Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

VUI VUI ! SƯU TẦM ( 3- 11- 2011 )

VUI VUI ! SƯU TẦM ( 3- 11- 2011 )
14:59 3 thg 11 2011Công khai58 Lượt xem 55
   Các Bạn thân mến. sau đây là những câu văn đặc sắc nhất mà các Em học sinh đã tả về người thân của Mình. Tôi sưu tầm được ở trên mạng, Mong các Bạn thư giãn được chút ít !
Đề : Em hãy tả mẹ em.
Mẹ em chân tay mốc meo vì làm ruộng. Mẹ rất thương các con. Mỗi khi đi làm đồng về mẹ đứng giữa sân gọi to: "Chúng mày đâu", mấy chị em vội chạy ra. Mẹ vén áo, rũ cạp quần những con cua đã vặt càng, những con ốc rơi ra lộp bộp. Chúng em vội vàng nhặt chạy vào bếp nướng lên thơm lừng.

Đề: Tả bà em.
Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cái hố.

Copy of 03-lfnh.jpg
Đề: Tả em bé.
Em bé nhà em mới 6 tháng tuổi, bé rất dễ thương và ngoan ngoãn. Mỗi khi mẹ cho bé ăn mẹ lại làm đủ trò. Ban đầu mẹ gọi anh Mèo ơi, rồi mẹ gọi anh Loa ơi, mẹ gọi anh Lịch ơi mà em vẫn quấy khóc. Thế là mẹ vừa cho bé ăn mẹ vừa nhảy múa tung tăng như con điên trên giường

VietGiaiTri_Com-104c2edd.jpg
Đề: Tả một người em yêu quý nhất.
Bố em là người em yêu quý nhất. Bố em phải làm việc rất vất vả. Mỗi tháng bố em phải nộp cho mẹ em một triệu đồng tiền lương để mẹ em nấu cơm cho mà ăn.
Đề: Tả công việc buổi sáng.
Sáng nào em cũng dậy sớm rửa mặt, đầu tiên em múc một gáo nước lạnh lẽo lên, sau đó em cầm khăn mặt ngoáy mũi, rồi em ngoáy tai.
Đề: Tả cô giáo.
Cô giáo em có hàm răng chìa ra như cái mái hiên.
Đề: Tả con lợn.
Nhà em có nuôi một chú lợn. Thân chú to như người mẹ em, cái đuôi thì dài như cái thước kẻ.
Đề: Tả buổi sáng của gia đình em.
Nhà em ai cũng yêu thương nhau. Mỗi buổi sáng bố em thường dậy từ rất sớm khoảng 7h và hay quát lên "mẹ con chúng mày vẫn chưa dậy à".
Đề tả về bố.
Bố em rất khéo tay nên mẹ em hay khen bố lắm. Hôm qua, sau khi đóng xong cái chạn bát, mẹ em liền khen bố: “Mình làm khéo quá, tối về em sẽ thưởng”, sau đó bố em cười rất tươi nhìn mẹ em.
Đề: Tả gia đình chị Dậu
Gia đình chị Dậu nghèo lắm nhưng các con rất thương bố. Mỗi khi luộc khoai các con đều lấy những củ to cất lên bàn thờ phần bố, còn các con chỉ ăn củ rớt rãi thôi.
Funny_People_Pics_6_22.jpg
Đề: Tả bữa ăn đầm ấm của gia đình.

Nồi lẩu sôi sùng sục như núi lửa sắp phun trào. Em nhìn thẳng nồi, há hốc mồm như để hít hết hương thơm của nồi lẩu. Anh em nói trêu: "Cắm đầu vào đấy thì hết ăn!". Cả nhà cười hì hì.
Đề: Tả ông (bà) của em
Nhà em có nuôi một ông nội. Ông không đi làm như mọi người mà ở nhà ăn, ngủ, nghỉ.
Đề: Tả cô giáo
Cô giáo em rất là đẹp gái, bố em bảo thế. Cô có điệu đi rất nhanh và đẹp. Mỗi khi cô bước vào lớp ống quần của cô bay phần phật như lá cờ.
Đề: Đóng vai Lạc Long Quân kể lại truyền thuyết con rồng cháu tiên.
Tôi sống với Âu Cơ không lâu thì nàng sinh ra một quả trứng gà.
Đề: Tả cây phượng.
Cây phượng ngoài cửa sổ lớp em có lá tua tủa như đài phun nước.
Đề: Tả thầy Hiệu trưởng.
Trường em có một thầy hiệu trưởng rất trẻ và đẹp trai như bố em. Mỗi lần ra chơi, học sinh lớp một chúng em thường chạy vào phòng và ôm lấy thầy, xoa cái bụng to tròn. Chúng em rất yêu cái bụng của thầy. Mỗi lần như thế thầy xoa đầu chúng em và cười to.
Đề: Tả cô giáo em.
Cô giáo em có khuôn mặt hình trái xoan, làn da mịn màng. Đôi mắt cô long lanh, nhìn bên này thấy bên kia.
Đề: Tả con gà trống.
Nhà em có con gà trống, mào đỏ chót, người nó to bằng cái đùi của mẹ em. Buổi sáng gà dậy rất sớm, vỗ cánh rồi gáy to làm cho cả nhà không ngủ được...
Đề: Tả con đường từ nhà em đến trường.
Con đường từ nhà em đến trường trời nắng dã man, em đi đâm đầu vào gốc bàng nghỉ một lúc sảng khoái song rồi em lại đi tiếp.
Đề: Tả về một người mà em quý nhất.
Ông ngoại em năm nay đã gần 80 tuổi, ông bước đi nhẹ nhàng như con gà con.

ap_20090605083102630.jpg
Đề: Tả chú bộ đội.
Cạnh nhà em có chú bộ đội. Chú ăn cơm rất khôn. Đầu tiên chú chỉ ăn cơm không và húp nước canh, đến khi hết cơm chú mới ăn thức ăn. Chú bảo ăn thế cho dễ tiêu.
Đề: Tả bác tổ trưởng tổ dân phố.
Sát vách nhà em là nhà bác tổ trưởng, bác rất năng nổ hoạt động, mỗi lần bác uống rượu vào lại càng năng nổ hơn, giọng bác oang oang như sấm rền, mặt đỏ gay, thân hình phương phi phốp pháp lực lưỡng, bắp tay to đùng, đầu bác hói bóng lộn. Mỗi lần bác đi xe máy tốc độ cao là mấy sợi tóc dài bác hay chải ốp ra đằng trước để che hói lại bay phấp pha phấp phới như chạy diều...
Đề: Tả cây chuối.
Trước cửa nhà em có một cây chuối. Hàng ngày em trèo lên cành chuối ngắm hoàng hôn rất đẹp.
Đề: Tả con gà trống.
Nhà em có một đàn gà mái, một lũ gà con lúc nhúc, mà chỉ có một con gà trống, trông nó rất oai vệ. Mỗi buổi sáng nó lại gáy ò ó o gọi mọi người thức dậy. Mình nó to như cái ấm nấu nước nhà em, cái đuôi nó có nhiều màu sắc sặc sỡ. Mỗi lúc chuẩn bị gáy nó xòe ra như cái chổi xể. Đôi chân cường tráng của nó to khỏe như cái bút chì. Cái mào xinh đẹp của nó như đoá hoa. Cái mỏ xinh xinh cứng chắc nhọn hoắt như cây kim của mẹ. Nó còn có bộ lông óng mượt ấm áp như chiếc chăn bông
Đề: Tả cảnh mùa xuân.
Mùa xuân trăm hoa đua nở. Ong bướm bu đầy, chim chóc hót điếc cả tai. Trời vẫn còn lạnh, thỉnh thoảng ông em lại ho như cuốc kêu.
Đề: Tả thầy giáo.
Thầy giáo em có khuôn mặt hiền từ, đôi mắt thầy lá liễu, mũi bẹ dừa và thầy có cái miệng rất tươi khi thầy cười như đang ngậm một nắm ngô rang.
Đề: Tả cô giáo.
Cô giáo cũ của em tên là Thế. Mũi cô thẳng, thở đều đều. Tóc cô dài đến rốn.
Đề: Tả cái ghế.
Nhà em có một cái ghế gỗ, cái ghế có ba chân, bởi vì ba em ném con chó làm gãy hết một chân.
Đề: Hãy nêu ý nghĩa của lời ru.
Lời ru có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đời mỗi người. Ngay từ khi lọt lòng, những lời ru của bà và mẹ đã đưa em vào giấc ngủ ngàn thu...
Đề: Tả ông nội.
Ông nội em hai chân gầy như hai que củi, đôi tay chỉ con da bọc xương. Ông thoắt ẩn, thoắt hiện. Lúc trên nhà trên, lúc đã dưới nhà ngang.
Đề: Tả con chó.
Con chó nhà ông em đã lớn rồi mà chưa biết sủa. Thấy thế, em liền mách ông: "Ông cứ bế nó ra ngoài đường. Hễ có người đi qua thì ông gâu gâu cho nó gâu theo".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét