Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

CHUYỆN BUỒN CỦA HỌC SINH ! ( 1-2-2012 )

CHUYỆN BUỒN CỦA HỌC SINH ! ( 1-2-2012 )
05:21 2 thg 2 2012Công khai106 Lượt xem 25
    Câu chuyện đầu năm !  ( Chuyện buồn của học sinh )
Hôm Tôi sang hàng xóm chúc tết quanh đi quẩn lại lại nói về chuyện học của bọn trẻ . Tôi hỏi cô bé con nhà chủ đang học lớp 9 trường Trung Học cơ sở Gia Thụy - Gia Lâm - Hà Nội : Cháu xếp hạng gì ? Thì cả nhà đều nhao nhao , nó học sinh tiên tiến . Học giỏi mỗi tội bị cô giáo trù. Tôi hỏi nguồn cơn thì ra ; Ở lớp có mấy Em bị cô giáo dậy tiếng Anh trù dập như vậy, bởi tội không theo lớp học thêm của cô. Thật thất vọng quá. Trong lớp có một số Em hoàn cảnh khó khăn nên không theo được lớp học thêm của cô giáo , mà bây giờ mỗi buổi học thêm ít nhất là 50 nghìn đông. Nếu các cháu môn nào cũng phải theo học thêm thì cha mẹ của chúng lấy đâu ra tiền đống cơ chứ.

Lại trở lại việc cô giáo Vinh dậy tiếng Anh của lớp 9 A2 trường Gia Thụy Những Em không theo học thêm của cô đều có chung số phận là điểm phẩy chỉ từ năm đến sáu phẩy, vì vậy có Em học các môn toàn 9 với 10 cũng cùng chung số phận là học sinh tiên tiến chứ không được là học sinh giỏi . Khi chúng hỏi cô giáo sao chúng bị điểm thấp như vậy mặc dù chúng học tốt . Cô giáo không thèm trả lời và không cho chúng xem bảng điểm hay giải thích cho chúng. Thật thất vọng khi chúng ta vẫn có những thầy cô giáo như vậy. Mặc dù thời gian qua  Báo chí cũng như các phương tiện vạch mặt chỉ tên những người thấy cô có đạo đức xấu như vậy , nhưng hình như họ coi việc ai nói thì mặc , còn ta chỉ biết lợi cho bản thân bằng mọi giá. Thật buồn cho đạo đức người Thầy. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét