Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

CHUYẾN ĐI SƠN TÂY VỚI BẠN ĐI TIỆP ! ( 7-11-2011 )

CHUYẾN ĐI SƠN TÂY VỚI BẠN ĐI TIỆP ! ( 7-11-2011 )
13:31 8 thg 12 2011Công khai79 Lượt xem 26
   Nhân dịp con của  Anh bạn đi Tiệp cùng đoàn đi lấy chồng, Chúng Tôi gặp lại nhau, mọi người từ các tỉnh đổ về, sau đám cưới chúng Tôi có hẹn riêng mấy người đi một chuyến sơn Tây vừa là thăm bạn bè , vừa đi thăm thú cảnh vật . Sau những cuộc gặp , thăm hỏi , chúng Tôi cùng nhau đến khu vực có mạch nước nóng ngầm Thuần Mỹ . Mang theo hai con gà mía mua tại nhà người dân trong khu Chùa Mía. Chúng Tôi nhờ chủ nhà làm thịt , mọi người ai nói chuyện thì nói, ai ngâm nước nóng thì ngâm.. sau trận rượu ở đây chúng Tôi quay xe về rủ nhau ăn thịt chó tại Càu Diễn. Tôi gọi điện rủ Bạn Nobody nhà ở gần đó ra nhậu cùng.

Quán thịt chó rất rộng được làm trên cống thoát nước. mùi hôi thối khủng khiếp. chúng Tôi kéo nhau vào khu trong đỡ mùi hơn. Âý vậy mà quán này lúc nào cũng rất đông khách, có lúc còn không có chỗ để ngồi. Ở đây có món lạ hơn chỗ khác là món đùi nướng, Đùi được nướng đến khi da của nó ròn ăn thơm và ngon lắm. nhưng thú thực là Tôi có cảm giác bất an khi ngồi ở quán này. vì nó được làm trên cống lộ thiên mà con mương thì thối khủng khiếp. món ăn thì cũng chỉ ở mức tương đối vẫn thua xa một số quán trong nội thành .
    Kết thúc một ngày vui chơi , chúng Tôi phải về sớm vì một anh Bạn phải bay vào Sài Gòn cho kịp chuyên .
100_3717.JPG
100_3719.JPG
  Hoa rau muống cạn , một mầu trắng tinh khôi !
100_3720.JPG
100_3722.JPG
   Đang ở nhà Bạn , có vườn cây ao cá !
100_3723.JPG
100_3724.JPG
100_3729.JPG
100_3727.JPG
   Gà mía mua tại chùa Mía ( Sơn Tây )
100_3731.JPG
   Lão vừa ngâm nước xong ra chặt gà . Ngồi bên cạnh là chủ quán , hắn vài xu rượu là coi bọn lão là tép riu, nói chán lăn ra ngủ .
100_3733.JPG

100_3736.JPG
100_3737.JPG
100_3743.JPG
   Massa rất lành mạnh đấy nhé !
100_3749.JPG
    Về cầu diễn ăn thịt chó !
100_3750.JPG
100_3754.JPG
100_3757.JPG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét