Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

CHUYỆN VUI CÓ THẬT ! VÀ NHỮNG BỨC ẢNH VỀ HÀ GIANG !. ( 22- 7-2011 )

CHUYỆN VUI CÓ THẬT ! VÀ NHỮNG BỨC ẢNH VỀ HÀ GIANG !. ( 22- 7-2011 )
05:00 5 thg 8 2011Công khai55 Lượt xem 23

  Câu chuyện thứ 3 :

    Vẫn Anh người Tầy kể : Có một lần Anh ấy hỏi một người đến làng của Anh ấy : Anh tên là gì ? Thì người kia cũng bảo : Anh tên là Gì . Anh ta mới hỏi lại, Tôi hỏi Anh tên là gì ? Anh kia lại trả lời : Anh tên là Gì mà. Anh người Tày bực quá mới hỏi lại lần nữa : Tôi bảo là Anh tên là gì ? . Anh kia vẫn trả lời : Thì Anh tên là Gì mà. Anh Tầy bực quá mới suy nghĩ cách hỏi sao cho rõ ràng liền bảo : Thế họ của Anh là gì ? Lúc này Anh kia trả lời : Họ của Anh là : Tráng a Gì !.

    Chuyện thứ 4 :

Câu chuyện này ngay tại lán của Bọn Tôi thôi . cái ông 54 tuổi lấy vợ bẩy mươi rất hay cõng cháu lên lán của chúng Tôi chơi, cũng chỉ để xăm soi rồi xin xỏ này nọ, Tôi cứ nhìn thấy mặt lại trêu Anh ta : Này ông Chú ; Thế một tuần ông phải phục vụ cho vợ mấy cái ?. Ông ấy nói giọng kéo dài ra : Ôi ..có mà chết ấy chứ.. mười năm nay không động đến rồi. Tôi lại đùa : Mấy ngày ông không động vào người , bà ấy để yên cho ông sống hả. ( Bà vợ vẫn khỏe lắm lại to béo ) Ông không cẩn thận Bà ấy cho thằng khác đấy . Ôi cho thì cho chứ, cứ có rượu cho tôi uống là được rồi mà, cho làm thỏa mái. Tôi lại nói : Ông mà chỉ cần rượu hả ? Ông có mà lừa cho người ta chơi vợ ông rồi ông làm um lên phạt vạ ý chứ. Ông ta bảo : Không đâu.. chỉ cẩn rượu thôi ..bà ấy làm với ai cũng được !. Tôi nghĩ bụng cái ngữ Ông này mà chịu để yên cho vợ ngủ với người khác !. Mấy lần trước Ông ấy còn khai : Mệt lắm, phục vụ mệt lắm , sợ lăm rồi . Nói chung người ta cũng tùy lúc mà nói, như người mình cả thôi !.
  Sau đây mời các Bạn tham quan vùng đất Hà Giang bằng hình ảnh !
 
100_1490.JPG
  Mỗi lần qua con suối này , nước nhỏ thì họ lấy 5 nghìn, con nước to thì 10 nghìn.
 
100_1504.JPG
    Chúng Tôi xuống đò !
 
100_1501.JPG
   
100_1499.JPG
Hai nghìn một mớ rau ngót !
  
100_1495.JPG
Các Em đợi đò .
   
100_1496.JPG
 
100_1497.JPG
   
100_1492.JPG
 
100_1487.JPG
Đốt rừng làm rẫy .
   
100_1485.JPG
    Hoa chuối rừng !.
  
100_1481.JPG
Rau dớn , ở vùng này ngọn to và mấp, chúng Tôi vẫn hái về nấu canh hoặc xào.
  
100_1480.JPG
 
100_1479.JPG
  
100_1478.JPG
    Chúng Tôi vào nấu nhờ mấy gói mì tôm và bớt lại cho các cháu một ít, chúng ăn với cơm rất ngon lành.

100_1477.JPG
   
100_1476.JPG
   
100_1475.JPG
  
100_1474.JPG
 
100_1473.JPG
   
100_1471.JPG
   
100_1472.JPG
   
100_1470.JPG
   
100_1453.JPG
  
100_1452.JPG
Cậu áo đỏ này 15 tuổi cũng có vợ rồi !.
  
100_1448.JPG
Ông chủ nhà môt gà thết ông cán bộ về hưu ( Là thông gia với nhau ) và thết chúng Tôi.
 
100_1450.JPG
  
100_1441.JPG
Đây là trần nhà đấy, có nhiều mạng nhện và nhện lắm !.
  
100_1440.JPG
  Hai mẹ con. cứ vậy họ đi ngủ thôi chẳng cần tắm rửa gì đâu.
   
100_1438.JPG
  
100_1435.JPG
  
100_1434.JPG
  
100_1433.JPG
Bà nội 50 tuổi cùng các cháu.
  
100_1429.JPG
   
100_1428.JPG
Chúng Tôi đang đứng trên một đỉnh núi rất cao.
 
100_1426.JPG
   
100_1421.JPG
   
100_1409.JPG
   
100_1411.JPG
  Nấu mì nhờ nhà dân.
 
100_1408.JPG
   
100_1405.JPG
   
100_1402.JPG
   
100_1400.JPG
  Nước khe được được đưa vào tận trong nhà.
  
100_1396.JPG
 
100_1398.JPG
   
100_1395.JPG
  
100_1394.JPG

100_1385.JPG
  
100_1384.JPG
   
100_1383.JPG

100_1381.JPG
   
100_1378.JPG
   
100_1377.JPG

100_1371.JPG
  
100_1367.JPG
  
100_1366.JPG

100_1363.JPG

100_1364.JPG
   
100_1362.JPG
  
100_1360.JPG
   
100_1359.JPG
  
100_1358.JPG

100_1355.JPG
   
100_1350.JPG

100_1346.JPG
  
100_1347.JPG
   
100_1337.JPG
  
100_1338.JPG
  
100_1333.JPG
  
100_1331.JPG
Cụ bà này 86 tuổi rồi .
   
100_1330.JPG
   
100_1322.JPG

100_1321.JPG

100_1324.JPG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét