Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

ĐI LƯƠNG SƠN VÀ BẠN BÈ CỦA THẢO NGUYÊN.

ĐI LƯƠNG SƠN HÒA BÌNH VÀ BẠN BÈ CỦA THẢO NGUYÊN.
Một chuyến đi rất vui và ấm áp tình Bạn FB và blog

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

NHÀ CÓ MA ! ( Ai sợ ma không nên đọc ) Phần 2



   
   NHÀ CÓ MA ! . Truyện ma của : Lao Quangthau

 
 Chiều trạng vạng , người đàn bà mặc bộ đồ đen , dáng điệu quý phái độ ngoài bốn mươi tuổi , chị có khuôn mặt đẹp, da trắng , mắt to nhưng nhìn lúc nào cũng u uẩn , thỉnh thoảng đôi mắt đó lại ánh lên những tia sáng sắc lạnh. Chị chuẩn bị lên xe để về quê có việc thì đứa con gái lớn gọi điện cho chị bảo : Mẹ về ngay, em Liên bị sao ý ! Nó lạ lắm, nó gọi điện cho con mà con không nhận ra giọng của nó nữa, nó như bị ma nhập mẹ ạ. Người đàn bà giật mình lo lắng, nhưng vốn bản lĩnh và là dân đạo thiên Chúa gốc, nên chị không tin vào chuyện ma quỷ, nghĩ là chuyện tầm phào nên chị vẫn quyết định lên xe về quê .

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

NHÀ CÓ MA ! ( Ai sợ ma không nên đọc ) Phần 1


NHÀ CÓ MA ! . Truyện ma của : Lao Quangthau

 
 Chiều trạng vạng , người đàn bà mặc bộ đồ đen , dáng điệu quý phái độ ngoài bốn mươi tuổi , chị có khuôn mặt đẹp, da trắng , mắt to nhưng nhìn lúc nào cũng u uẩn , thỉnh thoảng đôi mắt đó lại ánh lên những tia sáng sắc lạnh. Chị chuẩn bị lên xe để về quê có việc thì đứa con gái lớn gọi điện cho chị bảo : Mẹ về ngay, em Liên bị sao ý ! Nó lạ lắm, nó gọi điện cho con mà con không nhận ra giọng của nó nữa, nó như bị ma nhập mẹ ạ. Người đàn bà giật mình lo lắng, nhưng vốn bản lĩnh và là dân đạo thiên Chúa gốc, nên chị không tin vào chuyện ma quỷ, nghĩ là chuyện tầm phào nên chị vẫn quyết định lên xe về quê .

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

LÒNG TỐT ĐẶT NHẦM CHỖ .21-1-2013


Hình kẻ lừa đảo

Các Bạn thân mến ! Từ hôm qua Lão nói chuyện với Bạn       Cỏ Dại https://www.facebook.com/co.dai.3954 .


Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

RỬA ĐƯỜNG TRUYỆN. Truyện cực ngắn.


  Chiều mùa Đông bên quán bia hơi ven bờ Hồ Trúc Bạch . Gió lạnh thỉnh thoảng lại lùa từ mặt hồ lên, len lỏi vào từng chiếc bàn, làm thực khách chun vai lại, miệng xuýt xoa . Hai người đàn ông vừa kéo ghế ngồi. Đứa con gái chạy bàn mang đĩa lạc luộc đặt ngay trước mặt, rồi đến một cô bưng hai cốc bia bọt đang tràn ra ngoài nhưng cốc thì cực vơi đặt trước mặt hai người..

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

VĨNH BIỆT BLOG YAHOO.VN ! 16-1-2013.




  Thế là Lão đành nói lời Vĩnh biệt căn nhà thân quen yahoo Blog. Nơi một thời gắn bó , mặc dù thăng trầm và nhiều khó chịu. Nhưng nơi căn nhà này đã đem lại cho Lão những thương yêu, những bạn bè. Những tình cảm sâu nặng mà không dễ gì ở ngoài đời kiếm được. Mặc dù cũng vì nó mà đem lại nhiều phiền toái và có lúc đến bẽ bàng trong đau đớn, giữa tình người đen bạc. Nhưng dù sao thì ngôi nhà Yahoo Blog đối với Lão luôn thân thương. Mấy năm làm bạn với nó. Lão thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Cuộc sống, mối quan hệ bè bạn và những hiểu biết được vươn xa hơn tới mọi miền trên thế giới. Một lần nữa Lão xin cảm ơn Yahoo .vn. với những chân thành nhất.

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

ẢNH OFF CHIA TAY YAHOO BLOG.VN PHẦN 2

 Mời các bạn xem tiếp phần hai của off chia tay blog yahoo.vn



OFF CHIA TAY BLOG YAHOO VIỆT NAM 13-1 2013.


   Thế là ngày off chia tay Blog Yahoo Việt Nam cũng đã thành công tốt đẹp , mọi người đều hân hoan vui vẻ trong ngày gặp nhau , nhưng cũng bùi ngùi vì vừa phải chia tay một sân chơi đã gắn bó nhiều năm. Cũng từ nơi này mà đã quen biết và thân thiết với nhau. Mong các Bạn sẽ yên ổn ở những ngôi nhà mới. Và vẫn gặp nhau ở những ngày vui khác. Lão thay mặt các Bloger Hà Nội cảm ơn các Bạn Bloger các vùng miền đã về gặp nhau trong ngày đẹp trời và đáng nhớ này. Cảm ơn Đại diện yahoo Việt Nam - Julie Nguyễn. Đã tặng quà lưu niệm cho các Bạn Bloger.