Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019


GỠ GẠC ! Mục : Người Việt xấu tính. Truyện của : Lao quangthau.5-12-2019




   Chiều nay Lão đang chăm chú câu thì sau lưng có giọng của một người phụ nữ đứng ngay sau lưng Lão nói chuyện điện thoại. Sau đây Lão sẽ tường thuật lại cuộc nói chuyện qua điện thoại đó :

   … Ngày mai O sẽ về Thành Phố Thanh Hóa trước , ở lại đó rồi mai sẽ về nhà cháu để nói chuyện về mảnh đất đó, có cả ông ấy cùng về. Ông ấy cũng muốn ở lại một hai hôm, ông ấy bảo O ở đến bao giờ về cũng được. Nhưng O bảo một hai hôm thì về thôi, chứ ở lại lâu làm gì – Ừ nhớ là nói với ông ấy là 650 triệu mảnh đất đó nhé – Mà O mới xin ông ấy 30 triệu tiền xây mộ, O cầm đây rồi, nếu ông ấy có  bảo đưa ra mộ thì cứ đưa ra nhé… Chỗ đó nhà vệ sinh chưa hoàn thiện cũng không sao, cứ bảo với ông ấy là sẽ làm nốt ngay. O bảo ông ấy cho 50 ngàn để mua nhà ở Hà Nội, ông ấy đã hứa cho nhưng chưa đưa. Ông ấy cho mua cái gì là phải nhìn thấy mới xuống tiền – Mấy hôm nữa ông ấy về nước lo tiền rồi chuyển vào tài khoản cho O. Ừ lo được đến đâu chắc đến đấy, chứ ông ấy nghẻo đột xuất là hết chứ kiếm chác gì nữa – O về Thành Phố Thanh Hóa trước , rồi O về nhà cháu chứ O không về nhà nên không sợ  anh ấy biết được. O tính hết rồi đừng lo…

   Vâng cuộc nói chuyện rất dài , chắc cô ấy nói với cháu cô ấy ở Thanh Hóa. Lão nghe thì đoán ra là cô này người Thanh Hóa ra Hà Nội kiếm sống bằng nghề gì đó, và cặp với ông Tây này, Nhìn ông ấy độ sáu mươi Tuổi, người cũng đã xuống mã rồi. Lúc Lão cầm cần câu xuống mé nước  thì lão đã nhìn thấy đôi này đang ngồi trên ghế đá rất tình tứ. Một lúc sau thì cô ấy ra sau lưng Lão nói chuyện điện thoại, còn anh Tây vẫn ngồi trên ghế đá, Lão thấy buồn cười vì cô ấy là người Thanh Hóa, nói chuyện với đứa cháu ở Quê ( Thanh Hóa ) Nhưng cô ta luôn nhấn mạnh đến câu : “ Thành phố Thanh Hóa” Lão đồ rằng cô ấy cặp với ông này để chăn các kiểu… hòng moi được nhiều tiền, và cô ấy cũng bầy binh bố trận với người ở quê để cùng chăn ông ấy. Lão cũng đồ rằng cô ấy vẫn có chồng con cô ấy về sẽ không về nhà vì đi với ông Tây, cốt để lấy tiền mua mấy mảnh đất đã xắp xếp xong từ trước… Lão đồ rằng cô ấy biết chắc nếu không tranh thủ moi tiền ngay thời điểm này biết đâu ông ấy chết bất đắc kì tử…

   Ây dà cuộc đời này cũng nhiều cái làm ta mở mắt, xung quanh ta người tài có nhiều lắm. ( Hết )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét