Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

HÔM NAY MỚI THẬT LÀ THU ! 14-9-2012

HÔM NAY MỚI THẬT LÀ THU ! 14-9-2012
08:45 14 thg 9 2012Công khai688 Lượt xem 26
      Chiều hôm qua, những cơn gió bắt đầu thổi, trời vần vũ đến ngột ngạt, gió gom từng nắm bụi rồi tung lên trời , những chiếc lá vàng rùng mình rồi vội vàng rời bỏ cành. Chạy theo con gió nô đùa trong không trung rồi rơi là là mặt đất.
    Và sáng nay trời âm u lạ , những đợt gió mùa Đông Bắc nhẩy nhót ngoài hiên cửa , rồi chui tọt vào nhà làm mọi người như bừng tỉnh. Ồ Mùa thu về thật đẹp lạ lùng , dáng thu quyến rũ vô cùng !

                        









Sáng nay anh bạn ở cùng phố Nguyễn Trường Tộ từ nhỏ  rủ Lão đi ăn quà . Chẳng biết ăn gì, cuối cùng ra ăn bún ốc , ở đầu phố Châu Long , gần Quán Thánh. Quán bún gánh nhưng ốc thì thật ngon, giá vừa phải. Ngồi ăn rồi buôn với mấy chị, mấy cô ; Nói về ăn bún ốc ở Phủ Tây Hồ, cô ấy bảo: Em ở Tây Hồ đây, nhưng phải xuống đây ăn ốc, bọn anh đi lễ Phủ thì được, chứ đừng ăn ở đấy, bẩn mà ghê lắm, lại còn đắt kinh. Rồi tiện thể mấy bà , mấy cô kể các hàng quán người ta toàn bán ốc biêu vàng, người ở quê mang ra cả bao tải, con ốc họ chỉ lấy mỗi chút đầu thôi, ăn sợ lắm. Ôi hóa ra cái sự ăn Bún ốc bây giờ cũng không hề đơn giản!.







 Cà Phê sáng với Bạn làm ăn !





Trong lúc đợi Bạn, cà phê một mình !




Phố Yên Ninh.



Phố Quán Thánh .


 Trước thì có Ông đẩy xe, Bà bám theo sau, cả hai đều mù, ngày hôm nay có một mình bà lạc lõng chốn đông người !



Chiều hôm qua Nobody bảo trời lạnh đi uống rượu thịt chó đi ! Thế là trưa nay mấy anh em ra Anh Tú Béo ở Nghi Tàm làm hết một chai rồi về .








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét