Chị hãy thu xếp đến ngay, anh ấy đang hấp hối rồi.

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

PHÙ DU ! Phần 14 Truyện ngắn của Lao Quangthau

PHÙ DU ! Phần 14 Truyện ngắn của Lao Quangthau



 Thủy gặp được Minh cũng thật phù hợp với bao toan tính. Minh cũng nói thẳng là mình bị nghiện từ trong trại. Với Thủy việc đó quá bình thường, vì cùng là dân xã hội. Nên hai kẻ khát yêu tỏ ra rất hòa hợp.

BỰC MÌNH QUÁ ! Mục người Việt xấu tính .Truyện của : Lao Quangthau

BỰC MÌNH QUÁ ! Mục người Việt xấu tính .
Mình chỉ muốn chửi bậy !
Hôm qua buổi trưa mình đang có việc thì có thằng cu nó mới kết bạn trên FB được ít hôm,