Thứ Tư, 26 tháng 8, 2026

 Ối giời ơi ! Câu chuyện có thật . 26-8-2026



Tháng trước lão có đăng trên mạng bán một con chó hộ em của lão. Thời buổi cái gì cũng ế, con chó Poodle cái, mầu nâu rất đẹp, lão treo giá 500 nghìn mà mãi không bán được, có nhiều người hỏi nhưng đều không hồi đáp, lão nghĩ ; Hay là treo giá rẻ quá ?. Phải đến gần một tháng mới có một người có thiện chí mua. Là một cậu bé tầm hai mươi tuổi, cậu ta vào  Zalo của lão nhắn tin cho lão, câu cú , lời văn không được mạch lạc lắm, lão thấy có vẻ không bình thường, nhưng kệ, ở đời đầy người ăn nói rồi viết không mạch lạc đó thôi, họ vẫn sống vui với xã hội đó thôi.


Lão bỏ qua mấy lăn tăn đó, cuối cùng thì cậu ấy mua thật, cậu ta đồng ý với giá 500 của lão, và đồng ý cộng thêm 100 vì lão phải mang đến tận nơi cho cậu ấy, địa chỉ tận gần bến xe phía Nam. Cậu ta hỏi và giục liên tục, cuối cùng thì gần trưa hôm sau lão cũng giao được chó cho cậu ấy. Sau khoảng nửa tiếng tìm cái địa chỉ cậu ấy cho thì cũng đến được cái chỗ đó, cậu ta đứng bên đường gọi và nói: