Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

LẠI NHẨY CẦU TỰ TỬ ! ( 10-11-2011 )

LẠI NHẨY CẦU TỰ TỬ ! ( 10-11-2011 )
09:45 10 thg 11 2011Công khai29 Lượt xem 23
        Vào lúc 17h chiều ngày hôm nay ( 10-11-2011 ) Có một vụ nhẩy cầu . 

                   
        Cô bé này nói với Tôi là : Cháu biết Ông ấy, nhìn chứng minh thư Cháu nhận ra ông ấy là người cùng xã với Cháu !

Cô bé áo vàng thì kể : Em nhìn thấy Ông ấy mặc quần bò ngồi ở mép cầu chỗ này. rồi không thấy ông ấy nữa !
      Vâng lại một người nữa vừa nhẩy cầu tự tử , dạo này Tôi hay được chứng kiến cảnh một đám đông xôn xao bên thành cầu Long Biên , nhìn theo tăm người vừa nhẩy xuống. Cái ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh quá. Như trường hợp này Ông ấy để lại chiếc mũ và chiếc áo trắng , cùng cặp kính trắng. Với chiếc ví vẫn còn hai trăm ngàn và hai chiếc chứng minh thư nhân dân đều mang tên ông ấy, với một số giấy tờ liên quan khác.
     Cầu cho linh hồn ông ấy bình yên nơi suối vàng, hãy bỏ lại những đau buồn những uất ức để về nơi xa ấy. Cũng mong rằng mọi người hãy kiềm chế , đừng vì một phút đau lòng hay thất bại mà suy sụp rồi hy sinh mạng sống của mình vô ích như thế. Đừng để lại sự thương xót đắng cay hay tủi thẹn cho gia đình và người thân. Cầu mong như vậy !
    Có một điều đáng nói là : ngay tối hôm ấy số đề về đúng 56 là năm sinh của người xấu số này. rất tiếc là Tôi không chơi món này. Nhưng ông Bạn thân thì cứ trách là sao không kể với Cậu ấy sớm !.
Ông ấy đã ngồi mép lan can đằng trước rồi mất tích.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét