Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

HÌNH NHƯ BUỒN LẮM ! Thơ của Lao quangthau

HÌNH NHƯ BUỒN LẮM !


Chiều Thu lạnh, lòng người có lanh ?
Ta ngồi đây đếm gió, đuổi thời gian !
Lòng quạnh quẽ với chiều Thu cô lẻ.
Không lá vàng, không cả mầu Thu,
Mà chạnh lòng, sao lòng buồn tê tái.


Buồn sâu thẳm , mà hình như buồn lắm
Ngỡ lòng người hay cả thế gian
Mà sao thấy đời như mây khói
Như kẻ vô tình đùa giỡn với tình nhân
Ta lạc bước thấy hồng hoang trở lại

Và lãng đãng bay lên theo mầu hư ảo .
Rồi chùng xuống nơi mặt hồ lặng sóng .
Ta bừng tỉnh . Hư không còn đọng lại ?
Vẳng bên tai khúc nhạc điệu buồn,

Cùng tắt lịm trong chiều thu tím ngắt .
                          Lao Quangthau

6 nhận xét:

  1. Thơ buồn quá Lão ơi! Mùa thu vẫn đẹp tuyệt mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé. Cái tâm trạng bất chợt đó bạn

      Xóa
    2. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé. Cái tâm trạng bất chợt đó bạn

      Xóa
  2. Sang thăm Lão và đọc thơ, đọc truyện. Chúc Lão sk, vv và có nhiều câu truyen li kì, lí thú cho mn đọc Lão nhé!

    Trả lờiXóa