Thứ Hai, 12 tháng 12, 2022

Bộ đội già, giang hồ mõm ! Mục người Việt xấu tính. Lao quangthau. 12-12-2022.

 Bộ đội già, giang hồ mõm ! Mục người Việt xấu tính. Lao quangthau. 12-12-2022.


 Sáng nay lão có việc đi qua bệnh viện Bạch Mai. Vừa đi đến đoạn cổng bệnh viện thì có một tay tầm trên dưới năm mươi tuổi . Ăn mặc bộ quần áo cũ , đầu để trần không đeo khẩu trang. mặt lấc ca lấc cấc, cưỡi chiếc xe Dream đã cũ đi thẳng sang đường , lúc đi gần đến lão, lão thấy vậy thì nhìn anh ta. Anh ta trợn mắt nhìn lão rồi nói : Nhìn cái gì ? Sau đó anh ta quẹo tay lái tránh xe của lão nhưng vẫn ngang nhiên đi cắt sang bên kia đường, mặc dù đường đang rất đông. Lão thấy anh ta trợn mắt quát lão thì theo phản xạ tự nhiên lão mới nói lại : Ơ đ…Mẹ cái thằng này. Không biết anh ta có nghe thấy không nhưng vẫn phóng sang bên kia đường.


   Khổ nhìn là biết giang hồ mõm rồi, chắc anh ta làm cò mồi ở cửa bệnh viện, quen bắt nạt mấy bác chân ướt chân ráo ở quê ra. Nên cứ ra oai như vậy. Lúc đó anh ta có đỗ lại thì nhất định lão sẽ ra tay trước. Lúc đó anh ta ăn đòn chắc sẽ rút điện thoại cầu cứu bạn bè hoặc con cháu. Còn mình thì sẽ mất rất nhiều thời gian , rồi có lẽ cũng phải gọi điện thoại kêu chi viện. 


    Há há , bây giờ cái loại già gần chết nhiều lắm, đi ngoài đường cứ ngông nga ngông nghênh , nhìn thật tức mắt. Ngữ ấy có dám đánh ai đâu, có va chạm thì lại gọi con cháu, rồi khoe tao chơi với thằng này, thằng nọ. Khổ lắm, sao không an phận nhỉ, sao cứ be cái mồm lên để rồi nhẹ thì ăn bã trầu, nặng thì nhập viện. Nói cho cùng giang hồ thứ thiệt thì cũng có ít thôi, nhưng đám ăn theo thể hiện thì nhiều, động đến chuyện rồi thì hòa cả làng, vì biết nhau cả, chỉ thiệt thằng nào bị ăn đòn trước thôi. Ấy nên các bác bộ đội già ra đường bớt cái mõm lại , chán lắm.