Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

CHUYỆN VUI Ở NHÀ EM GÁI LÃO !

CHUYỆN VUI Ở NHÀ EM GÁI LÃO !
10:32 10 thg 7 2012Công khai1105 Lượt xem 51
 Trưa nay Lão tạt vào Phố Trúc Bạch nơi Em gái Lão ở xem tình hình bán hàng thế nào , vừa đỗ xe đã thấy cậu Em rể nháo nhác ngó ra đường, thằng bé con thì đang  sau đít bố khóc , mè nheo . Lão mới hỏi : Tìm gì đấy ? Cậu Em bảo : Em xem có ai bán quả vải không ! Thằng ôn này đó cứ nhèo nhẽo mấy tiếng rồi. Ngó chẳng có gì Hai bố con quay vào nhà, thằng con vẫn điệp khúc : Ăn vải...hờ...hờ...Em gái lão vẫn đang chuẩn bị cho nồi nước dùng để tối bán hàng, Mẹ chồng thì đang dọn cơm , Em rể bảo Lão ở lại làm chén rươu, Lão bảo Lão ăn rồi. Nhưng cũng ngồi xuống mâm vì chẳng có ai cả. Thằng con cứ đứng kêu ăn vải, ngồi kêu ăn vải. Như để thanh minh so sự hư của con mình, em lão bảo : Nó vẫn đang sốt, thỉnh thoảng lên cơn hâm như thế , đòi gì thì đòi bằng được mới thôi. Nhà thì đang bận mà nó cứ bắt đi mua quả vải.

        Con bé hàng xóm trên gác thấy vậy mang mấy quả vải đã bóc vỏ để tủ lạnh xuống cho nó , nó cũng lắc đầu kêu không. Lão bực quá mới bảo : Thế ăn gan ruồi không? Nó nhìn Lão. Bố nó thấy thế hỏi nó : Có ăn gan ruồi để bố đi mua. Nó nín rồi bảo: Có, rồi nó hỏi luôn : Có ngon không hả Bố ? Lão và thằng Em phì cười. Rồi nó vẫn khóc cứ gào lên: Ăn vải...Hờ...hờ...Bố nó bực quá, bắt mẹ nó dắt đi mua bằng được. Thế là hai mẹ con dắt nhau ra chợ Châu Long. Ngồi uống rượu một lúc thì hai mẹ con nó mang một túi nhãn về. Thế là nó mới chịu im.

       Lại nói về cái sự bán Bún Ngan của Em Lão. Lần trước bán hàng. Buổi tối có một chị đi bộ đến ăn mặc rõ đàng hoàng , nói dõng dạc với em Lão : Mày chặt cho chị nửa con ngan ! Chặt rồi gói ghém xong. Bà chị bảo : Thôi chết! chị không mang tiền đi rồi, mày cho người đi cùng chị đi ra kia lấy tiền. Em Lão bảo cô Em dâu đi cùng, đi bộ khoảng trăm mét về phía đường Thanh Niên có một đường cắt từ Trúc Bạch rẽ lên Phố Phó đức Chính ( Đoạn này dài khoảng ba mươi mét ), bà chị bảo con em dâu đứng đây chị lên lấy tiền trả Em. Cô em dâu đứng đợi . Khoảng một tiếng Em Lão mới thấy đứa Em dâu tung tẩy đi tay không về, nó hỏi con em : Bị bùng hả ? Rồi hai chị Em cười khềnh khệch. Rõ khổ bán hàng ăn, xung quanh toàn đầu gấu thế mà để con ranh nó lừa ngon lành thế.
                                                         
                                                      
                        
                                                     
                                                  
                  Bà mẹ nuôi của nó đến chơi !
                                                  
                                                    
                           Hàng xóm vào chơi !
                                                     
                                                  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét