Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH ! 20-7-2012 !


 TIN BUỒN ! THỨ 2-16-7-2012
19:26 15 thg 7 2012Công khai1399 Lượt xem 105
TIN BUỒN !  Bố vợ của Tôi là : Lê Văn Bình  đã mất vào hồi 2h15 phút sáng ngày 16 - 7 - 2012 . Tại quán Toan - Hải Phòng( Ông hưởng thọ 60 tuổi ) . Ông là nguyên thuyền viên của đội tầu không số trong chiến tranh chống Mỹ. Do bệnh phát đột ngột nên ra đi ngay . Vậy Tôi xin thông báo để các Bạn biết. Tôi phải về Quán Toan - Hải Phòng chịu tang Bố vợ mất mấy hôm .
                        KÍNH BÁO ! - Lão quangthau.
LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH ! 20-7-2012 !
05:34 20 thg 7 2012Công khai3056 Lượt xem 52
  Thưa các Bạn ! Lão và gia đình bên nhà vợ Lão vừa trải qua những tổn thất thương đau nhất. Bố vợ của Lão ra đi đột ngột ở tuổi 60 mà so với thời bây giờ thì vẫn còn được gọi là trẻ lắm. Rồi mọi việc cũng đâu vào đấy. Trong ba ngày đã cúng kiếng và mời pháp sư về dựng hồn, Mồ mả cũng đã được xây cất tạm thời yên vị. Những đau thương đã được chấp nhận, Những thương xót, nhớ thương cũng phải kìm nén để những người ở lại còn phải lo cho miếng cơm manh áo thường ngày.


     Thưa các Bạn ! Các Bạn cho Lão thay mặt gia đình bên nhà vợ Lão được gửi tới các anh , chị cùng các Bạn , các em và các cháu những lời cảm ơn sâu sắc nhất . Trong mấy ngày qua đã an ủi, động viên và chia sẻ tới Gia đình của nhà vợ Lão. Những câu thăm hỏi, chia sẻ thật ân tình và cảm động. Nếu có những gì sơ xuất hay thất thố Lão cũng mong mọi người bỏ quá cho. Một lần nữa xin cảm ơn  !
              

                                      
     Chuẩn bị để phát tang !
                                      
                                      
                                          
                                                
                                                
      Tụng kinh trước khi nhập quan !
                                            
                                             
                                                    
                                                     
                                                       
                                                              
        Đại diện  đoàn đi Tiệp với Lão từ Hà Nội về viếng !
                                                                 
                                                                 
                                                         



Làm lễ phát tang và khăn !






Nhận khăn tang !





Đoàn tầu không số của bố vợ Lão !


Các cựu chiến bình và đồng đội đoàn tầu không số đến viếng !





Đồng đội đến đọc diễn văn đưa tiễn !









Đại diện đoàn đi Séc ( Tiệp ) Từ Hà Nội về Vào thắp hương !






Các Bạn thân của Lão từ bên Tiệp về thắp hương !









 Đoàn bạn của vợ Lão từ Hà Nội về viếng !






Bạn làm ăn của Lão từ Hải Phòng về viếng !




Anh em của Lão đại diện cho gia đình Lão từ Hà Nội về viếng !





Cựu chiến bình, chiến sĩ , đồng đội của đoàn tầu không số đến viếng !






Đoàn đại diện cho bạn học của Lão về viếng












Gia đình nhìn mặt lần cuối !













Lễ phủ cờ !












Đây là tiền vàng đi đằng trước đốt rải rác dọc đường đến nghĩa địa !
















Nghĩa địa ở ngay dưới chân cầu Kiền


























Do đất cát hay bị lún , nên Anh em Lão quyết định xây tạm ngôi mộ như thế này !


2 nhận xét: