Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

CHỢ HOA HÀNG LƯỢC 29 TẾT

CHỢ HOA HÀNG LƯỢC 29 TẾT !

Do Hà Nội có thêm nhiều nơi họp chợ Hoa nên mấy năm trở lại đây , chợ Hoa truyền thống của Thủ Đô không còn đông vui và ý nghĩa như những năm trước nữa. Nó chỉ còn thưa thớt ít người qua lại .



Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

NGÀY 29 TẾT ( 29-1- 2014 )


Ngày 29 Tết . Đường phố vắng tanh chẳng mấy ai mua bán !


BÁN HÀNG RONG ( Người Việt xấu tính )


   Mục người Việt xấu tính . Hôm nọ con trai lão thấy người bán me dọc đường Yên Phụ ngay gần cửa khẩu Tân Ấp , con lão đòi mua. Lão đỗ lại hỏi mua , cô bán hàng cân 3 lạng lấy lão 40 nghìn ( 150 Nghìn 1 kg ) , kêu em bán rẻ cho anh đấy. Lão bảo với cô ta : Tôi về cân lại mà thiếu ra phạt đấy nhé.Cô ta bảo anh cứ cân lại thoải mái , em làm ăn tử tế , cân thiếu làm gì, thiếu anh ra đây em chịu phạt. Lão về đến nhà, tò mò với chỗ me 3 lạng mà nhẹ quá. cân lại thì có 2 lạng 2. Tối về kể với vợ lão. Vợ lão bảo : Ôí giờ sao đắt thế, loại me chín này mua ở chợ chưa đến một trăm nghìn một Kg. Thế mới biết đội ngũ bán hàng rong thì tứ đời điêu chác ,không thể tin được mồm của họ. Thật buồn cho thói điêu ngoa đó.

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

KHỔ VỚI TỨ KHOÁI !


KHỔ VỚI TỨ KHOÁI !

18 Tháng Giêng 2014 lúc 19:17

   Chiều nay , Lão có việc trên Hà Đông khoảng 5 km , lão đi với một anh bạn nữa. Rồi còn vào thăm một người nữa . Đến khi về đến Thanh Xuân, thì lão thấy có nhu cầu. Vậy mà láo liên từ Thanh Xuân , về dọc Nguyễn Lương Bằng mà tuyệt nhiên không thấy cái nhà sướng nào. Trong lòng thì cố nhịn, mà ấm ức; Sao đọc báo nghe đài người ta khoe xây dựng những cái nhà sướng đó có cái đến tiền tỉ, có cái vài trăm triệu ! Vậy nó nằm ở những đâu nhỉ ?. Trên cái đường trục chính đông dân qua lại bậc nhất này mà cấm có cái nhà sướng nào .

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

VÁN BÀI TÌNH NGHĨA !


VÁN BÀI TÌNH NGHĨA !

13 Tháng Giêng 2014 lúc 19:51

  Sáng sớm , lão đang tưới rau thì có một cuộc gọi từ số di động 0915314828 gọi cho lão nói là người nhà cùng quê xưng tên là Phúc có hỏi thăm lão về tình hình làm ăn và khi lão nói nghỉ một năm nay không làm gì thì người này khoe em vào Sài Gòn một thời gian rồi , may có người bác vợ làm bên hội đồng sổ xố gọi vào và cho làm nội gián nên bây giờ cũng khá lắm. Em sẽ giúp anh, công việc rất dễ thôi nếu anh đồng ý thì em sẽ giới thiệu Bác em cho anh. Lão nghe giọng miền nam nhưng hỏi sao giọng cậu lạ vậy, cậu ấy nói em vào đây muốn hòa đồng nên nói giọng trong này. Và cậu ấy lại nói về vấn đề giúp đỡ lão làm công việc mới này. Cậu ấy bảo : Anh chỉ cần lấy tiền từ hội đồng xổ xố , do Bác em cầm trịch rồi đánh theo số mà nhà đài đã đặt sắn, rồi anh sẽ ăn hoa hồng 15% trên số được. mà chỉ đánh lô thôi, cho người ta đỡ nghi ngờ.

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

CÔ GÁI ĐI NHỜ XE ! Truyện ngắn . (Chuyện ma , các Bạn cân nhắc trước khi đọc.)



CÔ GÁI ĐI NHỜ XE ! Truyện ngắn . (Chuyện ma , các Bạn cân nhắc trước khi đọc.)


  Cửa khẩu Lao Bảo tấp nập người qua lại.

CHUYỆN NGOÀI ĐƯỜNG ! ( Mục người Việt xấu tính )




CHUYỆN NGOÀI ĐƯỜNG ! ( Mục người Việt xấu tính )

Trưa nay Lão ngồi uống rượu với Bạn ở ngay trước của chợ Châu Long.