Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011
Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011
NHỮNG LÚC NGHỈ NGƠI THƯ GIÃN ! ( 16-8-2011 )
NHỮNG LÚC NGHỈ NGƠI THƯ GIÃN ! ( 16-8-2011 )
Những lúc không vào rừng hay lên núi , Chúng Tôi ở lại nhà những người
Anh Em , Họ là những người cũng ham thích cái nghề làm vàng, tuy mới gặp
nhau thôi , nhưng họ đưa mình về nhà và đối đãi cư xử như người nhà
vậy, đi xa nhà gặp được những gia đình như vậy thật ấm lòng. Nghề của
chúng Tôi là vậy ngoài bờ bãi rừng rú ra thì ở nhờ nhà dân , Họ đều tiếp
đãi rất tử tế và tình nghĩa lắm, Chỉ duy nhất có một lần ở nhờ nhà anh
Bạn người Nùng , suốt ngày bị anh ta mượn rượu để làm tiền trằng trợn ,
đến nỗi thằng Em Tôi bị ức chế phát điên lôi nó xuống nhà để đánh nhưng
nó sợ quá không dám xuống và cũng hết tinh vi. Thì mọi người đều đối xử
tốt với chúng Tôi lắm, Mười mấy năm đi làm vàng đủ hết các bãi bờ trên
toàn quốc, chúng Tôi được bà con các Dân Tộc che chở và quan tâm hết
lòng thật cảm động vô cùng.
Sau đây mời các Bạn xem những hình ảnh chúng Tôi sinh hoạt tại gia đình Bạn bè nhé :Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011
CHỢ PHEO CHƯA BÁN ĐÃ PHÈO - Lần 2 ( 10-8-2011 )
CHỢ PHEO CHƯA BÁN ĐÃ PHÈO - Lần 2 ( 10-8-2011 )
Tình cờ Tôi ngủ Lại qua đêm tại Phú Thọ. Sáng sớm ; Bên cạnh nhà thằng
đàn Em đã thấy xôn xao chuyện mua bán, Đành phải dậy vậy, vội vàng rảo
bước ra chợ , lại được thấy những hình ảnh thân thương như từ thủa ấu
thơ hiện về, Thật thân quen làm sao , Những kí ức ngày xưa cứ hiện về
như cuốn phim quay chậm, một thời gian khó và thương đau của đất nước,
nơi khóm tre đình làng, với phiên chợ quê thỉnh thoảng nháo nhào vì còi
báo động máy bay Mỹ đến. Vâng thật thương mến những hình ảnh này !.
Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011
ĐI DỰ LỄ KỶ NIỆM TRÒN MỘT NĂM CỦA YEU HÀ NỘI.VN ( 13-8-2011)
ĐI DỰ LỄ KỶ NIỆM TRÒN MỘT NĂM CỦA YEU HÀ NỘI.VN ( 13-8-2011)
Tôi được
BạnTiến Hùng là chủ của trang wed YEU HANOI.VN mời đến dự lễ sinh nhật
tròn 1 năm của trang wed này. Buổi lễ được diễn ra tại nhà Vợ Chồng Cô
giáo Liên , nghệ sĩ đàn Hawoai . Có hơn ba mươi người tham dự , nhưng có
đến bẩy mươi phần trăm là dân bên blog360 plus và điều lý thú lại tấy
cả đều là thành viên của Mùa thu Hà Nội blog. mời các Bạn theo dõi qua
những hình ảnh này nhé !.
MỜI CÁC BẠN THAM QUAN MỘT MỎ VÀNG ! ( 11-8 - 2011 )
MỜI CÁC BẠN THAM QUAN MỘT MỎ VÀNG ! ( 11-8 - 2011 )
Chúng
Tôi phải mất nhiều thủ tục mới vào được nơi này, vì nó được canh giữ ,
để chuẩn bị cấp phép cho doanh nghiệp khai thác, hiện giờ những ngày
mưa mới có những tốp mang máng đi xả đất dọc bờ khe núi để lấy vàng, mỗi
ngày công như vậy cũng được đôi ba trăm nghìn . Nếu các Bạn để ý những
người đang gùi bao tải đá xuống núi đó là những người gùi thuê được tính
từ mười đến mười lăm nghìn một ki lô gam., người gùi nhiều nhất có thể
gùi được trên sáu mươi kí , có những em bé khoảng tám chín tuổi thì gùi
khoảng chục kí, cứ vậy họ chạy băng băng , mồ hôi chảy tràn trên mặt.
Nhưng họ vẫn vui vẻ cười nói. Khi gặp chúng Tôi cùng pha trò cười nói
rôm rả cả góc rừng. Để lên được điểm khai thác chúng Tôi phải leo núi
mất hai tiếng rưỡi , vừa đi vừa nghỉ, mồ hôi túa ra như tắm, nhằm vào
ngày nóng oi ả , nên càng mệt hơn.
Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011
CHUYỆN VỀ GIA ĐÌNH CÔ CON DÂU CÂM ! ( 29-7-2011 )
CHUYỆN VỀ GIA ĐÌNH CÔ CON DÂU CÂM ! ( 29-7-2011 )
Câu
chuyện về cô con dâu câm của Ông cán bộ Huyện về hưu, quả thật đáng để
chúng ta suy ngẫm , Cô là con út trong gia đình có ba chị em gái. Cô chị
thứ hai lấy chồng cũng đã có hai mặt con thì người chồng cô công khai
ăn ngủ với cô chị của vợ mình ( tức là cô chị cả ) . Thế rồi người chồng
thẳng tay đánh đập và hắt hủi người
vợ chính thức của mình, đến nỗi cô ấy đã phải ăn lá ngón chết, để lại
hai đứa con còn bé dại. Khi mồ vợ của mình chưa xanh cỏ thì Cậu ta lại
ăn nằm với cô Em út bị câm của nhà vợ thế rồi sinh hạ ra được đứa bé
gái, để rồi chẳng ai thèm quan tâm , kể cả mẹ nó, đứa bé sống như cỏ dại
ăn uống gì mặc xác.
Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011
NHÀ NGƯỜI CÁN BỘ DÂN VẬN VỀ HƯU ! ( 22- 7 -2011 )
NHÀ NGƯỜI CÁN BỘ DÂN VẬN VỀ HƯU ! ( 22- 7 -2011 )
Vừa rồi Tôi có một số ngày vào khu vực rất cao nơi có đồng bào ở thưa
thớt cứ vài quả núi mới thấy một hai nhà, và cũng từ đây Tôi được chững
kiến một đôi vợ chồng câm , đằng sau đôi vợ chồng này là những số phận
thật buồn !.
Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011
HÀ NỘI MƯA MỘT TÝ ! ( 8- 8 - 2011 )
HÀ NỘI MƯA MỘT TÝ ! ( 8- 8 - 2011 )
Sáng
nay Tôi từ tỉnh ngoài về Hà Nội , vào đến địa phận Hà Nội thì thấy mưa
rào , xuống bến xe Mỹ Đình Tôi vẫy taxi đi về nhà lúc đó là mười một giờ
, đi đến phố Kim Mã gần bến xe thì kẹt cứng hỏi mọi người mới biết là
tắc đường do nước ngập, cơ khổ ngồi trên xe thỉnh thoảng nhìn vào cái
đồng hồ tính tiền nó vẫn cứ nhẩy đều, mặc cho Tôi vừa đói vừa khát trong
chiếc xe, đến hơn mười hai giờ mới thoát khỏi đoạn Nguyễn thái Học
- Kim Mà và Lý Văn Phúc , thật ngán ngẩm cho cái sự đi xe tắc xi ,
ngán ngẩm cho thủ đô Hà Nội mưa một tý mà phải đợi mấy tý mới hết ngập !
Về đến nhà ở Tân Ấp thì vừa đúng mười hai rưỡi , cơ khổ cho Hà Nội mến
thương của Tôi ! .
Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011
CHUYỆN VUI CÓ THẬT ! VÀ NHỮNG BỨC ẢNH VỀ HÀ GIANG !. ( 22- 7-2011 )
CHUYỆN VUI CÓ THẬT ! VÀ NHỮNG BỨC ẢNH VỀ HÀ GIANG !. ( 22- 7-2011 )
Câu chuyện thứ 3 :
Vẫn Anh người Tầy kể : Có một lần Anh ấy hỏi một người đến làng của Anh ấy : Anh tên là gì ? Thì người kia cũng bảo : Anh tên là Gì . Anh ta mới hỏi lại, Tôi hỏi Anh tên là gì ? Anh kia lại trả lời : Anh tên là Gì mà. Anh người Tày bực quá mới hỏi lại lần nữa : Tôi bảo là Anh tên là gì ? . Anh kia vẫn trả lời : Thì Anh tên là Gì mà. Anh Tầy bực quá mới suy nghĩ cách hỏi sao cho rõ ràng liền bảo : Thế họ của Anh là gì ? Lúc này Anh kia trả lời : Họ của Anh là : Tráng a Gì !.
Vẫn Anh người Tầy kể : Có một lần Anh ấy hỏi một người đến làng của Anh ấy : Anh tên là gì ? Thì người kia cũng bảo : Anh tên là Gì . Anh ta mới hỏi lại, Tôi hỏi Anh tên là gì ? Anh kia lại trả lời : Anh tên là Gì mà. Anh người Tày bực quá mới hỏi lại lần nữa : Tôi bảo là Anh tên là gì ? . Anh kia vẫn trả lời : Thì Anh tên là Gì mà. Anh Tầy bực quá mới suy nghĩ cách hỏi sao cho rõ ràng liền bảo : Thế họ của Anh là gì ? Lúc này Anh kia trả lời : Họ của Anh là : Tráng a Gì !.
Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011
PHỐ CỔ QUÁN XƯA ! ( 26- 7- 2011 )
PHỐ CỔ QUÁN XƯA ! ( 26- 7- 2011 )
Buổi chiều sau khi rong ruổi hết Phú Thọ rồi lại về Phủ Lý viếng Bạn
blog. Vừa đỗ xe , chia tay mọi người thì thằng Bạn thân nhà ở Phố Hàng
Buồm gọi điện và bảo đứng đấy để nó đến đón đi uống bia, chúng Tôi ra
quán bia hơi Nam còi ở Phố Đường Thành ngồi. Uống cũng đã nhiều, Bạn
Tôi rủ ra quán của một người quen ở đầu Phố Hàng Cót . Chúng Tôi kéo
nhau đến, Chủ quán là một người cũng ngoài năm mươi rồi, gốc Phố Huế ,
về Hàng Cót này cũng đã lâu. Anh có thú sưu tầm tiền cũ và các đĩa than ,
đĩa nhựa ( Đĩa nhạc ) . Tôi là người ham sưu tầm mà cũng ngạc nhiên
bởi số lượng dĩa và số bản nhạc rất phong phú của Anh. đã lâu rồi mới
được nghe thứ âm thanh mảnh mai mà làm nao lòng người như vậy.
Vợ Anh buôn chè Thái Nguyên nên uống ấm trà tự tay Anh pha thật tuyệt vời. bõ công một ngày tất bật từ sáng sớm !
Vợ Anh buôn chè Thái Nguyên nên uống ấm trà tự tay Anh pha thật tuyệt vời. bõ công một ngày tất bật từ sáng sớm !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)