Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

NHỮNG NGÀY TRÊN MỎ ! ( 22-6-2011 )

NHỮNG NGÀY TRÊN MỎ ! ( 22-6-2011 )
01:54 28 thg 6 2011Công khai33 Lượt xem 42
   Chúng Tôi lên Hà Giang vào ngày mùng 2-5 âm lịch vào ngày 3-6 dương lịch thì phải . Sau khi cúng kiếng và làm lễ động thổ xong . Bắt đầu những ngày thật Bận rộn và vất vả, với một núi công việc cần phải biết rõ sau khoảng mười hôm. Công việc bên làm quặng Măng Gan đã có máy móc lo, còn mảng làm vàng thì lại phải lội suối leo đèo rất mệt và vất vả, đến nỗi Cậu em vợ Tôi sau trận đi với Anh rể mười hai ngày đã chạy mất dép. Tuy gian khổ nhưng thật vui và ý nghĩa, cảnh thì đẹp tuyệt vời, đúng là non sông gấm vóc Việt Nam . Phong cảnh thật hữu tình, thiên nhiên thật đẹp, trong lúc làm việc xung quanh chúng Tôi những con ong , bướm rồi chuồn chuồn đủ mầu sắc bay dập dìu ngay trước mặt, làm tan đi những mệt mỏi . Công việc của Đội làm vàng là đi hết quả núi này đến quả núi khác, có những chỗ cao ngất, dựng đứng chỉ cần trượt chân là rơi xuống khe ngay. một ngày cứ phải leo lên leo xuống như vậy, với một cường độ rất cao.

    Khi trở về lán ai cũng muốn lăn ra ngủ một giấc ngay . sau mười hai ngày hoạt động với tần xuất cao như thế đội tìm vàng có bốn người thì rụng mất hai vì không chịu được nhiệt, một hai hôm nữa chúng Tôi lại lên đường để thực hiện tiếp công việc theo tiến độ. Mời các Bạn xem một số hình ảnh của chúng Tôi trong mười hai ngày vật lộn với núi rừng Hà Giang nhé !.

100_9842.JPG
  
100_9851.JPG
  Dùng máy phát điện để chạy khoan rung mở cửa lò .
  
100_9852.JPG
   
100_9853.JPG
 
100_9854.JPG
  
100_9855.JPG
    Đây là một hầm đang được khai thác vàng của một đội quân người Thái Nguyên.

100_9856.JPG
Đang kiểm tra lượng vàng trong hầm.
 
100_9859.JPG
    Cuộc hành trình tìm vàng. Tìm vỉa mới !.
  
100_9862.JPG
   
100_9864.JPG
    Đất trên núi , được cho vào máng này đãi dần để tìm ra những báo hiệu của đường vàng !.
   
100_9868.JPG
   
100_9870.JPG
 
100_9871.JPG
   
100_9877.JPG
   Khe nước trên đỉnh núi, Cậu làm cùng tắm thản nhiên vì chui rừng rất bẩn và nhiều vắt !
 
100_9878.JPG
 
100_9897.JPG
 
100_9924.JPG
Ngôi nhà này đang hoàn thiện, vợ chồng ông bà này đã nhận tiền bồi thường và ra mảnh đất mới làm nhà, chồng 54 tuổi , vợ 70.
 
100_9915.JPG
Mang cơm nắm đi ăn buổi trưa tại rừng !.
   
100_9987.JPG
    Ở nhờ nhà dân
  
101_0007.JPG
    Mang mì ăn liền đi ăn trưa
   
101_0027.JPG
    Con ông khoái này định tấn công tổ ong mật, nhưng các chú ong lính rất kiên quyết bảo vệ tổ , và chú ong khoái đã phải rút lui !.

101_0025.JPG
   
101_0048.JPG
   
101_0049.JPG
   
101_0062.JPG
    Máy xúc đang làm việc tại mỏ Măng Gan.
 
101_0063.JPG
  
101_0078.JPG
  
101_0076.JPG
 
101_0082.JPG
  Ong bầu lấy phấn hoa.
 
101_0083.JPG
    Hoa mua ai bán mà mua

101_0114.JPG
    Lán của chúng tôi ở lưng chừng núi !
  
101_0142.JPG
   
101_0145.JPG
  
101_0140.JPG
Ngồi nghỉ trên quả núi chúng tôi đang tìm vàng, đây là ngôi nhà của người Hmông.
 
101_0155.JPG
  
101_0152.JPG
   Đang ngồi nhờ trên nhà : Cô gái Hmông nhà trên đỉnh núi !.
 
101_0150.JPG
 
101_0149.JPG
   Hỏi Em gái Hmông còn dưa bán cho bọn Anh mấy quả, Em bảo hôm qua mẹ về hái hết rồi, còn có hai quả , Em không lấy tiền, nhưng chúng Tôi vẫn trả mười nghìn !.
   
101_0148.JPG

101_0137.JPG
Cô gái Hmông và Em trai thái sắn để đem phơi .
   
101_0160.JPG
  
101_0170.JPG
 
101_0173.JPG
    Hoa của cây khoai môn.
   
101_0183.JPG
   
101_0184.JPG
   Tự sướng tại lán.
   
101_0212.JPG
  Thăm lán bạn người Thái Nguyên.
  
101_0224.JPG
Sáng ngủ dậy xếp hàng làm bi thuốc lào.
  
101_0347.JPG
    Lán trại của chúng Tôi.

101_0350.JPG
 
101_0352.JPG
    Nghe tin có vàng đội quân Hà Nội lên và có ý định mua khu đất có vàng.
 
101_0393.JPG
 
101_0409.JPG
    Lấy mẫu đất trên đỉnh núi !
 
101_0355.JPG
 
101_0358.JPG
    Lấy chúng Tôi đi làm về muộn, Anh chủ nhà người Hmông cho mấy bắp ngô, rất ngọt và thơm.
   
101_0458.JPG
    Con ong ruồi này đang cặm cụi hút mật trên tay của Tôi !
  
101_0375.JPG
Cải thiện , mua hai con gà trống của dân với giá một trăm ngàn đồng một kg

101_0377.JPG
  
101_0441.JPG
  Tiếp tế
   
101_0450.JPG
Lái xe  ( đầu bếp ) chuyên nghiệp .
   
101_0416.JPG
Tổ chim chào mào nở 4 con được mẹ nó làm tổ trên một cây ,ở đỉnh núi.
 
101_0406.JPG
  
101_0399.JPG
    Chiều chiều đứng trên đỉnh núi ngó về phương xa...
 
101_0398.JPG
 
101_0391.JPG
Buổi tối chuẩn bị mưa mối ra rất nhiều , cụ cóc này ngày nào cũng ra nhặt mối ăn thản nhiên trước mặt chúng Tôi !.
  
101_0395.JPG
 
101_0349.JPG
 
101_0345.JPG
  
101_0360.JPG
    Anh trai Hmông !.
 
101_0210.JPG
    Lão đang nhìn về quê nhà đấy !.
   
101_0209.JPG
 
101_0205.JPG
   
101_0203.JPG
Phút giải lao vui đùa khi chiều về.
 
101_0185.JPG
   
101_0130.JPG
    Hoàng hôn về !
 
101_0127.JPG
 
101_0123.JPG
    Cô bé Hà Nội
  
100_9940.JPG
  
100_9939.JPG
   
100_9936.JPG
   
100_9937.JPG
   
100_9932.JPG
  
100_9931.JPG
  
100_9927.JPG
 
100_9920.JPG
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét