MỘT PHÚT DẠI DỘT- SỰ THA HÓA ĐẠO ĐỨC
! Truyện của : Lao quangthau. 9-1-2023
Lão vào thăm người nhà nằm ở viện bỏng quân đội trong Hà Đông. Bên cạnh
giường người nhà của lão là một thanh niên trạc ba mươi tuổi . Hai tay của cậu
ta băng kín từ khuỷu tay trở xuống, nước vàng ở trong bàn tay chẩy nhỏ giọt xuống
ướt đẫm cái khăn. Nhìn cậu ta có vẻ không đau đớn lắm. Lão mỉm cười bắt quen rồi
hỏi cậu ta một câu : Lại giận vợ hả ? Mắt cậu ta sáng lên hỏi lão liền : Sao
chú biết được ạ ? Lão mới trả lời : À thì nghe nhạc đoán chương trình thôi. Cậu
ta cười lại với lão.
Cách một hôm. Lão lại vào thăm người nhà. Lần này lão nhìn cậu ta rồi hỏi
: Sao lại chỉ cháy có hai bàn tay? Câu ta trả lời : Cháu cầm can xăng lên cao rồi
đổ xuống người nó ( Đổ vào vợ ) nên xăng ướt luôn hai tay. Cháu châm lửa đốt nó
rồi lửa bùng lên tay cháu luôn. Lão mới hỏi tiếp : Thế sao lại đốt vợ ? Cậu ta
ngập ngừng rồi trả lời: Có nhiều chuyện lắm chú ạ. Cậu ấy nói đến đây thì dừng
lại. Lão không hỏi tiếp nữa mà chỉ an ủi một câu : Thôi, cố khỏi nhanh mà còn về.
Tết nhất đến nơi rồi . Cậu ta nói luôn : Khỏi thì cháu cũng không được về mà đi
luôn. Lão mới à lên một tiếng rồi hỏi cậu ấy : Thế vợ cậu có bị nặng không ? Cậu
ấy trả lời : Dạ bị hết mặt với gáy ạ. Lão mới buột miệng nói : Nếu mà rơi vào
khoảng 40 đến 50 % thương tật thì cũng bị xử nặng đấy. Cậu ta có vẻ lo lắng hỏi
ngay lão : Thế bị khoảng bao nhiêu năm ạ ?. Lão mới nói : Cỡ khoảng bốn năm năm
gì đó, nhưng căn bản còn do nhà vợ cậu kiện cáo thế nào nữa.
Lão lại hỏi : Thế nhà vợ đã nộp đơn kiện chưa ? Cậu ta trả lời : Chưa
chú ạ?. Lão hỏi tiếp: Thế vợ cậu nằm ở đâu ? Cậu ấy bảo : ở tầng 6 ạ. Người nhà
lão và cậu ấy ở ngay dưới tầng một. Cậu ấy nói tiếp : Lúc nẫy cháu lên thay
băng thấy chị nó dìu nó vào thay băng, cháu phải ngồi ở ngoài không để nó nhìn
thấy, đến lúc nó ra cháu mới dám vào. Lão hỏi cậu ta tiếp : Thế cậu có mấy đứa
con rồi. Cậu ta trả lời : Hai ạ. Lòng lão chợt chùng xuống. Lão nói cũng chẳng
biết nói cho cậu ta hay nói cho ai: Buồn quá, một chút nông nổi mà lỡ dở hết, lại
còn con trẻ nữa chứ. Lão không nói chuyện với cậu ta nữa. Trong lòng nặng trĩu;
Chẳng biết thương cho cậu ta hay thương cho vợ cậu ta, hay thương cho hai đứa
con của cậu ta !. Rồi lão nghĩ; Chắc cô vợ đã làm chuyện gì tổn thương đến cậu
ta lắm nên cậu ta mới hành xử như vậy !
Xã hội ngày càng phát triển, con người càng được ảnh hưởng nhiều từ nền
văn minh của nhân loại. Xã hội không còn là làng, là xóm nữa , mà là một thế giới
phẳng rộng lớn không biên giới. Lối sống buông thả, phóng khoáng đã len lỏi vào
từng ngõ ngách từ thành thị đến thôn quê. Chính vì vậy mà suy nghĩ và cách sống
của một số người cũng khác đi, cái truyền thống gia đình cùng gia phong lễ giáo
không còn là mối ràng buộc giữa con người với con người nữa, mà nó đã được cởi
trói, nó vô tình được cổ súy từ những nền văn hóa khác. Từ đấy lối sống của một
số người đã bị tha hóa, họ đã sống buông thả quá mức, cùng sự phô diễn công
khai về quan hệ khác giới mặc dù họ đã có gia đình. Cũng vì thế mà nẩy sinh ra
ghen tuông, thù hận quá mức. Rồi sinh mạng con người, nền tảng gia đình cũng
không còn được trân quý nữa. Cái kết cục là sự hủy hoại nhân phẩm lẫn thể xác của
nhau rất dễ dàng. Buồn thay !.
Chỉ một phần thôi Lão à, mà cũng rối rắm lắm. Năm mới chúc Lão luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Trả lờiXóaCảm ơn em đã chia sẻ nhé!
XóaXưa nay đều như nhau, có cả tốt lẫn xấu!
Trả lờiXóaXấu xưa thì chỉ biết trong cộng đồng nhỏ!
Xấu nay thì cả cộng đồng lớn cũng biết!
Hi hi hi!
Đúng vậy bạn ạ, cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé !
Xóa