Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

NGÀY CHỦ NHẬT BÊN HỒ HOÀN KIẾM ! (Chủ Nhật 27-11-2011 )

NGÀY CHỦ NHẬT BÊN HỒ HOÀN KIẾM ! (Chủ Nhật 27-11-2011 )
14:29 29 thg 11 2011Công khai71 Lượt xem 27
    Sáng nay Chủ Nhật hẹn đón Bạn Kashicoi  Trước cửa Bưu Điện Hà Nội . Đến 9 giờ thì hai Anh Em gặp nhau , cũng vừa lúc có một tốp người tụ tập ngay trước cửa bưu điện Bờ Hồ ( Phía bên Hồ ) rồi rất nhiều Công An đứng xung quanh khu vực đó. Tôi thấy lạ rồi bắt đầu có người dương biểu ngữ lên Tôi mới vỡ lẽ là họ đi biểu tình . Lạ thật đã có thông báo của Thành Phố về việc này rồi.  Họ cố tình làm như vậy là trái pháp luật. Cũng chẳng biết nói thế nào nữa , vì đám đông cũng bị giải tán ngay . Hai Anh Em gửi xe rồi quyết định làm một vòng Bờ Hồ , ngắm cảnh đẹp hữu tình nơi này vào buổi sáng Chủ Nhật thật không phải lúc nào cũng có thời gian như buổi sáng nay.
 Quang cảnh sáng mùa Đông không lạnh thật đẹp, những cặp uyên ương đi chụp ảnh cưới, những đôi tình nhân tay trong tay, những khách du lịch hăm hở khám phá nết đẹp của Hồ hoàn Kiếm, những bà , những chị bán hàng rong, những cậu bé cô bé nũng nịu hay làm dáng trước ống kính của mẹ. Và cái may mắn là Cụ Rùa nổi đúng lúc chúng Tôi đi đến . Vâng tất cả làm nên một vẻ đẹp quyến rũ của Hồ hoàn Kiếm Của Hà Nội, thủ đô yêu dấu của chúng ta.

Cô dâu và chú rể đang xem đám đông bị giải tán !.
  Bloger  Kashicoi
  Vì đám đông Đôi yên ương này phải tạm tránh ra chỗ khác .
    Thật hiếm mới gặp được cảnh xe đạp tình tứ như thế này . Thật thanh bình biết bao !.
   Tôi đang đi thì có tiếng gọi : Anh Trung và rồi Cô ấy đứng trước mặt Tôi , hỏi có phải Anh Trung , Lao quangthau không ?. Anh không nhận ra em à ? Và cô ấy giới thiệu là Bloger Holan . À Tôi nhận ra rồi, một người cũng hay quan tâm đến vận mệnh của đất nước đây. Một kiểu ảnh kỉ niệm và Tôi chia tay Cô ấy.
   Họ thật đẹp đôi !
    Các Bác xích lô đang tiếp thị !.
Bà Cụ đi dạo quanh Hồ.
    Xe bán đồ nướng di động !.
Lạc lõng giữa đô thị !
    Dẫy bán thuốc lá nhập lậu. ở đây có đủ các loại thuốc lá dù hiếm nhất.
    Hai anh em vào phố Hàng Hành uống cà Phê.
    Cụ rùa nổi , Cụ bơi từ từ một đoạn sát bờ rồi Cụ vòng ra xa .
    Mọi người xem cụ rùa rất đông !
    Mẹ xúc kem cho bé ! Cô bé có vẻ ít được ăn món này , nhìn thái độ như chỉ sợ hết thôi !
  Trời mát , làm một giấc đã !.
    Ông cụ này bán những con giống bằng gỗ .
  Kashicoi   đang làm gì ý nhỉ !
Thế hệ Thanh thiếu niên bây giờ cao lớn hơn , hiếu động hơn lớp trước rất nhiều !
Nhóm này đang đếm tiền !.
Mẹ đang rình những khoảnh khắc tự nhiên nhất của bé !
    Bây giờ rất nhiều thiếu nữ thích mặc áo dài tân thời kiểu những năm năm mươi đi chụp ảnh.
    Tôi thấy cô gái rất muốn Anh chàng đi cùng chụp ảnh cho cô và ngó nghiêng cảnh đẹp, nhưng anh này rất thờ ơ vô tình. Hình như trong anh ta đang nguội lạnh ...!.
  Lão vừa chụp xong thì Bà ấy bảo : Này cậu, cậu không được chụp đâu đấy nhé !.Đây là một trong rất nhiều Bà rồi Cô rồi Chị bán rong quanh Bờ Hồ. Những món Xoài dầm , Dứa , Sấu  , Cóc được dầm với đường và muối ớt, chỉ nhìn thôi đã ứa nước miếng rồi !.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét