Tôi có hứa với Bạn Nhật Hạ ( Trong Sài Gòn ) là sẽ chụp ảnh mùa Thu để
Bạn chiêm ngưỡng. Thời tiết của Hà Nội gần cuối thu rồi mà không rõ nét,
nên chọn cảnh và thời gian chụp thật khó , qua mấy lần chụp mới tổng
hợp được mấy nét thu mong Bạn Nhật Hạ cùng các Bạn chiêm ngưỡng cảnh vật
và con người nơi đất thánh nhé !
Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011
Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011
Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011
TỰ ĐẦU ĐỘC MÌNH ! ( 27-9-2011 )
TỰ ĐẦU ĐỘC MÌNH ! ( 27-9-2011 )
Tuần
trước Tôi ngồi sau xe của thằng Em đi qua khu vực huyện Bắc Quang .
Đang đi ngon trớn thì đằng trước thấy một chiếc xe công nông có một téc
nước đằng sau rất to , có một người lái và hai người đi bộ dưới
lòng đường đang cầm vòi phun rất dài , để phun sang hai bên đường, Chúng
Tôi đi đến đoạn đó nhìn thấy một khoảng không gian mù mịt một màn sương
trắng, chúng Tôi vô tình đi qua nên cũng đành phải đi trong làn sương
đó.Thằng Em chỉ kịp bảo Tôi, Anh bịt mũi vào. Tôi kịp nhịn thở , những
hạt sương li ti kịp bám vào da Tôi tạo nên sự ngứa ngáy khó chịu vô
cùng. Khi chúng Tôi đi qua khu vực đó vẫn bị ám ảnh mùi thuốc diệt cỏ
rất khó chịu.
TÂM SỰ CỦA LÃO THẦU SAU 3 NĂM CHƠI BLOG ! ( 29-9-2011 )
TÂM SỰ CỦA LÃO THẦU SAU 3 NĂM CHƠI BLOG ! ( 29-9-2011 )
Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011
CHUYỆN VUI CÓ THẬT ! ( 25-9 2011)
CHUYỆN VUI CÓ THẬT ! ( 25-9 2011)
Câu truyện thứ nhất :
Cậu Bạn người dân tộc Tày kể cho Tôi một câu chuyện thế này : Hôm đó có
một người bà con đến chơi , trời thì nóng lắm Anh ấy mở cái quạt tuốc
năng cho Bà khách đỡ nóng, còn Anh ấy phải chạy đi công việc một lúc,
Khi về Anh ấy hỏi Bà khách : Bà mát chứ Bà ? Bà khách có vẻ mệt lắm vội
trả lời : Vâng mát thì có mát nhưng nhọc quá ! . Anh ấy mới hỏi : Sao
vậy Bà ? Thì Bà ấy trả lời : Mát thì có mát , nhưng chạy theo cái quạt
thì mệt quá ! Thì ra cái quạt quay đi đâu thì Bà ấy lại chạy theo về
phía đó. Rõ vất vả !.
Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011
MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP NHỮNG HÌNH ẢNH HÔM 18-9 VỀ MÙA THU HÀ NỘI !
MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP NHỮNG HÌNH ẢNH HÔM 18-9 VỀ MÙA THU HÀ NỘI !
Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011
Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011
Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011
MỜI CÁC BẠN THAM GIA NGÀY HỘI OFF MÙA THU HÀ NỘI LẦN THỨ 3 ( 18-9-2011 )
MỜI CÁC BẠN THAM GIA NGÀY HỘI OFF MÙA THU HÀ NỘI LẦN THỨ 3 ( 18-9-2011 )
Mùa
Thu lại về trên từng con đường, góc phố , nơi Thủ Đô Mến yêu của chúng
ta . Hà Nội lại rúng mình trong cái hanh hao se lạnh của những làn gió
thu đưa lại. Không có mùa nào mà đi vào thơ ca như Mùa Thu, bởi nó dịu
dàng lắm , Những cơn gió se lạnh thổi tung những đám lá vàng bay xao
xác, những đôi anh chị bước đi nhẹ nhàng trên hè phố dưới mấy hàng
cây Sấu già , thỉnh thoảng những chiếc lá vàng rơi vương nhẹ lên mái tóc
của nàng anh vội vàng gỡ xuống, hay có những em rúng mình nhẹ vì cơn
gió lạnh , lại nép sát vào vai người con trai hơn. Vâng Hà Nội mùa Thu
đấy.
Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011
SỰ THIẾU TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LỚN !
SỰ THIẾU TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LỚN !
Tổng hợp hình ảnh vô trách nhiệm của người lớn với trẻ em . Những hình ảnh này được sưu tầm từ trên mạng .
Để mặc trẻ chơi với những con trăn khổng lồ, tiếp xúc với bia rượu hay đối xử chúng không khác gì động vật là những hình ảnh quá vô trách nhiệm của người lớn với trẻ em.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)